Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc đề cao tâm tính thông qua việc tham gia học Pháp nhóm.

Tham gia học Pháp nhóm khôi phục lại sự kính ngưỡng tu luyện của tôi

Tôi học Pháp tại nhà trong nhiều năm, mặc dù tôi biết rất rõ rằng học Pháp cùng các học viên khác là hình thức tu luyện mà Sư phụ để lại. Bất cứ khi nào các đồng tu đề nghị tôi tham gia học Pháp nhóm, tôi chỉ cười và từ chối, lấy cớ rằng không phải là thời điểm thích hợp cho tôi.

Nhà của tôi là một môi trường cho phép tôi làm những gì tôi thích, và điều này có xu hướng làm tăng trưởng tâm an dật của tôi. Thời gian ở nhà là của riêng tôi và sử dụng nó như thế nào cũng tùy thuộc vào ý muốn của tôi. Đối với việc học Pháp, tôi học khi nào tôi muốn và tôi không học khi tôi không muốn. Tôi có thể lựa chọn bất kỳ thời gian nào để học Pháp. Trong khi học Pháp, nếu tôi muốn ngồi xuống, tôi sẽ ngồi. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ nằm xuống. Khi khát, tôi đứng dậy và uống một cốc nước. Nếu tôi muốn đi vệ sinh, tôi sẽ đứng dậy đi.

Tôi không chú ý đến tư thế ngồi của mình và thể hiện sự tôn kính đối với Sư phụ, chẳng hạn như nhìn vào hình Sư phụ và cầm sách bằng cả hai tay. Hành vi của tôi rõ ràng là bị kiểm soát bởi cựu thế lực và chúng đã lợi dụng sơ hở của tôi. Chúng khiến tôi xuất hiện một căn bệnh nghiêm trọng. Cổ tôi có một khối u và chân tôi đau đến mức mà tôi đi lại thật khó khăn.

Khi hướng nội, tôi tìm thấy nhiều chấp trước, bao gồm cả tâm tranh đấu, tâm sợ mất thể diện, tự mãn, coi thường người khác và đối xử bất bình đẳng với những người khác. Tôi âm thầm quyết định loại bỏ những chấp trước này bằng cách phát chính niệm để giải thể những sinh mệnh tà ác và các nhân tố đang ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. Một tháng trôi qua mà sức khỏe của tôi không có tiến triển gì.

Tôi có chút lo lắng và e dè, nhưng cuối cùng tôi đã nói với một đồng tu có chính niệm mạnh về tình trạng của mình. Cô ấy nói với tôi: “Xin hãy đến tham gia học Pháp nhóm, nơi đó trường năng lượng mạnh khi có sự hiện diện của nhiều học viên. Và đây cũng là điều mà Sư phụ yêu cầu.” Ngày hôm sau, tôi tới nhóm học Pháp.

Có 8 hay 9 người trong nhóm học Pháp. Mọi người đều đến đúng giờ bất kể thời tiết ra sao. Họ nghiêm khắc trong hành vi của mình, chẳng hạn như ngồi ngay thẳng và đọc Pháp rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong trường đó, một trường hòa ái và tuyệt vời, và trạng thái tinh thần của tôi đã hoàn toàn khác so với học một mình tại nhà. Tôi đột nhiên ngộ ra rằng tôi đã không nghiêm túc trong việc học Pháp, biểu hiện sự thiếu tôn trọng của tôi đối với Sư phụ và với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín)

Làm sao tôi lại có thể đối xử với Pháp như vậy chứ? Tôi sợ hãi và vã mồ hôi, nhưng ngay lập tức tôi thừa nhận với Sư phụ: “Sư phụ, con sai rồi.”

Sau khi nhận ra những thiếu sót của mình, ngay lập tức tôi phơi bày chúng trong nhóm học Pháp, và sau đó bắt đầu nghiêm khắc với bản thân trong khi học Pháp. Địa điểm học Pháp sau đó đã chuyển về nhà tôi, rất sáng sủa và rộng rãi.

Tại nhà mình, tôi tình nguyện trở thành nhóm trưởng thực hiện các yêu cầu của nhóm học Pháp. Tôi cũng đưa ra đề xuất rằng sau khi học Pháp, mọi người sẽ ngồi lại và chia sẻ thể ngộ của họ, những Pháp lý mà họ thể ngộ được và những gì mà họ đã đề cao trong tu luyện. Tất cả các học viên đều rất tích cực trong chia sẻ kinh nghiệm. Bằng cách này, chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong việc phát tài liệu giảng chân tướng, gọi điện thoại và giảng chân tướng trực diện.

Các chân đau của tôi và khối u trên cổ tôi đã biến mất mà tôi không hề nhận ra! Đại Pháp thật kỳ diệu. Bây giờ tôi biết rằng tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, và không phải trò đùa con trẻ. Là một học viên, tôi đương nhiên phải tin tưởng và tôn kính Sư phụ và Pháp. Chỉ bằng cách như vậy, tôi mới có thể được coi là một học viên chân chính.

Loại bỏ chấp trước của tôi vào WeChat thông qua học Pháp nhóm

Điện thoại thông minh đã xuất hiện ở hàng ngàn hộ gia đình. Tôi có một chiếc điện thoại thông minh trong một thời gian rất dài và tiếp tục mua những bản nâng cấp khi chúng ra mắt. Ban đầu, tôi chỉ gọi cho bạn bè thông qua ứng dụng QQLive. Sau đó tôi đã tham gia vào WeChat với các nội dung đa dạng và dưới nhiều hình thức khác nhau. Kể từ đó, tôi luôn mang chiếc điện thoại bên mình, và nó chiếm dụng rất nhiều thời gian của tôi mỗi ngày. Trong khi các đồng tu của tôi đang học thuộc Pháp, tôi lại bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Khi các đồng tu của tôi đang đọc Tuần báo Minh Huệ, tôi không có thời gian để đọc. Cuối cùng, việc này thậm chí đã ảnh hưởng tới việc tham gia học Pháp nhóm của tôi. Tôi đã rất lo lắng về tất cả những điều này và muốn thoát khỏi WeChat nhưng lại không làm được. Nó đã dắt tôi đi như một con ma!

Dưới đây là câu hỏi và câu trả lời trong một Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp gần đây:

“Đệ tử: Những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại Lục bây giờ chơi điện thoại di động nhiều lắm, trên Internet đọc WeChat, xem video, nhất là video những động vật nhỏ, đặc biệt thích xem, chúng con nhắc nhở không nghe, thật sự rất sốt ruột.

Sư phụ: Tôi vừa giảng rồi, cái gì trên thế giới này cũng đang hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp. Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa. Từ xưa đến nay con người đều không có trạng thái này. Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Hai tuần trước, chúng tôi đã chia sẻ thể ngộ trong nhóm học Pháp về việc loại bỏ phần mềm WeChat. Một đồng tu đã chỉ ra những nguy hại của nó như sau:

1. Tiêu tốn thời gian của chúng ta

Thời gian kéo dài nhờ sự chịu đựng của Sư phụ là để cứu người. Nếu chúng ta không thể thực hiện được lời thệ ước của chúng ta, thì hối tiếc cũng muộn mất rồi.

2. Làm suy yếu ý chí của chúng ta

Các học viên nên làm những gì mà Sư phụ đã giảng:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản”

Tạm dịch:

“Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm

Điểm chốt chính là nâng cao tầng”

(Tinh tấn yếu chỉ II – Kiến chân tính)

Nếu một học viên quên mất mục đích của anh ấy/cô ấy, học viên đó còn tu luyện để làm gì nữa? Anh ấy/cô ấy cũng không thể được coi là một đệ tử thực sự, cũng sẽ không được Sư phụ bảo hộ.

3. Choán hết tâm trí của chúng ta

Sư phụ đã giảng:

“Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, rằng bản thân chư vị muốn gì, thì ai cũng quản không được, cũng không thể nói chư vị là tốt.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai)

Mỗi người đều có một tư tưởng. Nếu trong tư tưởng của bạn toàn là những thứ tà như vậy, chẳng phải bạn đang đi trên cong đường trở thành một con quỷ sao?

Sư phụ đã giảng cho chúng ta như sau:

“…Đây là vạn năm không gặp, [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa có sự tình này, tại nhân gian truyền Đại Pháp của toàn vũ trụ, Pháp mà quá khứ cả Thần cũng không biết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

“Chư vị hàng trăm năm mà chẳng được thân người; [có khi] hơn nghìn năm mới được thân người; được thân người rồi cũng chẳng biết quý tiếc.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai)

Sau khi cân nhắc những vấn đề trên, tôi đột nhiên nhận ra rằng đó là sự thực và cảm thấy hối tiếc. Tôi cảm thấy xấu hổ khi vẫn được gọi là một học viên Đại Pháp. Bây giờ tôi đã hoàn toàn ngừng sử dụng WeChat.

Tôi rất biết ơn Sư phụ vì sự từ bi của Ngài và vì Ngài đã không từ bỏ tôi. Tôi cũng biết ơn nhóm học Pháp đã giúp tôi từ bỏ được chấp trước của mình vào WeChat.

Có nhiều lợi ích khi tham gia nhóm học Pháp. Tôi muốn nói với những học viên vẫn học Pháp tại nhà rằng hãy buông bỏ những suy nghĩ bướng bỉnh của bạn và nhanh chóng tới tham gia nhóm học Pháp địa phương của bạn. Điều chờ đợi bạn là một môi trường tự đề cao và là mảnh đất tươi tốt cho tu luyện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/384573.html

Bản tiếng Anh: https://www.en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179059.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share