Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 04-09-2019] Gần đây, nhiều người bị thu hút bởi các hoạt động biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ của Hồng Kông và cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, tâm của nhiều học viên cũng bị dẫn động theo. Mỗi ngày họ đều rất chấp trước theo dõi sát sao những biến động của tình thế. Nếu việc này cần thiết cho việc giảng chân tướng, và chỉ đơn giản là tìm hiểu một chút thì cũng không vấn đề gì. Nhưng một số người quá chấp trước thì không được, mỗi ngày đều muốn xem bản tin của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, nếu xem không được thì bồn chồn lo lắng, là một người tu luyện thì không thể như vậy được. Trong tiềm ý thức, họ hy vọng số lượng người tham gia diễu hành ở Hồng Kông càng đông càng tốt, hy vọng Đặc khu trưởng Hồng Kông sẽ từ chức, hy vọng lãnh đạo Bắc Kinh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, cũng hy vọng Mỹ sẽ nhanh chóng hành động v.v.

Mọi thứ trên thế gian đều có định số, thật sự không cần chúng ta phải lo lắng về những vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Sự phát triển của xã hội nhân loại và hết thảy các trạng thái trong vũ trụ đều do chư thần an bài, đều là có quy luật.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Sư phụ minh thị:

“Chư thần nắm rất vững toàn thể xã hội nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sư phụ còn giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Không ít đồng tu đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu cho các vấn đề tại Hồng Kông, và điều then chốt là những chấp trước mạnh mẽ này của chúng ta rất dễ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, còn khiến cho tình thế ở Hồng Kông khởi tác dụng phản diện. Đã có quá nhiều bài học giáo huấn như thế này trước đây. Chúng ta nên thanh tỉnh và không vấp ngã một lần nữa.

Khi nhà lãnh đạo đảng hiện tại thuận theo thiên ý lên nắm quyền, một cách rất thuận lợi, ông đã đưa nhiều quan chức tham nhũng ra công lý. Những tham quan này đều là ác nhân đã từng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều này thật sự đã chấn nhiếp được tà ác. Không ít đồng tu cảm thấy hả lòng hả dạ về những gì nhà lãnh đạo đã làm. Về vấn đề này, Sư phụ đã minh thị để đệ tử không đi đến cực đoan, và không phạm sai lầm:

“Không khen không chê’ đối với chính quyền hiện nay [ở Trung Quốc], đây là nguyên tắc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tuy nhiên, một số đồng tu đã không tuân theo chỉ dẫn của Sư phụ, họ sùng bái và đánh giá cao chế độ hiện tại trong mọi trường hợp. Một cách không tự giác, họ còn gửi gắm hy vọng chấm dứt cuộc bức hại vào chính quyền đương nhiệm này. Một đồng tu trong địa phương của tôi thậm chí đã viết một bài thơ ca ngợi công đức chế độ hiện tại và treo nó trong nhà của mình.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên then chốt là đệ tử Đại Pháp nhìn nhận vấn đề thế nào. Một người nghĩ thế, hai người nghĩ thế, thì không thành vấn đề. Còn nếu các đệ tử Đại Pháp đều cùng nghĩ thế thì sẽ có vấn đề. Mọi người còn nhớ chăng lúc trước 25 tháng Tư, 1999 thì Thủ tướng Trung Quốc đã khẳng định [tốt về] Đại Pháp đúng không? Khi học viên phỏng vấn vào 25 tháng Tư, thì ông cũng tiếp kiến các đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đã nói rất là tốt. Sau khi trường bức hại này bắt đầu thì chúng ta thấy một số học viên vì thế mà phát sinh rất nhiều tâm người thường, nghĩ rằng: ‘Cho kẻ cầm đầu tà ác ở Trung Quốc kia chết sớm đi cho rồi, để hắn bị lật đổ, rồi thay ông Thủ tướng vào đấy; đổi Thủ tướng vào đó thì chẳng phải chúng ta sẽ được giải oan?’ Chư vị phải chăng chưa nghĩ đến: đây là Pháp của vũ trụ, hỏi con người nói đánh là đánh? Con người nói giải oan là giải oan? Con người [quả là] không tỉnh ngộ! Lẽ nào có thể đặt hy vọng vào một người thường? Chư vị là đệ tử Đại Pháp kia mà! Mỗi một đệ tử Đại Pháp trong chư vị là đại biểu cho không gian rất to lớn. Nhân loại kia đáng kể gì, chỉ bất quá là do cựu thế lực đang lợi dụng chúng, rồi phong tỏa những năng lực to lớn hơn của chư vị lại. Tại sao có thể xét vấn đề như thế kia được? Nếu như chư vị đều nghĩ thế, thế thì, cựu thế lực đều thấy hết: ‘Tại sao đều có cái tâm như thế vậy? Cái tâm ấy phải vứt bỏ, vậy thì chúng ta hãy làm ông Thủ tướng trở thành xấu. Chỉ có làm cho ông ta xấu đi, thì mới vứt bỏ được cái tâm người thường kia mà thôi.’ Có phải vậy không? Cựu thế lực không hề coi con người là gì hết, nói giết là giết ngay; trong Chính Pháp họ chỉ chấp trước vào an bài của họ thôi.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tình trạng hiện tại của chế độ đương quyền trở nên như thế này, phần lớn cũng là do tâm chấp trước của các đệ tử Đại Pháp thúc đẩy mà ra. Những bài học trong quá khứ đã rất sâu sắc rồi. Bây giờ các đệ tử Đại Pháp nhất định không được phạm sai lầm tương tự nữa. Đừng để cho cựu thế lực lợi dụng những chấp trước mạnh mẽ của bản thân chúng ta mà khởi lên bất kỳ tác dụng tiêu cực nào.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/4/不执着目前形势-才能起正面作用-392285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/8/179241.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share