Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2019] Tôi năm nay 54 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Trước đây tôi là một người hay gây rối, đam mê rượu chè, bài bạc và đánh nhau. Nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con xin chân thành cảm ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã cải biến con thành một người tốt hơn – một người luôn nghĩ cho người khác trước và biết hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2012 đột nhiên tôi cảm thấy sức khỏe rất yếu. Tôi đến vài bệnh viện khác nhau và làm nhiều xét nghiệm bao gồm chụp CT, siêu âm và chụp phim X-quang, nhưng các bác sĩ không thể tìm ra tôi mắc bệnh gì. Tôi đã uống một số thuốc, nhưng sức khỏe vẫn không tốt hơn.

Một hôm chị dâu tôi đến thăm và bảo rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Chị ấy đề nghị tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và bảo rằng nếu tôi tin điều này thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Chị ấy còn nói nếu tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì tôi sẽ đắc được phúc báo.

Tôi nghĩ tôi sẽ thử luyện xem sao, bởi các bác sĩ đã không thể điều trị cho tình trạng bệnh tật của tôi. Tôi cũng đồng ý thoái ĐCSTQ và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp.

Không lâu sau khi bước vào tu luyện, tôi đã trải nghiệm được uy lực của Đại Pháp. Tất cả các chứng bệnh của tôi biến mất và tôi nhận ra Đại Pháp thực sự tuyệt vời.

Hành xử chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi yêu cầu bản thân phải hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đầu tiên, tôi bỏ đi các thói quen xấu bao gồm hút thuốc, uống rượu, đánh bạc và la cà bên ngoài thâu đêm. Tôi cũng bắt đầu giúp vợ tôi làm việc nhà.

Nhưng thật khó để buông bỏ chấp trước vào tiền tài khi lợi ích cá nhân đặt ngay trước mặt.

Tôi đã từng là kẻ cho vay nặng lãi để ăn lời cắt cổ. Tôi nhận ra điều đó là sai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã dừng lại. Nhưng tôi cần lấy lại số tiền vốn. Những người vay tiền của tôi nghe nói tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã không muốn trả lại tiền cho tôi vào ngày đáo hạn.

Họ viện đủ mọi lý do để trì hoãn việc thanh toán, thậm chí một số còn không tính đến việc sẽ trả tiền cho tôi. Lúc đầu tôi khá khó chịu. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là dân anh chị hung hăng và không ai dám trái ý tôi. Một khi tôi gọi điện cho ai để đòi tiền, thì họ sẽ phải trả tiền ngay lập tức. Tuy nhiên, là một học viên Đại Pháp, tôi không thể dùng vũ lực hay đe dọa để giải quyết vấn đề nữa. Vì vậy tôi đã kiên nhẫn đợi họ trả lại tiền. Cho dù sốt ruột đến đâu, tôi cũng phải chịu được. Đó là một khảo nghiệm lớn dành cho tôi.

Một khảo nghiệm khác nữa là, trước khi nhà tôi bị giải tỏa, các viên chức nhà nước đã đến nhà tôi khảo sát đo đạc để tính toán tiền bồi thường. Tôi có mối quan hệ tốt với những viên chức này và họ đề nghị ghi vào hồ sơ kích thước căn nhà tôi lớn hơn với thực tế để nhận được nhiều tiền bồi thường hơn – số tiền lên đến vài chục ngàn nhân dân tệ.

Nhưng bây giờ, tôi đã minh bạch nguyên lý “không mất, không được.” nên tôi đã bảo họ ghi đúng kích thước căn nhà của tôi vào hồ sơ của họ.

Vì bản thân đã được thụ ích nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi quyết định sẽ lên tiếng cho Đại Pháp và cho nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng Đại Pháp.Tôi đã tham gia cùng các học viên địa phương đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực và nói chuyện với mọi người và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đôi khi để tránh đám đông, chúng tôi ra ngoài vào đêm muộn để dán tài liệu, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt chút nào. Tôi chỉ cảm thấy vui khi mình làm được điều đúng đắn.

Vợ tôi trở thành học viên Đại Pháp

Khi mọi người nhìn thấy những sự cải biến tích cực ở tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đó đã gây ra một sự xáo động khá lớn trong làng của chúng tôi. Thông qua tôi, mọi người đều đã nhìn thấy được uy lực và sự mỹ hảo của Đại Pháp, và kết quả là vợ tôi và một số bà con thân thích của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi 51 tuổi và đã từng mắc nhiều căn bệnh như huyết áp cao, tăng đường huyết, các vấn đề về tim và khối u thần kinh ngoại biên ác tính, khiến tính mạng của bà ấy gặp nguy hiểm. Bà ấy đã trải qua phẫu thuật não và sau đó đã phải chịu đựng khá nhiều đau đớn.

Vợ tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân sau ca phẫu thuật. Bà ấy đã rất ấn tượng với các nguyên lý được viết trong sách và nhận ra đây không phải là cuốn sách bình thường. Ngay sau khi bước vào tu luyện, mọi căn bệnh của vợ tôi đều khỏi và bà ấy lại có sức khỏe tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/388385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/10/178392.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share