Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-06-2019] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, bà Trần Nguyệt Kiều đã 85 tuổi. Bà sống một cuộc sống khỏe mạnh và hài hòa. Tuy nhiên, bà đã có một cuộc đời vất vả và mắc nhiều bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

66b9e611ed9ef0cd1a5165d18b653737.jpg

Bà Trần Nguyệt Kiều

Năm bà 48 tuổi, chồng bà đột ngột qua đời đã khiến bà suy sụp. Người bạn thân nhất của bà đang điều hành một cửa hàng miễn thuế nói với bà: “Bạn không thể cứ khóc mỗi ngày. Bạn có thể nói tiếng Trung và một chút tiếng Nhật. Hãy giúp tôi ở cửa hàng này, và sống trong một môi trường khác.”

Con cái của bà đã trưởng thành, vì vậy bà tới Nhật Bản. Trong suốt 20 năm qua, bà trở về Đài Loan trong những ngày nghỉ hoặc dịp lễ.

Bà bị dị ứng từ khi còn trẻ. Bà cũng thường bị đau đầu, đau ngực và than phiền về những chỗ đau khác. Bà thường đi khám bác sỹ, nhưng các bác sỹ không thể tìm thấy bệnh của bà. Các con của bà lo lắng và đề nghị bà trở về Đài Loan để họ có thể chăm sóc cho bà.

Tháng 11 năm 2000, bà cảm thấy rất khó chịu. Vì các bác sỹ không thể chữa khỏi bệnh cho bà, bà đã nghe lời khuyên của người dân địa phương và đến gặp một nhà sư Nhật Bản tại một ngôi đền. Nhà sư khuyên bà quay trở về Đài Loan: “Bà sẽ gặp một môn khí công rất cao tầng khi bà trở về Đài Loan.”

Nghiêm túc tu luyện Đại Pháp sau khi trở về Đài Loan

Bà Nguyệt Kiều trở về Đài Loan vào cuối tháng 12 năm 2000 để đón năm mới. Con gái bà là Tú Linh nói: “Tôi thấy mẹ mình phản xạ kém hơn và hơi chậm chạp. Bà rất không khỏe.”

Có một khóa học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí kéo dài chín ngày tại thành phố Tân Đài Bắc bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. Tú Linh và mẹ cô đã tham dự khóa học. Trong suốt 4 ngày đầu, bà Nguyệt Kiều cảm thấy khó chịu ở những chỗ khác nhau trên cơ thể bà. Một học viên nói với bà đó là phản ứng do cơ thể của bà đang được tịnh hóa.

Bà Nguyệt Kiều không bỏ một buổi học nào. Bà cảm thấy dễ chịu vào ngày thứ 5. Tú Linh nói: “Vào ngày đầu tiên của khóa học chín ngày, mẹ tôi nói bà trông thấy một vầng sáng vàng kim xung quanh Sư phụ Lý trong băng hình bài giảng của Sư phụ Lý. Sau khóa học chín ngày, mẹ tôi đã có sự chuyển biến nhanh chóng và trở về nhà. Bà bước đi nhanh nhẹn. Bà trông rất thư thái và sảng khoái.”

Bà Nguyệt Kiều trở lại Nhật Bản để làm việc sau kỳ nghỉ. Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một mình và thỉnh thoảng nói chuyện với con gái trên điện thoại.

Năm 2013, bà bị sỏi mật dẫn đến bị viêm túi mật cấp tính. Bà cần phẫu thuật khẩn cấp và lịch phẫu thuật cho bà đã được sắp đặt. Vào ngày trước khi phẫu thuật, Tú Linh và chị gái đã thảo luận và cùng đi đến một thống nhất. Chị gái cô tới Nhật Bản để đưa mẹ trở về Đài Loan.

Bác sỹ rất không hài lòng và cho họ biết điều đó vì tình trạng của bà khá nghiêm trọng. Trở lại Đài Loan là không nên. Nhưng mẹ và con gái đều cương quyết. Vị bác sỹ yêu cầu họ ký vào giấy tờ cam kết rằng bà sẽ trở về Đài Loan và tự chịu mọi rủi ro. Sau đó bà không còn cần sự chăm sóc của bác sỹ nữa.

Sau khi trở về Đài Loan, bà Nguyệt Kiều không tới bệnh viện để kiểm tra hay điều trị vì bà không còn đau. Bà chỉ trông ốm yếu. Con gái bà là Tú Linh đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và các bài viết trong Tinh tấn yếu chỉ của Sư phụ Lý Hồng chí, nhà sáng lập Đại Pháp, cho mẹ mình mỗi ngày, hướng dẫn bà phát chính niệm và khích lệ bà tới điểm luyện công.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Rất nhanh chóng, khí sắc của bà Nguyệt Kiều đã biến đổi tốt hơn. Tú Linh khích lệ mẹ tới Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ cho các du khách. Vào ngày đầu tiên, bà Nguyệt Kiều vẫn cần một cái gậy.

Bà cảm thấy khỏe và tinh thần phấn chấn trong vòng nửa ngày. Sau vài ngày bà đã không cần tới gậy nữa. Bà tự hào nói: “Tôi bây giờ đã 85 tuổi. Tôi không cần ai giúp và có thể tự đi một mình tới bất cứ đâu. Tôi tới Ô Lai, Cơ Long, Đạm Thủy, và Trúc Nam. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi cảm thấy tuyệt vời.”

454e581bac03b36f48c14ba7a4cbdf7c.jpg

Bà Nguyệt Kiều sống một cuộc sống vui vẻ

Bà Nguyệt Kiều trở lại Đài Loan cách đây 6 năm. Kể từ đó, mỗi sáng bà đi bộ 20 phút tới điểm luyện công để luyện các bài công pháp của Đại Pháp, học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu trong ít nhất một tiếng đồng hồ.

Bà học Pháp sau khi trở về nhà. Cứ thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và chiều Chủ Nhật, bà lại tới Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn để giảng chân tướng về Đại Pháp.

Bà nói: “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi hòa nhập với các học viên khác. Mọi người đều cố gắng trở thành một người tốt và nghĩ cho người khác trước. Tôi hạnh phúc và thanh thản mỗi ngày!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/22/388829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178264.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share