Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 09-05-2019] Đã nhiều năm từ khi tôi tới Mỹ quốc du học, tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ở đây. Tôi đã học tập chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc và chăm lo gia đình. Tuy nhiên do liên tục làm việc quá sức mà sức khoẻ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi đã thử mọi cách nhưng các chứng bệnh của tôi đều không hề thuyên giảm.

Sau đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và ngay khi đọc xong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã được trải nghiệm uy lực của môn tu luyện này. Tôi khỏi hết mọi bệnh tật mà không cần uống thuốc hay làm phẫu thuật.

Các biện pháp điều trị y tế không có kết quả

Trước đây tôi bị tê cứng vai, thoái hóa khớp gối, viêm khớp, đau ngực, các vấn đề về cổ và cột sống, xuất huyết tử cung bất thường, và da cực kỳ khô. Khi các chứng bệnh phát tác, tôi đau đớn tột cùng, và không thể chịu đựng được dù chỉ là một cái chạm nhẹ. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân của các chứng bệnh.

Dạ dày của tôi bị đau và chuyển biến ngày càng xấu đi sau quá trình điều trị. Thuốc trị loãng xương đã khiến bệnh dạ dày của tôi nặng lên. Sau đó bác sĩ đã kê đơn kháng sinh. Cứ hết thuốc này tới thuốc khác và cuối cùng tôi đã bỏ cuộc. Năm 2012, tôi bị chẩn đoán bệnh tăng nhãn áp và mắt cực kỳ khô. Một vài lần khi đang lái xe, mắt tôi đột ngột bị đau nhói. Cảm giác như hàng triệu hạt cát đang mài vào mắt tôi. Loại thuốc nhỏ mắt để giảm đau tạm thời có giá trên 200 USD một lọ. Tôi không đủ khả năng mua loại thuốc này trong thời gian dài.

Cơn đau ở mắt càng ngày càng nặng và liên miên. Dường như vẫn chưa đủ, vai trái tôi bắt đầu bị đau. Cơn đau không chịu đựng nổi khiến tôi không thể ngủ ở tư thế bình thường. Trong nhiều tháng tôi phải dựa trên ghế ngủ gật và ngủ chưa đầy một tiếng đã tỉnh giấc vì đau. Tôi vẫn phải làm việc và không được nghỉ ngơi, ngày ngày đều phải vật lộn như vậy.

Sau phẫu thuật, cảm giác nhẹ nhõm chỉ tồn tại một thời gian ngắn, và các triệu chứng lại quay trở lại. Tôi đã thử nhiều loại thuốc dân gian và phương pháp chữa trị phi truyền thống, tập thể dục, học khí công, nhưng không cách nào mang lại hiệu quả lâu dài.

Hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày tôi lấy ra cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, đây là cuốn sách mà một người bạn đã tặng cho tôi nhiều năm về trước. Tôi bắt đầu đọc vài trang mỗi ngày. Tôi đồng ý với nhiều Pháp lý mà Sư phụ giảng trong sách, ví như tin rằng con người nên làm người tốt lương thiện. Với những hiện tượng ở không gian khác hoặc tầng thứ cao hơn được giảng trong sách, dù tôi không nhìn hay cảm thấy, nhưng rất tin và tiếp thụ.

Ngày tôi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy trong mắt tràn đầy lệ dịch, lớp này làm mát và giữ ẩm, chứ không phải là chảy nước mắt. Cảm giác thoải mái vô cùng không thể diễn tả bằng lời; Lâu lắm rồi tôi không cảm thấy thoải mái như vậy. Những đau đớn trong mắt đã biến mất! Tôi cảm thấy rất xúc động và vui sướng.

Sau đó, nhớ lại trong sách giảng rằng tâm hoan hỷ cũng là một chủng tâm chấp trước cần phải loại bỏ, nên tôi cố gắng khống chế tâm tình của bản thân. Bệnh khô mắt gây phiền phức cho tôi suốt bao nhiêu năm nay đã thoáng cái là khỏi, dù lúc này tôi còn chưa luyện công, mới chỉ là đọc hết một lần cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Rồi tôi tới gặp bác sĩ, ông ấy nói bệnh khô mắt mãn tính của tôi đã khỏi. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, đó là ngày 2 tháng 4 năm 2013.

Sư phụ tịnh hoá thân thể tôi

Sau một thời gian, tôi bỏ tập yoga, khi tôi ngộ ra Pháp lý “bất nhị pháp môn” của Sư phụ. Có một thời gian tôi cứ liên tục nghĩ về Thiên mục, vì môn khí công tôi tập trước đây có yêu cầu như vậy. Tôi mau chóng loại bỏ suy nghĩ đó.

Lần đầu luyện tĩnh công, tôi không thể ngồi thẳng người được đến hai phút. Tôi khom người, nghiến răng, thay đổi tư thế thường xuyên và cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau một giờ, thân thể tôi đầm đìa mồ hôi.

Một đêm khi đang luyện tĩnh công, bụng tôi bắt đầu đau. Tôi chạy vào nhà vệ sinh và ói mửa. Thật kỳ lạ là thức ăn tôi nôn ra đều khô, và toàn bộ những gì tôi ăn trong bốn tiếng trước đều chưa được tiêu hoá. Tôi nôn mửa một lúc, rồi bị tiêu chảy, tình trạng đó diễn ra trong hai giờ đồng hồ..

Trong tâm tôi biết rõ là Sư phụ đang giúp tôi tịnh hoá thân thể, và tôi không lo lắng. Từ đó tôi không còn bị đau dạ dày nữa.

Một ngày, tôi định thực hiện mấy động tác chống đẩy, muốn vận động phần vai một chút, kết quả là khiến triệu chứng viêm khớp vai thể đông cứng ở vai phải bị tái phát. Sau này tôi luyện ôm bão luân, cảm thấy ngứa ngáy ở sâu bên trong vai phải. Tôi kiên định luyện hết bài công pháp mà không gãi. Từ đó trở đi, bệnh viêm khớp vai đông cứng đã biến mất.

Trước kia, cứ mỗi khi con tôi bị cảm lạnh, tôi cũng ốm. Giờ đây, nếu con tôi sốt cao vì cảm mạo, tôi có thể chăm sóc cho con mà không bị lây ốm.

Dần dần, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang xoay ở vị trí bụng dưới. Nhiều lúc tôi cảm thấy từng tế bào trong thân thể đang chấn động. Có lúc thì cảm giác thân thể mình thật sự thuần khiết, mỗi tế bào của tôi được tẩy tịnh, và chân chính cảm giác được trạng thái thân thể vô bệnh.

Dần dần tôi đã đọc hết các sách Đại Pháp, và tôi ngộ ra mình cần phải phát chính niệm, và hiểu được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng về môn tu luyện cho những người tôi quen biết.

Khi trở về Trung Quốc thăm thân nhân, tôi đã giảng chân tướng cho họ hàng và người quen, giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng làm các video, ghi vào trong đĩa và tặng cho mọi người trong khi giảng chân tướng.

Con gái 10 tuổi của tôi cũng tu luyện

Lúc con gái của tôi được 10 tuổi, cháu đã nhìn thấy những Pháp Luân đang quay giống như hoa tuyết hay cánh quạt đang quay.

Cháu thích nghe về những câu chuyện tu luyện, do đó, tôi kể cho cháu nghe các câu chuyện tu luyện, nói với cháu Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, đạo lý làm người. Cháu cũng thích nghe và hát các ca khúc do học viên sáng tác.

Khi con gái tôi bị đau đầu, cháu phát hiện ra cơn đau biến mất sau khi cảm nhận có gì đó đang xoay trong lòng bàn tay. Tôi khuyên cháu đọc sách “Chuyển Pháp Luân” tiếng Trung. Cháu cần tôi giúp vì cháu không biết tiếng Trung. Mất một thời gian dài cháu mới đọc hết được cuốn sách. Dần dần, cháu học được nhiều chữ Trung Quốc hơn và giờ đây có thể tự đọc toàn bộ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Học Pháp cùng con gái cũng là quá trình chúng tôi cùng nhau đề cao tâm tính. Tôi phải tu bỏ đi tâm nóng vội, tâm sợ đối diện với khó khăn, tâm cầu an dật và chấp trước vào quyền lực.

Chúng tôi cũng gặp phải những mâu thuẫn và can nhiễu. Đôi khi con bé ngộ ra điều gì đó, còn tôi thì không. Tôi đã biết rằng tôi không thể nhìn con bé từ cơ điểm của một người bề trên, có lẽ con bé còn đến từ tầng thứ cao hơn tôi.

Con gái tôi rất thích xem Thần Vận và cháu khóc từ tiết mục mở màn, khi các vị Thần hạ thế cứu độ chúng sinh, cháu hiểu được nội hàm của tiết mục. Cháu cũng thường xuyên nhắc tôi phát chính niệm.

Đại Pháp ban phúc cho gia đình tôi

Do sức khỏe và tuổi tác, tôi đã phải nghỉ việc. Sau khi tôi khỏi bệnh, người quản lý cũ đã gọi điện và đề nghị tôi quay trở lại làm việc với mức lương cao hơn. Hết thảy đều là do Sư phụ an bài.

Môi trường làm việc cấp cho tôi cơ hội tu luyện và đề cao tâm tính. Những mâu thuẫn giữa tôi với các đồng nghiệp giúp tôi có thể buông bỏ những chấp trước vào danh và lợi.

Trước đây tôi tu luyện một mình vì tôi sống không gần khu vực người Hoa, và môi trường làm việc cũng khá cô lập. Năm 2018, tôi đã liên hệ được với một học viên gần đó, và bắt đầu tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Tôi cũng đã may mắn được tham dự Pháp hội tổ chức ở Washington DC và lần đầu tiên được trực tiếp gặp Sư phụ.

Nhớ lại quá trình tu luyện của bản thân, tuy biểu hiện bề mặt là dần dần bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi biết rằng con đường tu luyện của tôi ngay từ đầu đã luôn có sự dẫn dắt và an bài của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/1/学法轮大法-一身病不知不觉消失-385750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/9/176843.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share