Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-1-2019] Thường có rất nhiều người đi ngang qua lối đi ngầm ở gần nhà tôi. Những cảnh vệ ở đó đều trẻ tuổi và khỏe khoắn, trông họ không giống những cư dân trong vùng.

Một hôm tôi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng thì đột nhiên có một cảnh vệ hét lên với tôi. Lúc anh ta hung hăng chạy tới phía tôi, tôi chỉ có một ý nghĩ rằng tôi đang mang cơ hội minh bạch chân tướng tới cho mọi người để họ có thể được cứu độ, và nó là việc làm đúng đắn nhất.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Không một chút e sợ, tôi lịch sự và cởi mở bước tới chỗ anh ấy. Tôi nói: “Tôi ở đây là để cứu người”. Anh ta đột nhiên rất nhiệt tình cắt lời tôi như thể gặp được người thân sau nhiều năm không gặp vậy. “Ồ, hóa ra là chị!”

Thật không thể tin nổi biểu hiện của anh ấy thay đổi nhanh đến mức nào. Tôi chưa từng gặp anh, nhưng tôi biết rằng Sư phụ đã thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau anh ấy sau khi Ngài thấy tôi không có tâm sợ hãi. Phía mặt tốt của anh ấy đã được xuất ra.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp

(Sợ chi, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/380610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176193.html

Đăng ngày 03-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share