Bài viết của Thanh Minh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2018] Tôi là một đầu bếp 42 tuổi và là chủ nhà hàng. Năm 2005, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Đó là năm tôi bắt đầu học việc tại một nhà hàng lớn.

Nhờ hồng ân của Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công), tôi đã có thể mở một quán ăn của riêng mình vào năm 2009 và sau đó nó trở thành một nhà hàng lớn. Tôi luôn luôn trung thực trong giao dịch với khách hàng và luôn sử dụng nguyên liệu tươi. Nhìn chung lĩnh vực kinh doanh nhà hàng đang chậm lại thời gian gần đây, nhưng công việc kinh doanh của tôi lại đang phát triển.

Trở thành một học viên Đại Pháp

Là một người học việc, công việc thì nặng nhọc và lương thì thấp. Tôi còn có con nhỏ phải chăm sóc và hai vợ chồng tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn chật vật kiếm sống. Chúng tôi sống cùng bố vợ tôi trong căn nhà của ông để tiết kiệm tiền. Áp lực tài chính làm tôi bị căng thẳng và tôi bị viêm họng.

Tôi đã thử tất cả các phương pháp chữa trị cả Đông và Trung y, nhưng không có cách nào hiệu quả. Hệ thống miễn dịch của tôi bắt đầu suy giảm. Trong vòng hai tháng, tôi đã có nhiều vấn đề sức khỏe, gồm rối loạn nhịp tim, sưng khớp và đau, sốt cao dai dẳng và ho. Tôi cũng xuất hiện các khối u với mụn nước trong cổ họng.

Tôi đến bệnh viện để cắt bỏ các khối u, nhưng chỉ sau một tháng chúng đã mọc lại. Tôi tuyệt vọng và cảm thấy mình không còn trông cậy vào đâu được nữa.

Lúc đó, mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 8 năm. Sau khi bà tu luyện, mọi bệnh tật của bà biến mất và bà không còn phải uống thuốc kể từ khi đó.

Đúng lúc đó, bà gửi cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà nói: “Con trai, chỉ cần tu luyện. Chỉ có Đại Pháp và Sư phụ mới có thể cứu con.”

Tôi biết mẹ tôi đã hưởng lợi từ Đại Pháp như thế nào, do đó tôi bắt đầu đọc sách.

Thật là kinh ngạc. Chỉ vài ngày sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cổ họng tôi dừng đau. Các khối u và mụn nước trong cổ họng tôi biến mất và các vấn đề sức khỏe khác của tôi cũng không còn nữa. Tôi hoàn toàn phục hồi sức khỏe.

Cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng

Tôi đã làm việc 10 năm trong ngành kinh doanh thực phẩm. Tôi tinh tấn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đối xử tốt với khách hàng của mình. Họ ca ngợi tôi trung thực và cung cấp dịch vụ tốt. Họ không chỉ có thể thưởng thức các món ăn ngon tại nhà hàng của tôi, mà còn có thể hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và biết được rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

Một ngày hè nóng nực, chủ của một công ty gỗ ăn trưa tại quán của tôi cùng vài người khách. Tại bàn ăn, bà ấy cho các vị khách của mình xem một thỏi vàng, rồi để nó với giấy ăn trên bàn mà quên mang nó theo. Khi bà ấy quay lại tìm nó, bàn ăn đã được dọn sạch.

Bà ấy đã rất thất vọng và rời đi. Vợ tôi bắt đầu bới thùng rác trong thùng chứa ngoài trời dưới cái nóng thiêu đầu. Cuối cùng, cô ấy tìm thấy nó và chúng tôi gọi cho người sở hữu thỏi vàng đó khiến bà rất cảm động. Bà nói: “Tôi sẽ luôn luôn ăn tại nhà hàng của anh chị miễn là nhà hàng còn mở cửa!”

Một ngày, một khách hàng khác không tìm thấy điện thoại iPhone mới của anh ấy sau khi anh ấy rời khỏi nhà hàng của tôi sau bữa tối và đã rất thất vọng. Chúng tôi nhắn bạn của anh ấy báo cho anh ấy biết rằng chúng tôi đã tìm thấy điện thoại của anh ấy. Vị khách hàng này đã ngạc nhiên khi thấy chúng tôi không giữ lại chiếc điện thoại giá trị của anh ấy.

Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng với thức ăn tươi mới được nấu với nguyên liệu chất lượng cao. Một lần, các khách hàng đề nghị chúng tôi dọn đi một món mà họ đã gọi nhưng chưa động vào. Người phục vụ hỏi tôi liệu chúng tôi có thể mang đĩa thức ăn đó cho một khách hàng khác tình cờ cũng gọi món đó cùng lúc hay không. Tôi bảo cô ấy hãy làm một suất mới.

Cô ấy nói: “Lẽ ra tôi không nên hỏi. Tôi đã ở đây 8 năm và chưa bao giờ thấy anh làm như thế lần nào cả.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/376364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173181.html

Đăng ngày 27-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share