Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 03-11-2018] Tôi phát hiện rằng các tâm chấp trước của tôi đều được phản ánh qua những người xung quanh tôi.

Có lần, vào giờ ăn trưa, tôi muốn giảng chân tướng cho mấy đồng nghiệp của mình, nhưng tôi không có cơ hội để giảng bởi chủ đề ban đầu họ đề cập đến là về đồ ăn và thảo luận về nơi nào sản xuất tiêu ngon. Sau đó họ nói về giá nhà, giá hàng hóa, rồi đến lịch sử Hồng Kông. Khi đàm luận về lịch sử, một đồng nghiệp cũng cố gắng nhớ lại chi tiết về thời gian diễn ra sự kiện, như thể muốn để mọi người thấy rằng anh ấy có kiến thức về lịch sử. Hết giờ nghỉ trưa, tôi vẫn không có cơ hội giảng chân tướng.

Trong tâm tôi rất rõ ràng rằng phía minh bạch của các đồng sự đều là đang đợi tôi giảng chân tướng, nhưng, tại sao hôm nay tôi lại không có cơ hội giảng chân tướng cho họ?

Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra chủ đề thảo luận trong buổi ăn trưa đều có liên quan đến các chấp trước của tôi, là phản ánh các chấp trước của tôi. Gần đây, tôi rất chấp trước vào đồ ăn, mỗi bữa cơm đều nghĩ thích ăn gì, không thích ăn gì, cho nên đồng nghiệp mới tốn thời gian đàm luận việc ăn uống. Mới đây, bản thân tôi cũng chấp trước vào văn hóa Hồng Kông và còn dành thời gian tìm một số tài liệu giới thiệu về một số nhân vật danh tiếng lâu năm của Hồng Kông. Bởi vậy, các đồng nghiệp của tôi mới phí toàn bộ thời gian ăn cơm trưa mà thảo luận sự tình của Hồng Kông.

Hơn nữa, gần đây tôi cũng chấp trước vào tri thức người thường, muốn phong phú thêm kiến thức của bản thân về phương diện lịch sử, kinh tế, hy vọng có thể dùng những kiến thức này để giảng chân tướng về cuộc bức hại tốt hơn. Nhưng bất tri bất giác mà lại bị hãm vào suy nghĩ muốn chứng thực bản thân. Biểu hiện là vị đồng nghiệp kia muốn chứng thực bản thân cậu ấy có kiến thức lịch sử phong phú, nó hoàn toàn giống với chấp trước của tôi!

Trước kia, khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, có khi tôi không cần phải nói gì, thì đồng nghiệp xung quanh đã chủ động hỏi tôi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Lúc ăn cơm, thì chủ đề đàm luận cũng nhanh chóng chuyển về nội dung liên quan tới chân tướng Đại Pháp. Dường như chúng sinh chính là đang đợi chân tướng, đang tìm chân tướng.

Đoạn thời gian gần đây, tôi tu luyện giải đãi, nhân tâm chất đống, khiến cho khi giảng chân tướng thì ngổn ngang chướng ngại. Thỉnh thoảng lúc giảng chân tướng, đối phương liền biểu hiện ra là không muốn nghe, thậm chí là không cho tôi cơ hội để giảng tiếp.

Tôi nhận ra rằng tu luyện tốt bản thân xác thực là vô cùng quan trọng! Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta là phải “Tu đến chấp trước không một lậu” (Mê Trung Tu, Hồng Ngâm). Trong quá trình giảng chân tướng Đại Pháp, bản thân tôi thể hội ra rằng, ngày nào trạng thái tu luyện không tốt, thì ngày hôm đó tạo thành tổn thất trong cứu độ chúng sinh, thậm chí có thể là tổn thất không thể vãn hồi.

Do đó, học Pháp, phát chính niệm, và luyện công hàng ngày là cực kỳ trọng yếu. Nếu phát hiện có bất kỳ tâm chấp trước nào, tốt nhất là hãy mau chóng trừ bỏ nó, không nên mang theo nó, để tránh làm ảnh hưởng tới việc chúng sinh được cứu độ trong thời khắc then chốt tối hậu của thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173262.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share