Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-9-2018] Một đồng tu đã kể với tôi về giấc mơ của cô ấy. Trong giấc mơ, cô ấy đã dẫm vào chiếc giày của con gái (cũng là một học viên) khiến nó tuột ra. Vì tôi không biết rõ về trạng thái tu luyện của học viên này cũng như con gái cô, nên tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, nó cũng nhắc tôi nhớ đến một chuyện khác.

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, nhiều con cái của các học viên Đại Pháp cũng tu luyện cùng bố mẹ. Một số đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Mặc dù chúng rất ham chơi, như bao đứa trẻ khác, nhưng ngộ tính khá tốt, và lời nói ra cũng phù hợp với Pháp. Một số đứa trẻ không tu luyện, nhưng cũng rất đáng chú ý. Ví dụ, tôi nhìn thấy một đứa trẻ chạy quanh phòng khách, trong khi ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn đang cuốn quanh cậu bé.

Hiện nay, những đứa trẻ này đều đã trưởng thành, tiến nhập vào xã hội, nhưng nhiều cháu đã ngừng tu luyện. Tuy nhiên, một số vẫn có thái độ đúng đắn với Đại Pháp và hỗ trợ cha mẹ trong nỗ lực giảng chân tướng. Một số khác thì trượt ngã, thậm chí chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ tưởng như đang tu luyện, nhưng thực tế hoàn toàn là người thường. Tôi không hề ngạc nhiên, vì tôi biết trạng thái tu luyện của bố mẹ đứa trẻ và họ đã làm nó hư hỏng như thế nào – thậm chí còn tệ hơn cả người thường.

Những trường hợp này không được tốt, trạng thái hiện tại của họ, tất nhiên có nhân tố của xã hội ảnh hưởng, nhưng từ góc độ của đồng tu là cha mẹ, đích thực có vấn đề rất lớn.

Đạo đức xã hội đã trượt dốc, quan niệm của con người hiện đại là ích kỷ cực đoan. Những người cha mẹ đó, tình cảm của họ đối với con cái, nhiều lúc không phải là dạy dỗ chúng biết nghĩ cho người khác và hướng thiện một cách chân chính (tôi cho rằng dạy dỗ hướng thiện mà có vị tư trong đó thì không phải dạy dỗ hướng thiện chân chính), mà lại dạy chúng cách để đạt được cái gọi là thành công và lợi ích hiện thực trong xã hội, dùng quan niệm đã bại hoại trong xã hội này mà giáo dục.

Sư phụ đã giảng:

”Khi giáo dục cho trẻ nhỏ, vì muốn tương lai sau này có thể xác lập chỗ đứng trong xã hội người thường nên người lớn thường hay dạy bảo ngay từ tấm bé: “con phải biết sống khôn khéo”. (Chuyển Pháp Luân)

Những đứa trẻ đã từng một thời hồn nhiên trong sáng, giờ đây tư cách của chúng không còn tốt nữa, thậm chí một số còn không bằng người thường. Điều đó thật đáng hổ thẹn. Sự ích kỷ và nuông chiều của cha mẹ đã làm chúng hư hỏng, họ thật sự đã dẫm chân lên con đường thành thần và hủy hoại tương lai của chúng.

Mỗi cá nhân bước đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng, có thể chuyển sinh tới làm con trong gia đình của đệ tử Đại Pháp, có lẽ trong lịch sử đã phải nếm chịu rất nhiều cực khổ mới có được cơ hội này, để hôm nay Đại Pháp hồng truyền có thể đắc Pháp hoặc có cơ hội tiến nhập vào tương lai.

Sư phụ đã giảng:

”càng ly xa Đạo càng khó tu trở về” (Về hưu rồi mới tu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là bậc cha mẹ, nếu chúng ta có thể hướng con cái vào tu luyện, hoặc ít nhất dạy chúng theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn để chúng có thể phát triển tâm thiện vốn có, đây sẽ là món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể cho con cái. Tại sao chúng ta lại thuận theo dòng chảy của xã hội mà dạy chúng những thứ của người thường? Chúng ta có nhận ra mình đang làm tổn thương tới con cái?

Có lẽ bạn đã thỏa mãn được những nhu cầu về vật chất và tinh thần của con trẻ, kết quả là đứa trẻ sẽ có được những gì chúng muốn. Nhưng lại khiến chúng rời xa khỏi mục đích chân chính khi tới thế gian này. Điều này cũng tăng thêm khó khăn trong tu luyện cho chúng – nếu chúng đã bước vào tu luyện hoặc sẽ bước vào tu luyện trong tương lai. Là học viên, các bạn như vậy không chỉ là không làm tròn trách nhiệm, mà còn phạm tội huỷ hoại con trẻ. Hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/由同修的梦境所想到的-374403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172826.html

Đăng ngày 25-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share