Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2018] Sau khi tôi đọc một bài chia sẻ của đồng tu có tiêu đề “Buông bỏ tình, sắc dục – Bước ra khỏi tử quan của người tu luyện”, tôi liền nhớ đến một nữ học viên mà tôi biết đã qua đời.

Bà qua đời ở tuổi 58. Khi còn sống, bà là một quý bà xinh đẹp và trông trẻ trung như mới ngoài 40. Chúng tôi phối hợp rất tốt với nhau khi tặng tài liệu Đại Pháp cho mọi người.

Một ngày kia bà cầm một tờ tài liệu và hỏi tôi tại sao tờ tài liệu của bà trông có vẻ tối hơn của người khác, mặc dù tất cả chúng đều được in ra từ cùng một máy in. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy nó nhưng tôi không biết phải làm gì.

Một thời gian sau, em của người học viên này bảo tôi rằng bà đã nhập viện vì bệnh bạch cầu. Trong khi nằm viện, bà đã thú nhận với em gái mình – cũng là một đồng tu – rằng bà có một người bạn trai gặp gỡ trên mạng và rằng họ đã trở nên rất thân mật.

Người đàn ông này hơn 40 tuổi và sở hữu một mỏ vàng. Ông từng tặng cho bà hơn 100.000 nhân dân tệ. Đó là lúc tôi nhận ra tại sao các tờ tài liệu của bà bị tối màu: Sư phụ đã dùng màu tối để điểm hóa cho bà có tâm sắc dục. (Chữ “sắc” trong từ “màu sắc” và “sắc dục” là cùng một chữ trong tiếng Trung – 色; từ 色深 – sắc thâm/ tối màu tương tự với 色心 – sắc tâm/ tâm sắc.)

Kể từ lúc ấy, bà đã chia sẻ một số cảnh báo mà bà nhận được trước đó cho tôi nghe. Một lần, bà định đi tặng tài liệu cùng tôi, thì bạn trai của bà lại gọi cho bà. Bà đã đi thẳng đến gặp ông ấy thay vì đi cùng tôi. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi nhà, bà liền bị ngã khuỵ.

Tuy nhiên, bà không xem đó là một điểm hoá và vẫn đi đến gặp người bạn trai của mình. Ngay cả khi bà nhận ra việc tu luyện của mình có thể kết thúc nếu bà ấy vẫn tiếp tục rớt trên con đường tu luyện, bà vẫn không chú ý đến lời cảnh tỉnh.

Bà có một vài giấc mơ nhắc nhở bà rằng bà đến từ một vương quốc xinh đẹp và cao quý – trong giấc mơ bà thấy có nhiều tiên nữ vây quanh mình. Đó là một thế giới tuyệt đẹp nơi mà ngay cả những con chim cũng đều bằng vàng.

Cuối cùng, khi cựu thế lực tới lấy mạng thì bà đã nhận ra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Trước đây cựu thế lực đã cố gắng lấy đi mạng sống của bà, nhưng Sư phụ đã ngăn chúng lại một vài lần. Có lần, một chiếc xe ô tô suýt đụng phải bà nhưng đã dừng kịp vào phút chót. Một lần khác, bà suýt bị rớt xuống hố nhưng cảm thấy như có một bài tay khổng lồ ngăn bà lại và cứu bà.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc; sắc dục đúng là tử quan của người tu luyện. Chúng ta cần tiếp thu bài học giáo huấn này, đừng để Sư phụ phải đau lòng. Cựu thế lực sẽ lợi dụng mỗi từng nhân tâm và chấp trước của chúng ta, lấy đó làm lý do để huỷ hoại chúng ta. Chúng ta hãy thực sự đồng hoá với Pháp và tu bỏ mọi chấp trước để không phải khiến Sư phụ phải thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/12/375686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172969.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share