Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-10-2018] Một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng chúng tôi đã tham gia sản xuất phim để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và nói với công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi đã gặp những khó khăn và khảo nghiệm, điều ấy giúp cải thiện kỹ năng của chúng tôi và dạy chúng tôi cách để phối hợp với nhau tốt hơn. Chúng tôi cũng nhận ra tu luyện nghiêm túc như thế nào. Những trải nghiệm dạy chúng tôi cách để trở nên khoan dung và từ bi, dù gặp bất kể sự việc gì.

Những ý kiến khác nhau

Năm ngoái, chúng tôi quay phim hoạt động xếp hình diễn ra trong dịp Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Chúng tôi cùng xem lại bộ phim này, và một cách tự nhiên, những người tham gia sản xuất đều đánh giá nó. Tất cả các chi tiết đã được thảo luận: ai đã đóng góp, những điều gì có thể được làm tốt hơn v.v..

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm sau mỗi hoạt động là việc tốt. Tuy nhiên, một số học viên hỏi: “Tại sao đoạn phim của tôi không được sử dụng?”

Một số học viên không quan tâm cảnh quay của họ có được sử dụng hay không. Họ rất vui khi được tham gia và biết ơn vì có cơ hội để học hỏi. Những người khác bị động tâm và đã hướng nội để xem mình thiếu sót ở đâu trong tu luyện và các kỹ năng làm phim. Một số người thì không thể tĩnh lại trong một khoảng thời gian. Phản ứng ban đầu của tôi là cách chúng tôi đối đãi với sự việc này phản ánh tầng thứ tu luyện khác nhau của bản thân.

Lần đầu tiên xem bộ phim, tôi cảm thấy sự khác biệt về thái độ và nỗ lực của mỗi người trong việc quay phim quyết định cảnh quay của họ có thể được sử dụng hay không. Tuy nhiên, một tuần sau, khi tôi xem lại tất cả các cảnh quay, tôi nhận thấy rằng mọi học viên đều rất tận tâm. Mọi người đã gắng hết sức để nắm bắt thời gian; từ việc lập kế hoạch, chuẩn bị, dựng [bối cảnh quay], hiệu ứng âm thanh, đến phối hợp tốt với người khác.

Nhìn vào nỗ lực của mỗi học viên, đột nhiên kết cấu và cảm giác về cái đẹp không còn quan trọng nữa vì tôi thấy bị xúc động trước sự phó xuất của của mỗi học viên cho công việc của họ.

Tôi cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi luôn thấy những thiếu sót và mặt tiêu cực của các học viên khác mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra? Tại sao tôi luôn phán xét người khác từ góc độ của mình?

Tôi tin rằng điều này cho thấy tôi đã không hướng nội vô điều kiện khi có chuyện xảy ra. Tôi đã cân nhắc đến cảm xúc của người khác trước chưa? Tôi có thấy điều đó xảy ra vì tu luyện của mình có vấn đề hay không? Tôi có giúp đỡ các đồng tu và gắng sức hợp tác với họ không?

Nhớ lưu lại từ bi cho nhau

Sau khi chúng tôi quay phim buổi xếp hình, tôi chịu trách nhiệm tập hợp các hình ảnh chất lượng cao vào một video. Tôi đã làm điều này nhiều lần trước đây, nhưng ngày hôm đó thật khó khăn cho dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa. Máy tính rất chậm, khi tôi chuyển sang dùng một máy tính khác nó vẫn chậm.

Tôi có rất ít thời gian [để hoàn thành video] vì nó sẽ được phát vào ngày hôm sau [tại Pháp hội]. Tôi bắt đầu khó chịu vì dường như bị mắc kẹt trong một vấn đề nhỏ như vậy. Khi nghĩ về Sư phụ, tôi đã bình tâm lại. Tôi nhận ra rằng trước đó mình chỉ làm việc với vài trăm bức ảnh, nhưng ngày hôm đó tôi phải tập hợp 6.000 bức ảnh. Vì vậy, tôi đã sử dụng phương pháp nguyên thuỷ nhất và chia các tác phẩm thành nhóm gồm hai đến ba trăm bức ảnh cho mỗi video nhỏ [sau đó gộp các video nhỏ lại thành video cuối cùng]. Tôi đã mất thêm một giờ hoặc hơn để hoàn thành nó.

Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhau luyện tập và làm quen với thiết bị trước khi bắt đầu quay phim. Tuy nhiên, đến lúc quan trọng, tôi lại không quen với thiết bị của mình. Tôi cảm thấy mình như một sinh viên được yêu cầu chạy ma-ra-tông nhưng chỉ chạy được một khoảng cách ngắn. Sự cố này cho tôi thấy mình đã không dụng tâm đúng.

Tôi đã được nhắc nhở về điều này khi một số sự cố xảy ra sau đó vài tháng. Tôi chắc rằng tất cả các học viên làm việc trong các kênh truyền thông đều muốn tham gia quay phim các hoạt động của học viên. Mỗi người quay phim được giao cho một khu vực và có cơ hội chụp một bức ảnh quan trọng.

Trong một cuộc diễn hành của Đại Pháp, một học viên được chỉ định đến một địa điểm đông đúc nhất dọc lộ trình diễn hành. Tuy nhiên, khi nhóm của chúng tôi đi ngang qua, vị học viên đã ấn nhầm nút dừng quay, vì vậy cảnh quay có giá trị nhất đã không được ghi lại.

Khi phát hiện ra điều này trong quá trình biên tập, tôi đã nói một cách nghiêm trọng với vị học viên đó. Một học viên khác nhắc nhở tôi đừng chỉ trích anh ấy. Ngày hôm sau, tôi nghe nói anh ấy đã rất ân hận. Tôi đột nhiên nhận ra rằng nếu học viên này phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ các học viên khác, sẽ rất khó khăn để anh có thể vượt qua. Vì chúng tôi là một chỉnh thể, sai lầm của một người có thể không hoàn toàn là của anh ấy mà đúng hơn là sự phản ánh các vấn đề của nhóm chúng tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Do đó đã là một sinh mệnh mà nói, khi làm các việc mà có thể suy nghĩ cho người khác và biểu hiện ra sự khoan dung, ấy là vì cơ điểm chính là vị tha.

Người tu luyện Đại Pháp phát hiện rằng trong bản thân mình có ‘tư’, đó chính là dần dần khắc phục nó. Nhận thức ra được thì chư vị chính là dấn thêm một bước trong tu luyện, bởi vì người không tu luyện nhận thức không ra điểm này đâu, cũng không nghĩ đến vấn đề bản thân mình có tự tư hay không tự tư, chỉ có người tu luyện mới thường xuyên quay trở lại nhìn vào chính mình, hướng nội mà tìm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Khi nhận ra điều này, tôi đã ngừng nói về nó. Tối hôm đó, tôi đã gặp vị học viên kia và khích lệ anh ấy. Tôi nói với anh rằng hạng mục của chúng tôi sẽ làm được ngày càng tốt đẹp hơn.

Anh nhanh chóng vượt qua nỗi buồn của mình, trở nên nhiệt tình và tận tâm hơn, tích cực nhận thêm trách nhiệm. Đây là một kết quả bất ngờ.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho chúng con cơ hội tham gia hạng mục này trong thời kỳ Chính Pháp. Thật vinh dự khi được ghi lại các hoạt động trợ Sư Chính Pháp lịch sử của đệ tử Đại Pháp và giúp con người thế gian minh bạch chân tướng.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/-375625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173135.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share