Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2010] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên trẻ. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm trong tu luyện của mình.

1. Đảm đương trách nhiệm liên quan đến công nghệ

Tôi là một kỹ thuật viên máy tính đã làm việc trong lĩnh vực này được gần 10 năm. Đối với máy tính người thường tôi rất thuần thục, nhưng đối với việc đột phá phong tỏa internet tôi chỉ mới học được hai năm gần đây. Lúc đầu, giống như những người khác, tôi chỉ sử dụng phần mềm vượt tường lửa để đọc bài viết trên Minh Huệ. Đọc phần giới thiệu trên Minh Huệ tôi biết được rằng công nghệ máy tính của người thường và những kỹ thuật mà các học viên chúng ta sử dụng để đột phá phong tỏa Internet là hoàn toàn khác nhau. Nhờ trợ giúp của các đồng tu, tôi đã thành thạo hơn trong việc đột phá phong tỏa. Cùng với tâm tính đề cao, tôi nhanh chóng học được các kỹ thuật. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi truy cập các trang web bị chính quyền chặn để tải xuống các tệp tin có dung lượng lớn, vì tôi sợ tà đảng sẽ theo dõi mình. Thay vì trừ bỏ chấp trước sợ hãi của mình tôi lại lấy cớ để biện minh – ​​rằng trong hoàn cảnh thông thường, tôi không cần phải tải xuống các tệp tin có dung lượng lớn. Ngay cả khi cần, tôi luôn tìm các học viên khác để giúp mình tải các tệp tin đó về. Với loại tâm lý đó, tôi đã không biết cách tải xuống các tệp tin từ các trang web bị kiểm duyệt. Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình, chứ không nghĩ đến người khác.

Đầu năm 2009, nhiều học viên mong chờ có đĩa DVD Shen Yun. Mặc dù cũng muốn có đĩa sớm nhất có thể, nhưng tôi đã không tải xuống chương trình biểu diễn đó. Cho đến khi một học viên nói với tôi: “Ngoài bạn ra thì còn ai trong nhóm chúng ta có thể tải xuống được?” Tôi cảm thấy xấu hổ và một lần nữa phát hiện ra tâm sợ hãi và chấp trước ỷ lại vào người khác của mình.

Tôi tìm các hướng dẫn và nhanh chóng tìm được địa chỉ trang web để tải về các chương trình biểu diễn Shen Yun và học cả cách tải xuống các tài liệu có dung lượng lớn. Trong khi làm việc này, tâm sợ hãi của tôi đã giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng tôi đã có đủ can đảm để tải về các chương trình biểu diễn Shen Yun. Tôi ngộ ra rằng khi tâm tính của mình thăng hoa, Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho tôi.

Sự việc này khiến tôi ý thức được rằng là một học viên có nền tảng kỹ thuật, tôi cần chịu trách nhiệm làm phần việc của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình thay vì trốn tránh trách nhiệm.

Vì công việc của mình, tôi không thích đi một mình đến nhà của các học viên mà tôi không quen biết. Thông thường tôi thích có một điều phối viên tình nguyện mà mình quen biết đi cùng, để sửa chữa máy tính cho những học viên chưa quen biết này. Một lần, tôi đến nhà của một học viên cùng điều phối viên địa phương để cài đặt một hệ thống máy tính. Khi cài xong, học viên đó nói với tôi rằng thật bất tiện khi tải xuống theo cách đó và hỏi liệu tôi có ý tưởng hay hơn không. Tôi đã điều chỉnh một số phương pháp và đề nghị đồng tu sử dụng hệ thống đã được cải tiến. Sau khi trở về nhà và kiểm tra lại, tôi mới nhận ra nếu anh ấy sử dụng phương pháp tôi đề xuất thì anh có thể gặp nguy hiểm khi truy cập Internet. Tôi biết mình nên ngay lập tức đến nhà của học viên đó để giải quyết vấn đề này. Điều phối viên nói với tôi rằng anh không thể đi với tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái khi tới đó một mình. Sau khi cân nhắc, tôi nhận ra rằng điều quan trọng hơn là phải bảo vệ an toàn của học viên. Tôi vứt bỏ tâm sợ hãi của mình và tự đi tới nhà của học viên đó.

2. Cứu độ chúng sinh hữu duyên trong công việc

Công ty của tôi là một nơi rất tốt giúp tôi giảng chân tướng vì tôi cần phối hợp với tất cả những người làm việc ở đó. Tôi luôn đảm bảo rằng mình nói chuyện và hành xử như một người tu luyện, và tận sức để hướng các đồng nghiệp của mình tới Chân-Thiện-Nhẫn khi chúng tôi nói chuyện. Dần dần, họ đều thích làm việc với tôi.

Tôi tin rằng tất cả mọi người trong công ty đều ở đây để tôi đến cứu – từ lãnh đạo cho đến các nhân viên bình thường đều như thế. Tôi phát chính niệm bất cứ khi nào có thời gian. Tôi cũng viết ra tên của những người tôi đã giảng chân tướng và những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Công việc của tôi không bận rộn lắm, nên tôi có nhiều thời gian để đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Một ngày nọ, có một bài viết với ý rằng: “chúng sinh đang chờ đợi bạn đến cứu họ, có giảng chân tướng hay không là trách nhiệm của bạn, còn nghe hay không nghe là việc của họ.” Sau đó tôi thường tự nhắc nhở bản thân cần giảng chân tướng cho mọi người để làm tròn sứ mệnh của mình. Bằng cách nói cho họ biết chân tướng, tôi đã cho họ cơ hội để được đắc cứu. Để đạt được kết quả tốt nhất, tôi phải dụng tâm vào việc giảng chân tướng để cứu họ. Tôi không làm điều đó theo kiểu làm cho xong một công việc.

Có lẽ tôi chưa hoàn toàn loại bỏ được chấp trước vào sắc dục. Nên một số đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc đã rủ tôi đi chơi. Trong hoàn cảnh thông thường tôi sẽ lịch sự từ chối họ; tuy nhiên, để giảng chân tướng, tôi vẫn giữ giao thiệp cơ bản với họ. Một vài lần tôi suýt bị động tâm vì những cảm xúc của người thường; bất cứ khi nào cảm xúc đó nổi lên, tôi sẽ nhớ lại các bài giảng của Sư phụ và các chia sẻ kinh nghiệm của các học viên. Tôi cũng tự nhắc mình rằng là một học viên, tôi không nên động tâm vì những cảm xúc của người thường. Tôi đến thế gian này để Trợ Sư Chính Pháp, chứ không phải sống như một người thường. Theo tôi, thời điểm và hoàn cảnh đặc thù hiện nay không cho phép tôi kết hôn với một người thường.

3. Suy nghĩ từ góc độ của chỉnh thể, luôn hoà tan trong Pháp

Là một học viên chân chính, mỗi ngày tôi đều cần phải tu bản thân. Mỗi sự tình gặp phải đều liên quan đến tu luyện của tôi. Một trong những người thân của tôi là người điều phối của địa phương. Cô biết nhiều học viên, tất cả họ đều tin tưởng cô. Bất cứ khi nào cô ấy mang tài liệu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sao chép chúng, hoặc truyền tay nhau ngay lập tức mà không hoài nghi chút nào về tính hợp lệ của các bài viết. Nhưng vấn đề vẫn có thể xảy ra. Có lần, cô mang đến những đĩa DVD giảng chân tướng không lấy từ nguồn Minh Huệ. Đáng ra chúng tôi nên từ bi nhắc nhở cô ấy rằng nếu các tài liệu không được tải xuống từ một trang web chính thức, chúng tôi không nên lan truyền nó trong nhóm, và cũng không nên phân phát cho người thường.

Nếu chúng ta không để người điều phối biết khi chúng ta nhìn thấy vấn đề, có thể họ vẫn cho rằng mình không làm gì sai và sẽ chuyển tài liệu cho các học viên khác; điều đó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, có thể tạo ra sơ hở lớn hơn. Từ bi chỉ ra các vấn đề chính là chịu trách nhiệm đối với các học viên và cả chỉnh thể. Tôi từng gặp phải những tình huống như thế này nhiều lần. Nhưng vì tính nóng nảy nên đôi khi tôi cao giọng chỉ ra vấn đề của các học viên khác. Do đó, các học viên đó khó có thể nhất trí với tôi. Sau đó, một vài học viên chia sẻ với tôi những vấn đề của tôi và khuyên tôi nên từ bi và bình tĩnh hơn khi giao tiếp với họ, khi tôi cải thiện thái độ của mình kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

Để chứng thực Pháp cho những người trong khu vực của chúng tôi, tôi liên tục học những kỹ thuật được cập nhật mới nhất. Ngay sau khi thành thục, tôi sẽ nhanh chóng dạy các học viên cách sử dụng các kỹ năng mới, để họ cũng có thể dạy người khác sử dụng những kỹ năng này. Các kỹ thuật mới sẽ trợ giúp cho việc cứu độ chúng sinh được mạnh mẽ hơn. Ví dụ, sau khi tôi học được cách gửi tin nhắn ghi âm qua điện thoại di động đến người dân để họ biết được chân tướng về Đại Pháp, tôi đã dạy các học viên khác thực hiện nó. Bản thân tôi chỉ có thể thực hiện 100 cuộc gọi như vậy mỗi ngày. Sau khi học cách này từ tôi, họ đã dạy cho nhiều học viên hơn, và cuối cùng khoảng 100 học viên đã tham gia vào đội của chúng tôi. Phối hợp cùng nhau, chúng tôi có thể thực hiện được 10.000 cuộc gọi mỗi ngày.

Mọi thứ chúng ta có đều là Sư phụ ban cho, gồm cả những kỹ thuật chúng ta học được để cứu độ chúng sinh. Tôi cần nâng cao kỹ năng của mình lên mức cao nhất có thể để giảng chân tướng và không phụ sự mong đợi của Sư phụ.

Bài viết này chỉ tóm tắt ngắn gọn những trải nghiệm của cá nhân của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không đúng với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/9/232194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/22/121547.html

Đăng ngày 10-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share