Bài viết của Mai Thanh, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giảng Tô, Trung Quốc

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Mặc dù so với những đồng tu luôn tinh tấn, tôi cảm thấy mình tu không được tính là rất tốt. Nhưng là đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm trọng đại, tôi đã quyết định buông bỏ hết thảy tạp niệm, tham gia Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ bảy. Đối với bản thân cũng là để tổng kết một quá trình tu luyện, báo cáo tới Sư phụ, và chia sẻ cùng các bạn đồng tu.

1. Tu bỏ quan niệm người thường và chứng thực Đại Pháp

Đầu năm nay, công ty mẹ của chúng tôi có kế hoạch tổ chức cho những nhân viên xuất sắc đi diễn thuyết lưu động về thành tích công việc của họ. Trưởng phòng của tôi đã chọn tôi đi. Lúc đó, tôi chỉ đứng tại góc độ tu luyện cá nhân cho rằng đó là cựu thế lực lợi dụng danh lợi để can nhiễu mình nên một mực từ chối chỉ định của lãnh đạo. Các học viên khác trong cùng bộ phận đã thảo luận vấn đề này với tôi sau khi biết chuyện. Họ nói rằng tôi nên loại bỏ quan niệm người thường và chứng thực Đại Pháp.

Sau khi học Pháp, tôi nhanh chóng thăng hoa từ Pháp lý. Loại bỏ chấp trước vào danh lợi không có nghĩa là chúng ta không có danh lợi nữa. Các học viên Đại Pháp nên tận dụng mọi cơ hội để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và triển hiện ra phong thái của đệ tử Đại Pháp. Đừng bao giờ để việc cứu độ chúng sinh bị tổn hại vì những chấp trước vào được mất của chính chúng ta. Mặc dù minh bạch Pháp lý, nhưng vì đã từ chối lời mời của trưởng phòng nên tôi nghĩ: Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, tôi sẽ theo an bài của Sư phụ và nhất định thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Vài ngày sau, trưởng phòng nói với tôi rằng công ty mẹ của chúng tôi cũng chỉ định tôi tham gia diễn thuyết, vì tôi đã được chọn là “nhân viên xuất sắc” trong mấy năm liền. Ông bảo tôi chuẩn bị bài diễn thuyết cho thật tốt. Tôi đã bật khóc khi lại có được cơ hội chứng thực Đại Pháp. Tôi thốt lên từ tận đáy lòng: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Ngài! Đệ tử không tốt đã khiến Ngài phải lo lắng.”

Trong hai tháng diễn thuyết lưu động, tôi đã có thể đột phá các vấn đề về thời gian bị giới hạn, ít được nghỉ ngơi và diễn thuyết trôi chảy. Trên sân khấu, thông qua ngôn ngữ giản dị thuần tịnh, tôi đã thể hiện ra cho khán giả tâm cảnh không màng danh lợi, tường hòa lạc quan của người tu luyện. Tôi đã nói về những thành tựu trong công việc, để chứng thực phúc báo mà tu luyện Đại Pháp mang lại. Tôi truyền tải vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn cho tất cả những người hữu duyên. Khi không ở trên sân khấu, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công bằng trí huệ. Tôi đã giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cứu những chúng sinh này. Kết quả rất tốt đẹp.

Sau đó, một người quản lý của công ty mẹ nói với tôi rằng: “Cô không chỉ có kỹ năng viết tốt, mà tâm cảnh quả thật cũng hơn người. Tất cả bài phát biểu của người khác đều phải chỉnh sửa lại, duy chỉ có bài của cô là không cần phải thay đổi dù một chữ.” Vào lúc đó, một dòng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tôi ngộ thêm một ý nghĩa khác của Pháp lý: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Tất cả mọi việc đều do Sư phụ an bài!

2. Đường đường chính chính cứu độ chúng sinh

Do tính đặc thù của công việc, tôi phải tham gia nhiều hoạt động xã hội sau một ngày làm việc bận rộn. Tôi có rất ít thời gian cho bản thân, ngoài việc học Pháp phát chính niệm hàng ngày thì tôi chỉ làm được ít việc để cứu độ chúng sinh. Đang trong lúc khổ tâm không biết phải làm sao thì Đại Pháp đã thức tỉnh tôi.

Sư phụ giảng:

“Đại Đạo vô hình; các chủng [loại] hoàn cảnh đều là cung cấp cho đệ tử Đại Pháp [môi] trường tu luyện, đều có thể tu luyện. Tu luyện của chư vị hôm nay không phải là chủng [loại] tu luyện tiểu đạo vốn do bất kể Giác Giả nào đó đã lưu lại trong văn hoá cho con người; mà là lấy trải rộng toàn thể của xã hội nhân loại đưa ra để mỗi cá nhân chư vị chọn ra phương thức tu thích hợp với mình.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi ngộ được rằng: “Mặc dù mình có lịch làm việc bận rộn và rất ít thời gian, nhưng mình có thể tiếp xúc được với nhiều người trong công việc. Điều này thuận tiện cho việc giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh. Đó là một cơ hội mà nhiều người khác có thể đang tìm kiếm nhưng không có được. Làm sao mình có thể xem nhẹ điều này?” Từ đó trở đi, môi trường làm việc của tôi đã trở thành nơi tôi trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Trong số các khách hàng của tôi có nhiều người là các quan chức cấp cao cũng như lao động phổ thông từ các tầng lớp thấp nhất của xã hội. Các khách hàng của tôi bao gồm những người được hưởng lợi từ hệ thống xã hội hiện tại cũng như những người biết hệ thống này thối nát nhưng cảm thấy bất lực không biết làm gì. Đối mặt với các tầng lớp xã hội như vậy, tôi sử dụng nhiều thông tin khác nhau để giúp họ minh mạch chân tướng về Pháp Luân Công trong thời gian ngắn nhất. Tôi nói với họ hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe thể chất, và những lợi ích mà các học viên mang lại cho gia đình, đơn vị công tác và xã hội. Ngoài ra, tôi nhắc đến vụ tự thiêu ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng, việc các học viên bị mổ cướp nội tạng, sự tiếp nhận rộng rãi Đại Pháp trên khắp thế giới, làn sóng thoái ĐCSTQ đang diễn ra, v.v… Tôi cũng dùng các cách thức tiếp cận khác nhau như phân phát đĩa DVD chương trình biểu diễn Shen Yun, phát phần mềm đột phá phong tỏa Internet, và giảng chân tướng trực diện bằng cách tìm gặp và giới thiệu các sách Đại Pháp. Tôi trân quý mọi cơ hội được Sư phụ an bài và cứu độ chúng sinh bằng trí huệ.

Để cứu được nhiều người hơn, tôi thường tổ chức các buổi gặp mặt khác nhau cho khách hàng bằng chi phí của riêng mình. Với những khách hàng mà tôi không có cơ hội để giảng chân tướng trực tiếp, tôi thường truyền đạt chân tướng về Pháp Luân Công từ góc nhìn của một người thường. Khi phát biểu tại buổi họp mặt, tôi luôn bắt đầu với chủ đề về sức khỏe và đi từ đó. Tôi nói sinh mệnh trân quý như thế nào, và Chân-Thiện-Nhẫn là nguồn gốc của sinh mệnh và cội nguồn của hạnh phúc. Tôi nói về trận động đất Vấn Xuyên và các thảm họa thiên nhiên khác, và cách con người nên kính thiên tín thần, cũng như nghiệp lực thực sự tồn tại như thế nào. Tôi nói về những tích cổ, sau đó là vẻ đẹp của nghệ thuật biểu diễn Shen Yun. Bài phát biểu của tôi diễn ra suôn sẻ trong khoảng nửa giờ đồng hồ và khán giả ngồi lắng nghe trong bầu không khí tường hòa, yên ắng. Tôi cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh mình. Tôi cũng cảm thấy một dòng năng lượng xoay quanh đầu và trí huệ cứ tuôn chảy trong não tựa như một dòng suối trong trẻo. Sau bữa tiệc, một số người hỏi tôi có đĩa DVD Shen Yun không, một số người nói với tôi rằng họ biết chân tướng về Pháp Luân Công trong những lần đi du lịch ở các nước khác, và một số người hỏi tôi có phải là một học viên Pháp Luân Công không và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tóm lại, mỗi cuộc họp như vậy đều mang lại kết quả tích cực và nó đặt nền tảng tốt cho các bạn đồng tu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

3. Lặng lẽ phối hợp và viên dung chỉnh thể

Nhiều đồng tu trong khu vực chúng tôi có thể truy cập Internet. Nhưng chúng tôi không có nhiều điểm sản xuất tài liệu tại các hộ gia đình. Trước đây Sư phụ giảng rằng những điểm sản xuất tài liệu như vậy nên mọc lên khắp mọi nơi. Tôi viện cớ bận rộn với công việc và có những hạng mục khác nên đã không lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà cho đến tận hai năm trước. Điểm này chủ yếu được sử dụng để in Tuần báo Minh Huệ, sản xuất một số tài liệu khác về Pháp Luân Công và gửi danh sách tên của những người đã thoái ĐCSTQ.

Đầu năm nay, một số điểm sản xuất tài liệu trong khu vực của chúng tôi đã bị phá hủy và nhiều đồng tu bị bắt giữ. Chúng tôi thiếu tài liệu, và mặc dù chương trình Shen Yun năm nay đã có, nhưng không có ai làm bất kỳ đĩa DVD nào. Tôi đã nói chuyện với nhiều học viên và không ai trong số họ có thể làm được. Những học viên đã về hưu không biết cách dùng máy tính cá nhân, một số học viên không truy cập được Internet do lo ngại về an toàn, một số học viên trẻ có vấn đề với gia đình, còn bản thân tôi có lịch làm việc bận rộn và không có thời gian rảnh. Tôi không biết phải làm gì, nhưng Sư phụ bắt đầu điểm hóa cho tôi: Trưởng phòng của tôi nói với tôi rằng học cách sử dụng máy vi tính không khó và tôi không nên dựa mãi vào người khác; máy in chỉ in ra một câu “Các đệ tử phối hợp với nhau, chỉnh thể đề cao” khi tôi in Tuần báo Minh Huệ.

Vào những hôm đó, tôi đã thực sự lo lắng. Tôi biết rất ít về máy tính. Các hoạt động đơn giản như tải xuống, in và tải lên thường do con tôi làm giúp. Sớm muộn con tôi cũng xa nhà và tôi sẽ phải tự làm đĩa DVD Shen Yun nhưng tôi không chắc mình có thể làm được không. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn không nếu không làm tốt ba việc. Làm thế nào tôi có thể đối diện với lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, hy vọng của chúng sinh và thệ ước của mình? Tôi đã do dự, nhưng sau đó con tôi đã khích lệ tôi bằng cách nói: “Làm đĩa DVD dễ thôi. Mẹ chỉ cần kết nối nó với một đầu ghi DVD.” Con tôi đã mua một đầu ghi DVD, đĩa DVD, nhãn đĩa và các tài liệu khác sau khi tôi đồng ý. Cháu đã chỉ cho tôi tất cả các bước làm đĩa DVD. Tôi cũng làm theo các hướng dẫn do ban biên tập Minh Huệ cung cấp và cuối cùng cũng có thể làm ra đĩa Shen Yun. Khi tôi xem đĩa DVD trên máy tính và nhìn thấy các hình ảnh rõ nét, tôi cảm thấy thần thánh và vui sướng không lời nào diễn tả được.

Tôi không có nhiều thời gian trong ngày và chỉ có thể làm công việc này vào ban đêm. Khi làm đĩa DVD Shen Yun Chorus Concert, tôi không ngủ và làm đĩa suốt đêm. Đó là công việc vất vả, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đang làm điều chân chính và vĩ đại nhất trong vũ trụ. Ban ngày tôi làm việc với năng lượng dồi dào và hiệu quả công việc cao. Vài đồng tu sau đó bắt đầu phối hợp với tôi. Một số người giúp tôi mua các đĩa DVD trắng, một số người làm DVD, trong khi những người khác chuyển những đĩa DVD này cho những học viên khác. Các chúng sinh trong khu vực của chúng tôi đã có được những đĩa DVD này để xem và khởi được tác động tích cực với họ.

4. Lời kết

Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm trọng đại của mình. Chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh bất kể chúng ta ở đâu, vào thời điểm nào, và trong hoàn cảnh ra sao. Đại Pháp sẽ cấp cho chúng ta trí huệ và chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta thực sự đặt tâm, bất luận chúng ta cảm thấy năng lực của mình như thế nào.

Các đồng tu, chúng ta đừng cô phụ từ bi của Sư phụ! Hãy tinh tấn và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình!

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/3/231714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/12/121381.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share