Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hungary

[MINH HUỆ 2-9-2018] Gần bước sang tuổi 40, sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) thông qua Internet. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc và vui mừng của mình vào lúc đó.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã giảng trong Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân:

“Rất nhiều người đã trải qua luyện công lâu [năm], cũng có người chưa từng luyện công, nhưng họ đang tìm kiếm những chân lý và ý nghĩa nhân sinh vốn đã truy cầu cả một đời của mình. Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định. Tôi hiểu rằng, những ai tu luyện chân chính sẽ biết sức nặng của nó, họ sẽ biết trân quý [nó].” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã thử nhiều phương pháp tâm linh, nhưng trong tất cả trải nghiệm tôi có, sức mạnh đến từ việc học Pháp là lớn hơn cả. Tôi có những thay đổi căn bản trong tâm tưởng nhờ năng lượng từ bi chưa từng có. Tôi đã khóc. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước đây nữa.

Lần đầu tiên sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bỏ một số thói quen rất xấu của mình: tôi từ bỏ thói quen xem web đen, xóa tất cả những trò chơi điện tử trong máy tính, không chửi bới và bỏ rượu hoàn toàn. Tôi cũng dọn dẹp giá sách của mình, bỏ tất cả những cuốn sách không cần thiết, do đó không điều gì có thể can nhiễu đến việc học Pháp của tôi.

Nơi làm việc là ngôi nhà thứ hai của tôi

Tôi thường băn khoăn liệu công việc hiện tại có phù hợp với mình hay không, và tôi nghĩ có lẽ mình nên tìm một công việc khác. Đôi khi tôi còn nghi ngờ ý nghĩa công việc của mình. Tôi cảm thấy mình không được đánh giá cao lắm và tôi ghen tỵ với những người được làm công việc mà họ mơ ước.

Tôi bắt đầu biểu hiện ra các triệu chứng càng ngày càng kiệt sức. Tuy nhiên, trong khi học Pháp, tôi dần dần nhận ra mình đang ở chính nơi bản thân cần ở. Tôi cảm nhận được duyên phận chân thành giữa tôi và các đồng nghiệp. Tôi có thể giúp đỡ họ mỗi ngày. Điều này có thể là không đáng kể với tôi nhưng lại vô cùng hữu ích đối với họ.

Bất cứ khi nào mọi người tại nơi làm việc đối với tôi có vẻ không công bằng hoặc khiến tôi căng thẳng, các đồng nghiệp chính là đang giúp tôi chỉ ra những khuyết điểm và những tư tưởng muốn chứng thực bản thân của tôi. Khi tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân, tôi có thể đề cao bằng cách loại bỏ chúng. Trong các mâu thuẫn, nếu tôi có thể giữ bình tĩnh và đối xử thiện với các đồng nghiệp, thì họ chính là đã cấp cho tôi cơ hội tiêu nghiệp.

Do đó, sau khi tôi hoàn trả nghiệp sau mỗi mâu thuẫn, mối quan hệ của chúng tôi lại được hàn gắn – như thể mâu thuẫn chưa từng xảy ra. Vòng tròn đó lặp lại nhiều lần. Có ai biết được tôi đã làm tổn thương biết bao sinh mệnh qua đời đời kiếp kiếp?

Ông chủ và tôi rất khác nhau. Ông có xu hướng xem xét vấn đề từ khía cạnh những rủi ro tiềm ẩn, tìm ra chướng ngại, vì thế ông cảnh giác với bất kỳ thay đổi nào hay những điều mới mẻ. Ngược lại, tôi nhìn thấy giải pháp và cơ hội trong những nhiệm vụ đó và vùi đầu vào nó trong khi hoàn toàn không có một bức tranh toàn cảnh về vấn đề. Vì phong cách đối lập mà chúng tôi đã phát sinh rất nhiều tranh luận và căng thẳng.

Khi nhận thức Pháp của tôi sâu sắc hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng sự khác biệt trong cách làm việc của chúng tôi có thể có tác dụng bổ sung cho nhau. Điểm mạnh của ông chủ có thể khắc phục những điểm yếu của tôi. Đó chính là cách giúp chúng tôi tiến lên thay vì mắc kẹt trong những tranh luận dai dẳng. Dần dần tôi đã học được cách trân trọng ông chủ của mình, và việc hợp tác giữa chúng tôi được cải thiện rất nhiều.

Năm ngoái chúng tôi trải qua một thời kỳ thực sự khó khăn. Việc tái tổ chức ở cấp tập đoàn đã tạo ra một khối lượng công việc, áp lực và cạm bẫy rất lớn. Đôi khi áp lực tâm lý thực sự quá lớn. Các vấn đề chồng chất. Tôi ngày càng trở nên bi quan về tình hình trước mắt. Nhưng tôi nhớ lại Pháp mà mình đã học và lùi một bước. Sau đó tôi nhận ra mọi thứ đang không được giải quyết theo cách mà một người tu luyện nên làm. Khi tôi quy chính những điều đó, tình hình đã cải thiện ngay lập tức và căng thẳng cũng giảm bớt.

Tôi nhận ra rằng mình đang nhìn vấn đề bằng quan niệm người thường, vậy nên chúng có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thực ra lại rất nhỏ. Tôi cũng thường ngoan cố kiên trì những ý tưởng thực hiện của riêng mình, hay số lượng những vấn đề mà tôi phải đối mặt khiến tôi sợ hãi. Do đó tôi phải dừng lại một lúc và vứt bỏ nỗi sợ và sự căng thẳng của mình.

Cuối cùng chúng tôi hoàn thành rất tốt công việc và ban quản trị đã khẳng định thành tích xuất sắc của chúng tôi trong buổi tổng kết cuối năm. Sau đó họ còn cảm ơn chúng tôi từng người một. Ông chủ của tôi cũng nói lời cảm ơn tôi và nói rằng ông không thể hoàn thành việc này nếu không có tôi.

Văn hóa công ty chúng tôi không cho phép thảo luận về các vấn đề tôn giáo, do đó tôi vẫn chưa tìm được cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tự do tôn giáo và tôi đã treo những tấm áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở bàn làm việc của mình.

Vì tôi làm việc ở phòng công nghệ thông tin nên nhiều đồng nghiệp thường tới tìm tôi và có thể nhìn thấy những áp phích ấy. Hiện tại, đó là cách tôi dùng để nâng cao nhận thức của họ. Tôi biết tôi phải tìm cách để đột phá tình huống này và giảng rõ chân tướng.

Nguyên lý của Đại Pháp và gia đình tôi

Có lẽ cảm giác vui mừng lúc đầu khi tìm được Pháp đã gây ra xáo trộn nhỏ tới không khí gia đình, nhưng cuối cùng tôi đã biết cân bằng. Cuộc sống của chúng tôi trở nên ổn định và hòa thuận hơn. Căng thẳng trước đó trong gia đình cũng biến mất. Vợ và con gái tôi tiếp tục ủng hộ tôi tu luyện, tất cả các thành viên khác trong gia đình đều hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ đều phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để luyện công vào sáng sớm và tối muộn, vì thế tôi không cắt bớt thời gian dành cho gia đình, đồng thời có thể học Pháp và luyện công tĩnh hơn.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cũng được phản ánh trong đời sống hàng ngày của gia đình tôi. Ví dụ, chúng tôi mua một tấm thảm nhỏ được giảm giá từ một cửa hàng nội thất gia đình với mức giá rất tốt. Chúng tôi đã muốn thay tấm thảm đang dùng từ rất lâu rồi, nhưng chúng tôi không muốn phải bỏ ra nhiều tiền. Khi nhân viên thu ngân thanh toán tiền, tôi nói với cô ấy rằng tôi rất trân trọng khoản tiền được giảm nhưng giá tấm thảm thấp tới mức vượt ngoài mong đợi của tôi, do đó tôi nói với cô ấy sẽ trả gấp đôi số tiền.

Trước đó vợ tôi đã đến cửa hàng và nói với nhân viên thu ngân rằng tấm thảm không niêm yết giá. Nhân viên thu ngân nói rằng cô ấy đã quét mã vạch và nó tất nhiên phải đúng. Sau đó tôi đưa cho cô ấy xem những mã vạch khác trên tấm thảm, và không phải tất cả những mã vạch ấy đều liên quan đến giá. Cùng lúc chúng tôi tìm ra mã vạch chính xác được liên kết đến giá công bố.

Trong quá trình ấy, chúng tôi nói đùa rằng mặc dù tấm thảm được giảm giá, nhưng chúng tôi cũng không muốn mua với giá rẻ như thế. Cô ấy rất biết ơn chúng tôi, và người phụ nữ xếp hàng sau chúng tôi cũng chú ý tình huống đang diễn ra. Cô nói rằng cô chưa từng nghĩ lại có những người thành thật như vậy. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi đã hành xử như vậy. Nhưng tôi rất vui khi vợ tôi cũng hành xử như tôi.

Một khoảng thời gian ngắn trước đây, con gái nhờ tôi giúp đỡ cháu làm một đề án ở trên lớp. Cháu có cơ hội thực hiện một bài thuyết trình ngắn về tôn giáo ở trường. Con gái tôi chọn chủ đề Pháp Luân Đại Pháp. Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó, vì đó là quyết định của cháu và thực sự xuất phát từ nội tâm của cháu. Thêm vào đó, đây sẽ là cơ hội rất tốt để giảng chân tướng. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp không phải một tôn giáo, và không có hình thức tôn giáo, nhưng mọi người ban đầu sẽ nhìn nhận đây là tôn giáo, và theo tôi hiểu thì việc đó cũng không thành vấn đề.

Tôi đã tham gia một vài lần diễu hành để phân phát tờ rơi và cầm băng-rôn. Đó thực sự là những trải nghiệm thần kỳ. Cho đến bây giờ, những việc tôi làm để giảng chân tướng vẫn chưa đủ. Tôi biết điều đó liên quan đến thể ngộ chưa đầy đủ của mình về Pháp. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường tu luyện cá nhân, tôi cần tìm đến nhiều người hơn nữa để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho họ, vì Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất vĩ đại. Pháp Luân Đại Pháp giúp mỗi cá nhân và toàn xã hội thu được lợi ích từ rất nhiều phương diện.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/3/171746.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share