Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 6-9-2018] Tôi là một quân nhân Ấn Độ đã nghỉ hưu, năm nay 87 tuổi. Nhìn lại quãng thời gian 10 năm tu luyện Đại Pháp, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những an bài của Sư phụ cho từng bước ngoặt trong cuộc đời đã dẫn tôi tới học Đại Pháp, cũng như những an bài sau này trên con đường tu luyện của tôi.

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên khi đang tìm cách chữa căn bệnh tê cứng vai dai dẳng, tôi lại gặp một bác sĩ châm cứu là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy cho tôi xem các bài công pháp và đưa cho tôi sách. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Đó dường như là một kho tàng trí huệ về sinh mệnh và cuộc sống. Càng đọc sách, tôi càng có thêm hiểu biết và trí huệ, tôi cũng sớm nhận ra các triệu chứng của bệnh tê cứng vai không còn nữa.

Nhớ lại thời trẻ, tôi luôn đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về sự tồn tại của sinh mệnh, tôi từ đâu tới và sẽ đi về đâu, luân hồi chuyển thế có thực sự tồn tại không. Tôi không thể tìm được câu trả lời từ gia đình và thầy giáo. Nhưng tôi nhân thức được hiện thực, và hiểu rõ về sự khác biệt tầng lớp xã hội, phân chia giàu nghèo, v.v.

Cách giáo dục của gia đình đã dạy tôi không phân biệt đối xử với các tôn giáo. Tôi sinh ra là người Hindu, nhưng lại lớn lên trong trường nội trú của những người truyền đạo Cơ đốc, điều này khiến tôi hấp thụ những nguyên lý của Cơ đốc giáo trong khi không hề theo Cơ đốc giáo.

Tôi tham gia quân đội từ trẻ khi mới 17 tuổi, lúc đó tôi chưa đủ khả năng tự chủ tài chính để sống độc lập. Tôi đã rèn luyện bản thân bằng cách chăm chỉ, kỷ luật và siêng năng. Tôi về hưu trong khi đang mang quân hàm trung tá, tôi muốn từ bỏ những cạm bẫy của cuộc đời quân nhân.

Bỏ rượu, thuốc và các quan hệ xã hội không khó, nhưng tôi đã quá đam mê vào chơi chứng khoán và đua ngựa. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thất bại, điều đó cho tôi tự tin và niềm vui khi đánh cược và chiến thắng. Khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã hỏi một học viên lâu năm rằng Sư phụ giảng thế nào về việc chơi chứng khoán. Điều này đã khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng tôi đã lún quá sâu nên khó có thể từ bỏ.

Tu luyện trừ bỏ chấp trước

Khi bắt đầu tu luyện, tôi thường xuyên đọc sách và thường hay đến công viên gần nhà luyện công một mình, vì quanh đó không có học viên nào khác. Khi luyện công, tôi muốn mọi người hỏi tôi đang làm gì, để tôi có thể nói với mọi người về Pháp Luân Công, nhưng không ai hỏi cả. Tôi bắt đầu phát tờ rơi, mặc dù cũng có người hứng thú xem nhưng không ai muốn tập. Tôi đã tặng sách Chuyển Pháp Luân cho các thành viên trong gia đình và những người quen biết, nhưng không nhiều người bước vào tu luyện. Sau đó tôi hiểu ra rằng chỉ những ai có tiền duyên mới có thể tu luyện một cách nghiêm túc.

Dần dần tôi để ý đến những chấp trước của bản thân. Đối với tôi không khó khi bỏ đi những điều đơn giản như thói quen uống trà và ăn đồ ăn nhẹ vào một thời gian nhất định trong ngày. Tôi biết còn rất nhiều chấp trước mà tôi cần từ bỏ, và chúng sẽ hiển lộ ra khi tôi tu luyện.

Buông bỏ chấp trước vào tình

Năm năm trước, vợ tôi qua đời ở tuổi 60. Đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Nhưng sau khi gạt nước mắt, tôi lấy lại được bình tĩnh. Tôi biết thời điểm của bà ấy đã đến và tôi không thể kiểm soát được chuyện đó. Tôi đã giữ lại những ký ức hạnh phúc, nhưng sau đó tôi đã buông bỏ chúng khi nhớ rằng Sư phụ đã giảng phải buông bỏ chấp trước vào tình và không được đi vào trạng thái tiêu cực. Hồi tưởng lại quá khứ không giúp ích gì cho tôi.

Vài tháng trước đây, tôi lại mất đi con trai. Thật rất khó đối với bậc cha mẹ khi phải đưa tiễn con cái của mình tới nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đã rất buồn, nhưng trong tâm tôi nhớ tới những lời giảng của Sư phụ, rằng chúng ta không thể quản vận mệnh của người khác được.

Tôi có rất nhiều cháu và chắt, tôi có tình cảm với chúng, nhưng cái tình đã được thay thế bằng sự từ bi và trách nhiệm đối với lũ trẻ.

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi không được truy cầu, không so sánh, và không bi lụy vào bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai.

Hoàn trả nợ nghiệp

Tháng 10 năm 2016, tôi quyết định dừng việc đầu cơ chứng khoán, và cũng khuyên người môi giới chứng khoán của tôi như vậy. Tôi đóng tất cả giao dịch, một số giao dịch bị thua lỗ, nhưng về tổng thể tôi kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Sau đó người môi giới chứng khoán đã thực hiện một giao dịch mà không có sự đồng ý của tôi. Khi tôi hỏi anh, anh ấy xin tôi hãy giữ giao dịch đó và hứa hẹn đây sẽ là một mỏ vàng. Vì lòng tham, tôi đã dừng việc đóng các tài khoản.

Đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Những khoản thua lỗ của tôi ngày càng nhiều. Người môi giới khích lệ tôi bơm thêm tiền vào để vớt vát lại khoản thua lỗ. Tôi chỉ tỉnh ra khi đã mất đi ba phần tư số tiền tiết kiệm. Tôi có hai lựa chọn, một là tiếp tục bơm tiền vào, hoặc là báo cáo việc này lên Hiệp hội Môi giới Chứng khoán. Nếu chọn cách thứ hai thì người môi giới của tôi, một thanh niên trẻ đã có vợ con, sẽ bị đưa vào danh sách đen, mất việc làm hoặc có thể ngồi tù.

Trong giây phút tĩnh lặng, tôi nhận ra Sư phụ đã giúp tôi có được sự từ bi lớn lao và cũng giúp tôi hoàn trả một khoản nợ nghiệp lớn. Tôi thấy vui vì đã quyết định đúng, và trong tâm tôi cảm ơn người môi giới vì đã giúp tôi trả món nợ cũng như trừ bỏ tâm chấp trước. Sau sự việc này, đầu năm 2017, tôi đã đóng toàn bộ các hoạt động đầu cơ trên thị trường chứng khoán và đua ngựa. Tôi chỉ còn là một nhà đầu tư.

Tôi đã học được một bài học cay đắng, nhưng tôi không hề hối tiếc. Sau khi bỏ được chấp trước lớn đó, tôi cảm thấy việc loại bỏ các chấp trước khác trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã học được bài học giá trị, như Sư phụ giảng, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.

Tôi biết ơn Sư phụ đã giúp tôi tìm được sự yên bình trong nội tâm. Con đường tu luyện của tôi vẫn tiếp tục, hàng ngày tôi đều có những lĩnh hội mới. Mỗi lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thường tìm thấy đáp án cho những câu hỏi của mình. Tôi luyện công và học Pháp, nhưng vẫn cần quyết tâm phát chính niệm nhiều hơn mỗi ngày. Hơn nữa, đến giờ tôi mới chỉ có thể giảng chân tướng cho những người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Trong tâm tôi biết được Sư phụ đã có những an bài cho tôi, và tôi sẽ tiếp tục kiên định đi trên con đường tu luyện của mình, nỗ lực hơn nữa để trừ bỏ những chấp trước căn bản.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171784.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share