nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Duy Tuấn, ở Nghệ An. Vào  tháng 6 năm 2012, khi đang tập công và hồng Pháp cho mọi người ở Hải Phòng, tôi bị công an bắt đưa về trụ sở công an ở đó. Do tâm chấp trước sợ hãi, công việc, do còn nhiều chấp trước về tình khác, nên tôi đã ký vào một số giấy tờ vi phạm, để công an đến phòng thu giữ sách Đại Pháp, hình sư phụ, các tài liệu Đại Pháp, và một số tài sản khác. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, tiếp tục con đường tu luyện Chính Pháp của mình, hoàn thành thệ ước lịch sử của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục hồng Pháp, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, không phù lòng khổ độ từ bi của sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Duy Tú, ở Nghệ An. Vào tháng 6 năm 2012, khi tôi đang tập công cùng anh Tuấn ở Hải Phòng, tôi bị công an bắt đưa về trụ sở công an ở đó. Do học Pháp chưa sâu, ngộ tính kém, chấp trước vào tình cảm, vào công việc, lợi ích vật chất nên tôi đã ký vào một số giấy tờ vi phạm hành chính, mà biết rằng mình không hề vi phạm, để công an đến phòng thu giữ sách Đại Pháp, hình sư phụ, các tài liệu Đại Pháp và các tài sản khác. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả các chữ ký của tôi, tất cả các an bài của cựu thế lực, tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Từ nay tôi sẽ cố gắng học Pháp nhiều hơn, cố gắng tu mình tốt hơn, cố gắng theo lời sư phụ giảng.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là học viên tại Việt Nam, tôi đã từng viết cam kết không giảng chân tướng cho vùng sở tại bị can nhiễu vì không phủ nhận sự bịa đặt về vi phạm luật Việt Nam của Công An Việt Nam, nay tôi nhận thấy mình không đúng và hoàn toàn phủ nhận điều này. Tôi viết nghiêm chính thanh minh rằng : “Những cam kết trên hoàn toàn bị hủy bỏ, tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cứu độ chúng sinh ở bất kỳ nơi nào tôi đi tới và làm tốt ba việc, theo sát tiến trình Chính Pháp, theo sát Sư Phụ”.

Trần Quốc Sơn

Ngày 21/08/2012

Share