[MINH HUỆ 26 – 07 – 2012]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Trước đó, cuộc sống của tôi rất khổ sở. Tôi không thể làm những công việc nặng và dựa vào thuốc để duy trì mạng sống. Nhờ sự cứu độ của Sư Phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau một tháng tập công. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi; sau đó mọi người gọi tôi là “Người xương đồng da sắt.” Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu vào năm 1999, công an địa phương hằng ngày đã đến quấy nhiễu tôi. Do có tâm sợ hãi mạnh mẽ và học Pháp không tinh tấn, tôi đã nộp cho công an một cuốn Chuyển Pháp Luân và một băng nhạc luyện công. Tôi cũng điểm chỉ vào thư đảm bảo. Năm 2005, khi tôi nghe nói rằng ĐCSTQ sẽ đến kiểm tra từng nhà một, tôi đã sợ hãi và thiêu hủy một túi xách đầy Tuần báo Minh Huệ và hai cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận mỗi khi nhớ lại sự việc này. Tôi đã không học Pháp thường xuyên và kiên định phát chính niệm. Tôi cũng có các chấp trước vào danh, lợi, và tình mạnh mẽ. Do những thiếu sót này, tôi đã bị lợi dụng bởi hắc thủ và lạn quỷ của cựu thế lực, mà điều này có ảnh hưởng hết sức không tốt tới Đại Pháp. Kể từ giờ, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng để cứu nhiều người hơn nữa. Tôi nhất định sẽ loại bỏ những chấp trước cá nhân đó và toàn bộ nhân tâm. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Tất cả những gì tôi đã làm mà không phù hợp với Pháp lý đều hủy bỏ. Tôi sẽ trân quý từng thời khắc trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp để kiên tu Đại Pháp và trở về nhà cùng Sư Phụ.”

Vương Hưng

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/24/49人声明从新开始修炼-260456.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi may mắn tìm được Đại Pháp năm 1994. Nhưng do đối đãi không nghiêm túc với việc tu luyện và có tâm an dật và nhiều nhân tâm khác, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và bị bắt giữ bất hợp pháp rồi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào năm 2009. Ở trong trại, do thiếu chính niệm và tâm sợ hãi mạnh mẽ, tôi đã tiếp thụ tà thuyết của tà ác và viết ba tuyên bố. Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn mà một đệ tử Đại Pháp hoàn toàn không nên phạm phải. Tôi đã ghét bỏ Đại Pháp. Tôi vô cùng hối hận vì điều đó và cảm thấy rằng bản thân không xứng với từ bi khổ độ của Sư tôn. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì tôi đã nói và viết mà không phù hợp với Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi quyết tâm làm gấp đôi để bù đắp cho những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp, tôi nhất định sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp và kiên tu Đại Pháp tới cùng.”

Trịnh Kiến Công

Ngày 18 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/26/73人声明从新开始修炼-260662.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/24/49人声明从新开始修炼-260456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/8/134843.html

Đăng ngày: 3-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share