[MINH HUỆ 10 – 07 – 2012]

nghiêm chính thanh minh

Cháu gái họ tôi cố gắng vượt qua đợt kiểm tra đầu vào để được làm trợ lý cho các viên cảnh sát. Nhưng đơn xin việc của cháu tôi bị từ chối bởi Ủy ban Cư trú huyện và đồn cảnh sát. Em gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ủy ban đó và cảnh sát sẽ không thuê cháu họ tôi trừ khi em gái tôi viết bảo chứng thư dừng tập Pháp Luân Đại Pháp. Em gái tôi đã từ chối. Mong rằng cháu gái họ của tôi có thể tìm được một công việc, tôi đã viết một bảo chứng thư cho em gái tôi, mặc dù tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ sự tu luyện của em gái tôi. Bây giờ, tôi Nghiêm chính thanh minh: “Bảo chứng thư mà tôi đã viết hoàn toàn hủy bỏ. Tôi tin Đại Pháp là tốt.”

Trang Hồng Hà

Ngày 04 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/173名觉醒世人的郑重声明-260013.html

Nghiêm chính thanh minh

Hai con tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng đều bị bức hại bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau năm 1999: Một đứa bị giam trong trại lao động cưỡng bức và đứa kia thì bị đưa vào nhà tù. Chồng tôi đã qua đời năm 2002 do bị căng thẳng và áp lực vô cùng lớn. Những tai bay vạ gió bất ngờ khiến tôi không thể chịu đựng nổi; tôi không được khỏe mạnh và ốm yếu. Để chấm dứt việc bức hại tàn bạo các con, năm 2004 tôi đã thỏa hiệp tà ác bằng việc phỉ báng Đại Pháp và Sư Phụ, hy vọng rằng các con tôi có thể được thả ra. Nhưng sau đó, các con tôi có nói rằng những lời nói đó của tôi thực sự đã khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và chúng đã bị tra tấn tàn bạo hơn. Tôi đã phải chịu đựng bảy hoặc tám năm trước khi được đoàn tụ với các con. Kinh ngạc thay, chúng trông còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Các con tôi nói rằng chúng đã bị tra tấn gần chết, nhưng chúng được Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Sau đó, chúng kể cho tôi nghe rất nhiều chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi tin những gì các con tôi nói. Kể từ đó, hàng ngày tôi đã nhẩm các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Các con tôi cũng giúp tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã nói mà bất kính với Đại Pháp và Sư Phụ đều hủy bỏ. Tôi tin Đại Pháp và Sư Phụ.”

Lữ Khang Khang

Ngày 09 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/124名觉醒世人的郑重声明-260156.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/173名觉醒世人的郑重声明-260013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/29/134678.html

Đăng ngày 29-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share