[MINH HUỆ 26-6-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày 04 tháng 01 năm 2012. Vì không thể chịu đựng những hình thức tra tấn tinh thần khủng khiếp kéo dài cùng với mong muốn mạnh mẽ thoát khỏi trung tâm giam giữ, tôi đã bất đắc dĩ đã đưa ra những lời nhận xét bất kính đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi đã gây ra tổn thất cho Đại Pháp. Do sự giác ngộ kém, tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã phá hoại Đại Pháp. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và viết mà không phù hợp với các Pháp lý là vô hiệu. Tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp, tin vào Sư Phụ và Đại Pháp một cách vững chắc, và làm tốt ba việc. Tôi sẽ nỗ lực hơn để bù đắp những tổn thất tôi đã gây ra cho Đại Pháp và trở về nhà cùng Sư Phụ.”

Chiêm Quần Anh

Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/26/259346.html

Nghiêm chính thanh minh

Giám đốc của tôi đã nói chuyện với tôi nhiều lần, sau [cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày] 20 tháng 07 năm 1999. Các viên chức Uỷ ban dân cư địa phương của chúng tôi cũng nhiều lần áp lực tôi viết một tuyên bố đảm bảo. Do chấp trước sợ bị mất việc làm và các nguồn tài chính, tôi đã ký cam kết. Sau khi học những bài giảng của Sư Phụ và với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã nhận ra rằng hành vi của tôi đã phá hoại Đại Pháp và làm nhơ bẩn con đường tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã làm mà không tuân theo các Pháp lý là vô hiệu. Tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và kiên trì tu luyện Đại Pháp cho đến cùng. Tôi sẽ nỗ lực hơn để bù đắp những thiệt hại đã gây ra cho Đại Pháp.”

Triệu Chí Anh

Ngày 26 tháng 06 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/30/259579.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/30/135225.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share