nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Ngô Huy Hoàng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

Tôi bắt đầu chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2010. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã vô cùng hoan hỷ và trở nên cực đoan trong cách ứng xử đối với các thành viên trong gia đình mình. Trong tâm tôi luôn chấp trước vào việc phải làm mọi cách để gia đình mình được đắc Pháp. Chính chấp trước vô cùng mạnh mẽ vào tình cảm thân quyến cũng như truy cầu cho người thân mình được đắc Pháp, tôi càng ngày càng khiến cho gia đình mình cảm thấy ác cảm mãnh liệt đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi luôn hướng ngoại mà cầu, không chịu hướng nội mà tìm để tìm cho ra thiếu sót ở bản thân mình. Tôi luôn miệng nói với họ rằng Đại Pháp là tốt, nhưng họ không hề cảm thấy được điều này. Trong mắt họ, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác theo hướng tiêu cực kể từ khi tôi tu luyện Đại Pháp. Tất cả thông tin gia đình tôi có được về Đại Pháp đều là những thông tin trái chiều và sai lệch được thu thập từ trên mạng internet và bạn bè, cũng là những người chưa hiểu về vẻ đẹp thật sự của Đại Pháp. Rồi họ bắt đầu can nhiễu nghiêm trọng đến việc tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng này đến tháng khác. Mặc dầu luôn luôn bị sức ép mạnh mẽ từ tất cả thành viên trong gia đình, tôi vẫn liên tục không ngừng cố gắng giữ vững chính niệm cũng như niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp cho đến một ngày nọ.Vào một ngày trong tháng 8 năm 2011, tôi đã phạm phải một sai lầm thật sự kinh khủng mà theo tôi đó chính là một sự sỉ nhục trầm trọng với tư cách là một đệ tử Đại Pháp. Đây chính là vết nhơ mà tôi đã trót lỡ tạo ra trên con đường tu luyện của mình. Gia đình tôi bị thế lực tà ác khống chế đến mất hết lý tính đã ép buộc tôi thề 3 lần với họ rằng sẽ không bao giờ tập Pháp Luân Công nữa. Tôi đã bị cưỡng chế làm theo, đã lập lời thề 3 lần nhưng trong tâm tôi lúc đó thật sự không hề muốn làm việc này một chút nào hết. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn và đau khổ khi lập lời thề trước gia đình mình nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được can nhiễu nên đã  làm như vậy. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ lại về ngày ấy khi tôi lỡ trót lập lời thề với gia đình mình, tôi vô cùng hối hận, lương tâm luôn bị dằn vặt vì đã phạm phải tội lỗi với Đại Pháp, đã cam kết bất luyện công trước tà ác và cựu thế lực. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, tôi muốn phủ nhận hoàn toàn và tuyệt đối an bài của cựu thế lực, lời thề cam kết bất luyện công ngày hôm đó của tôi là hoàn toàn không có giá trị. Tôi đã, sẽ và mãi không bao giờ thừa nhận điều đó. Đối với tôi, niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin Sư Phụ tha lỗi cho con. Kể từ ngày hôm nay trở đi, con xin được phép tiếp tục tu luyện và toàn tâm nghe theo sự an bài của Sư Phụ tôn kính. Con quyết tâm tu luyện tinh tấn, xả bỏ tất cả các tâm chấp trước và chủng dục vọng của người thường, làm tốt 3 việc mỗi ngày để trợ Sư chính Pháp, và sẽ trở về cùng với Sư Phụ và các đồng tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Tuyết, ở thành phố Buôn ma thuột – đăklăk. Vào tháng 3 năm 2012 tôi bị công an tỉnh gọi lên làm việc, và cũng vừa mới đắc Pháp nên tôi còn rất nhiều tâm chấp trước vào tình thân quyến, tâm sợ hãi, học Pháp chưa nhiều, chính niệm chưa đủ mạnh nên đã ký cam kết là không tập luyện nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh muốn phủ nhận hết sự an bài của cựu thế lực, tất cả những gì tôi ký đều không có hiệu lực, tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường tu luyện, phản bổn quy chân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Đức Thiện, có một lần tôi đã lên Thái Nguyên đi phát tài liệu gtct cùng mọi người thì đang đi phát tài liệu  gần đồn công an thành phố thì tôi và một đồng tu bị công an bắt, lúc đầu công an họ dọa hỏi tôi và anh chính đồng tu đi cùng tôi nhưng chúng tôi không vẫn giữ vững chính niệm không nói,nhưng sau khi họ tách hai chúng tôi ra 2 phòng khác nhau thì tôi cảm thấy hơi sợ và đã ký vào một số giấy tờ, khai ra quá trình đi hồng pháp của mình cùng các đồng tu mà không lo cho sự an nguy của họ, do tâm sợ hãi và tu luyện vẫn còn chểnh mảng, không thực tu. Trong khi đó thì anh đồng tu đi cùng tôi thì anh ý bị đánh đập các thứ nhưng tâm vẫn không lay chuyển không ký gì cả, nhưng do tâm sợ hãi của tôi lên đã khuyên anh ấy nói ra quá trình đi hồng pháp và ký vào một số giấy tờ và khi nào về nhà thì bàn bạc với mọi người rồi lên sau cũng lên gtct sửa sai cũng được.

Sau một thời gian trở về tôi đã bị công an huyện gọi lên và khi họ nói ko tốt về đại pháp tôi đã ko đứng trên khía cạnh một người tu luyện mà giải thích cho họ cụ thể về đại pháp và im lặng, sau đó tôi lại viết một bản tường trình việc lên thái nguyên và ký tên. Giờ tôi đã thấy mình sai, tôi cảm thấy mình rất hổ thẹn vì đã chưa làm tốt việc của một đệ tử Đại Pháp lên làm mà lại bị nhân tâm chi phối khiến cho đồng tu đi cùng cũng bị ảnh hưởng. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này tôi muốn phủ nhận mọi sự can nhiễu và an bài của cựu thế lực.  Và tôi sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện tốt hơn nữa để bù đắp những sai lầm của mình, để có thể xứng đáng là một đệ tử đại pháp chân chính

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Thông , ngày 15-9-2012 khi Giảng chân tướng ở Công viên cây xanh Từ Sơn – Bắc Ninh bị can nhiễu. Tôi đã kí kết giấy vi phạm hành chính và cam kết không tuyên truyền ở vùng sở tại. Tôi đã làm việc không thể làm của một đệ tử Đại Pháp, phụ lòng mong đợi của chúng sinh, cô phụ với sự từ bi vô lượng của Sư Tôn.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự có mặt và can nhiễu của cựu thế lực, tôi sẽ vẫn làm tốt ba việc ở bất kì nơi nào. Tôi sẽ nhanh chóng sát bước theo Sư phụ trên con đường Chính Pháp.”

Nghiêm chính thanh minh

Tôi may mắn đắc Pháp khoảng 7 tháng trước. Vào thời gian đầu (khoảng 2 tuần) khi mới đắc Pháp, tôi bị công an can nhiễu. Vì lúc đó cũng mới học Pháp và cũng chưa biết Phát chính niệm, tâm sợ hãi lớn nên tôi đã kí kết một số điều với tà ác, cụ thể là: Tôi cam kết sẽ không tập Pháp Luân Công nếu nhà nuớc Việt Nam có văn bản chính thức cấm Pháp Luân Công. Ngoài ra trong một bản cam kết khác, họ có hỏi thời gian tới tôi có tập nữa không, tôi trả lời là:”Thời gian tới tôi sẽ ngưng tập vì do tôi bận thi tốt nghiệp đại học”.

Vậy, nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết tất cả những gì đã kí kết. Tôi sẽ tinh tấn hơn và luôn kiên định trên con đuờng tu luyện của mình, làm tốt ba việc, giúp nhiều nguời có cơ duyên đắc Pháp.

Nguyễn Thị Như

Ngày 2/10/2012

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thế Thạch, một học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hoá, vào đầu tháng 9 khi nhập hộ khẩu về quê tôi bị công an huyện triệu tập lên lam việc và hỏi tôi về quá trình học Pháp Luân Công và phát tờ giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp bên trung quốc tôi đã nói và người công an đã đọc cho tôi viết một bản cam kết không được tham gia các tôn giáo trái pháp luật và các hoạt động Pháp Luân Công ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn khổ pháp luật tôi đã kí vào bản cam kết này. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh huỷ hết những gì đã ký với công an, tiếp tục học pháp và làm tốt ba việc mà đệ tử đại pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến sở cảnh sát vào ngày 27 tháng 09 năm 2012 khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Hải Châu Đà Nẵng. Do học Pháp chưa sâu, còn tâm sợ hãi và còn chấp trước vào tình và lợi nên tôi đã theo an bài dẫn dắt của cựu thế lực đã thừa nhận ký kết với công an.  Với sự giúp đỡ của các đồng tu, sau đó tôi đã hiểu ra rằng tôi đã phạm một tội lớn mà không chỉ gây thiệt hại cho Đại Pháp, mà còn phản bội Pháp Luân Công. Sư Phụ từ bi của chúng ta đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi một cơ hội để lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ tôi đã hiểu được sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi nhất định sẽ phủ nhận hoàn toàn bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực và chân chính bước trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp cho thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp và sẽ bước đi tốt đoạn đường cuối cùng của quá trình tu luyện”. 

Văn Thị Xuân Sang

Ngày 27/09/2012

Nghiêm chính thanh minh

Tôi Nguyễn Văn Tiệp ở Bắc Giang, vào ngày 13  tháng 9 năm 2012, khi đang tập công tại công viên ở Bắc Giang, tôi bị công an bắt đưa về trụ sở công an ở đó. Do tâm chấp trước sợ hãi, can nhiễu gia đình, do còn nhiều chấp trước về tình khác, nên tôi đã ký vào một số giấy tờ vi phạm, để công an thu giữ sách Đại Pháp, các tài liệu Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, tiếp tục con đường tu luyện Chính Pháp của mình, hoàn thành thệ ước lịch sử của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục hồng Pháp, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, không phụ lòng khổ độ từ bi của sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi tên là Ngô Huy Hoàng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

 

Tôi bắt đầu chính thức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2010. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã vô cùng hoan hỷ và trở nên cực đoan trong cách ứng xử đối với các thành viên trong gia đình mình. Trong tâm tôi luôn chấp trước vào việc phải làm mọi cách để gia đình mình được đắc Pháp. Chính chấp trước vô cùng mạnh mẽ vào tình cảm thân quyến cũng như truy cầu cho người thân mình được đắc Pháp, tôi càng ngày càng khiến cho gia đình mình cảm thấy ác cảm mãnh liệt đối với Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi luôn hướng ngoại mà cầu, không chịu hướng nội mà tìm để tìm cho ra thiếu sót ở bản thân mình. Tôi luôn miệng nói với họ rằng Đại Pháp là tốt, nhưng họ không hề cảm thấy được điều này. Trong mắt họ, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác theo hướng tiêu cực kể từ khi tôi tu luyện Đại Pháp. Tất cả thông tin gia đình tôi có được về Đại Pháp đều là những thông tin trái chiều và sai lệch được thu thập từ trên mạng internet và bạn bè, cũng là những người chưa hiểu về vẻ đẹp thật sự của Đại Pháp. Rồi họ bắt đầu can nhiễu nghiêm trọng đến việc tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng này đến tháng khác. Mặc dầu luôn luôn bị sức ép mạnh mẽ từ tất cả thành viên trong gia đình, tôi vẫn liên tục không ngừng cố gắng giữ vững chính niệm cũng như niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp cho đến một ngày nọ.Vào một ngày trong tháng 8 năm 2011, tôi đã phạm phải một sai lầm thật sự kinh khủng mà theo tôi đó chính là một sự sỉ nhục trầm trọng với tư cách là một đệ tử Đại Pháp. Đây chính là vết nhơ mà tôi đã trót lỡ tạo ra trên con đường tu luyện của mình. Gia đình tôi bị thế lực tà ác khống chế đến mất hết lý tính đã ép buộc tôi thề 3 lần với họ rằng sẽ không bao giờ tập Pháp Luân Công nữa. Tôi đã bị cưỡng chế làm theo, đã lập lời thề 3 lần nhưng trong tâm tôi lúc đó thật sự không hề muốn làm việc này một chút nào hết. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn và đau khổ khi lập lời thề trước gia đình mình nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được can nhiễu nên đã  làm như vậy. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ lại về ngày ấy khi tôi lỡ trót lập lời thề với gia đình mình, tôi vô cùng hối hận, lương tâm luôn bị dằn vặt vì đã phạm phải tội lỗi với Đại Pháp, đã cam kết bất luyện công trước tà ác và cựu thế lực. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, tôi muốn phủ nhận hoàn toàn và tuyệt đối an bài của cựu thế lực, lời thề cam kết bất luyện công ngày hôm đó của tôi là hoàn toàn không có giá trị. Tôi đã, sẽ và mãi không bao giờ thừa nhận điều đó. Đối với tôi, niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

 

Con xin Sư Phụ tha lỗi cho con. Kể từ ngày hôm nay trở đi, con xin được phép tiếp tục tu luyện và toàn tâm nghe theo sự an bài của Sư Phụ tôn kính. Con quyết tâm tu luyện tinh tấn, xả bỏ tất cả các tâm chấp trước và chủng dục vọng của người thường, làm tốt 3 việc mỗi ngày để trợ Sư chính Pháp, và sẽ trở về cùng với Sư Phụ và các đồng tu.

 

 

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi tên là Tuyết, ở thành phố Buôn ma thuột – đăklăk. Vào tháng 3 năm 2012 tôi bị công an tỉnh gọi lên làm việc, và cũng vừa mới đắc Pháp nên tôi còn rất nhiều tâm chấp trước vào tình thân quyến, tâm sợ hãi, học Pháp chưa nhiều, chính niệm chưa đủ mạnh nên đã ký cam kết là không tập luyện nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh muốn phủ nhận hết sự an bài của cựu thế lực, tất cả những gì tôi ký đều không có hiệu lực, tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường tu luyện, phn bổn quy chân.

 

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi tên là Lưu Đức Thiện, có một lần tôi đã lên Thái Nguyên đi phát tài liệu gtct cùng mọi người thì đang đi phát tài liệu  gần đồn công an thành phố thì tôi và một đồng tu bị công an bắt, lúc đầu công an họ dọa hỏi tôi và anh chính đồng tu đi cùng tôi nhưng chúng tôi không vẫn giữ vững chính niệm không nói,nhưng sau khi họ tách hai chúng tôi ra 2 phòng khác nhau thì tôi cảm thấy hơi sợ và đã ký vào một số giấy tờ,khai ra quá trình đi hồng pháp của mình cùng các đồng tu mà không lo cho sự an nguy của họ,do tâm sợ hãi và tu luyện vẫn còn chểnh mảng,không thực tu.Trong khi đó thì anh đồng tu đi cùng tôi thì anh ý bị đánh đập các thứ nhưng tâm vẫn không lay chuyển không ký gì cả,nhưng do tâm sợ hãi của tôi lên đã khuyên anh ấy nói ra quá trình đi hồng pháp và ký vào một số giấy tờ và khi nào về nhà thì bàn bạc với mọi người rồi lên sau cũng lên gtct sửa sai cũng được.


Sau một thời gian trở về tôi đã bị công an huyện gọi lên và khi họ nói ko tốt về đại pháp tôi đã ko đứng trên khía cạnh một người tu luyện mà giải thích cho họ cụ thể về đại pháp và im lặng,sau đó tôi lại viết một bản tường trình việc lên thái nguyên và ký tên
giờ tôi đã thấy mình sai,
tôi cảm thấy mình rất hổ thẹn vì đã chưa làm tốt việc của một đệ tử Đại Pháp lên làm mà lại bị nhân tâm chi phối khiến cho đồng tu đi cùng cũng bị ảnh hưởng. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này tôi muốn phủ nhận mọi sự can nhiễu và an bài của cựu thế lực.Và tôi sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện tốt hơn nữa để bù đắp những sai lầm của mình,để có thể xứng đáng là một đệ tử đại pháp chân chính

 

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi là Nguyễn Văn Thông , ngày 15-9-2012 khi Giảng chân tướng ở Công viên cây xanh Từ Sơn –Bắc Ninh bị can nhiễu. Tôi đã kí kết giấy vi phạm hành chính và cam kết không tuyên truyền ở vùng sở tại. Tôi đã làm việc không thể làm của một đệ tử Đại Pháp,phụ lòng mong đợi của chúng sinh, cô phụ với sự từ bi vô lượng của Sư Tôn.

 

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự có mặt và can nhiễu của cựu thế lực, tôi sẽ vẫnlàm tốt ba việc ở bất kì nơi nào. Tôi sẽ nhanh chóngsát bước theo Sư phụ trên con đường Chính Pháp.”

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi may mắn đắc Pháp khoảng 7 tháng trước.Vào thời gian đầu(khoảng 2 tuần) khi mới đắc Pháp,tôi bị công an can nhiễu.Vì lúc đó cũng mới học Pháp và cũng chưa biết Phát chính niệm,tâm sợ hãi lớn nên tôi đã kí kết một số điều với tà ác,cụ thể là:Tôi cam kết sẽ không tập Pháp Luân Công nếu nhà nuớc Việt Nam có văn bản chính thức cấm Pháp Luân Công.Ngoài ra trong một bản cam kết khác,họ có hỏi thời gian tới tôi có tập nữa không,tôi trả lời là:”Thời gian tới tôi sẽ ngưng tập vì do tôi bận thi tốt nghiệp đại học”.

Vậy,nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết tất cả những gì đã kí kết.Tôi sẽ tinh tấn hơn và luôn kiên định trên con đuờng tu luyện của mình,làm tốt ba việc,giúp nhiều nguời có cơ duyên đắc Pháp.

  

Nguyễn Thị Như        

Ngày 2/10/2012

 

Nghiêm chính thanh minh

 

Tôi tên là Nguyễn Thế Thạch, một học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hoá, vào đầu tháng 9 khi nhập hộ khẩu về quê tôi bị công an huyện triệu tập lên lam việc và hỏi tôi về quá trình học Pháp Luân Công và phát tờ giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp bên trung quốc tôi đã nói và người công an đã đọc cho tôi viết một bản cam kết không được tham gia các tôn giáo trái pháp luật và các hoạt động Pháp Luân Công ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn khổ pháp luật tôi đã kí vào bản cam kết này. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh huỷ hết những gì đã ký với công an, tiếp tục học pháp và làm tốt ba việc mà đệ tử đại pháp cần làm.

 

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến sở cảnh sát vào ngày 27 tháng 09 năm 2012 khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở quận Hải Châu Đà Nẵng. Do học Pháp chưa sâu, còn tâm sợ hãi và còn chấp trước vào tình và lợi nên tôi đã theo an bài dẫn dắt của cựu thế lực đã thừa nhận ký kết với công an.  Với sự giúp đỡ của các đồng tu, sau đó tôi đã hiểu ra rằng tôi đã phạm một tội lớn mà không chỉ gây thiệt hại cho Đại Pháp, mà còn phản bội Pháp Luân Công. Sư Phụ từ bi của chúng ta đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi một cơ hội để lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ tôi đã hiểu được sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi nhất định sẽ phủ nhận hoàn toàn bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực và chân chính bước trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp cho thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp và sẽ bước đi tốt đoạn đường cuối cùng của quá trình tu luyện”. 

Văn Thị Xuân Sang

Ngày 27/09/2012

Nghiêm chính thanh minh

Tôi Nguyễn Văn Tiệp Bắc Giang, vào ngày 13  tháng 9 năm 2012, khi đang tập công tại công viên ở Bắc Giang, tôi bị công an bắt đưa về trụ sở công an ở đó. Do tâm chấp trước sợ hãi, can nhiễu gia đình, do còn nhiều chấp trước về tình khác, nên tôi đã ký vào một số giấy tờ vi phạm, để công an thu giữ sách Đại Pháp, các tài liệu Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, tiếp tục con đường tu luyện Chính Pháp của mình, hoàn thành thệ ước lịch sử của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục hồng Pháp, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, không phụ lòng khổ độ từ bi của sư phụ.

 

 

Share