nghiêm chính thanh minh

Tôi là một học viên tại Quảng Ngãi. Khoảng giữa năm 2012, tôi bị chính quyền đến nhà và yêu cầu lên trụ sở công an làm việc. Họ hỏi tôi có tham gia tôn giáo nào không, có tập Pháp Luân Công không?.., Lúc đó tôi và gia đình chịu áp lực rất nặng nề. Tôi trả lời họ là tôi và gia đình không tham gia bất kỳ tôn giáo nào, tôi đã có ý nói tránh đi khi họ hỏi tôi có tập Pháp Luân Công hay không. Lúc đó tôi đã nói là tôi không tập mà chỉ đọc Chuyển Pháp Luân. Sau đó, họ yêu cầu không được tham gia Pháp Luân Công dưới bất kỳ hình thức nào và họ viết dòng cam kết vào biên bản phỏng vấn cùng với các nội dung khác mà họ đã viết trong suốt buổi phỏng vấn. Tôi đã yêu cầu họ chỉnh sửa lại biên bản đoạn sau của câu đó thành: “…không tham gia Pháp Luân Công dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.” Và vị chủ trì phóng vấn đã đồng ý sửa lại. Ngụ ý rằng, tôi có thể tham gia Pháp Luân Công dưới các hình thức mà không vi phạm pháp luật và vì tôi biết chắn chắn rằng không có quy định pháp luật nào cấm Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Tốt. Tôi nói với họ rằng tôi có quyền tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công mà không vi phạm pháp luật, một người trong số các vị đó cũng đồng ý với tôi về việc này.

Ngay từ đầu tôi đã tự tu chỉnh mình phải kiên định vào Đại Pháp, tuy nhiên do vẫn còn tâm chấp trước sợ hãi, các tâm chấp trước dục vọng và nhận thức chưa đủ thâm sâu về Đại Pháp nên đã không giảng rõ chân tượng cho chính quyền mà còn nói cam kết này khác. Cũng vì chấp trước vào sợ hãi tôi đã cất tài liệu và hình Sư Phụ ở một nơi an toàn hơn. Nay tôi nhận thức rằng những việc trên với một đệ tử của Sư Phụ thì là không nên, rất không nên và tôi hiểu là không được phép làm. Nhờ sự từ bi vô hạn của Sư Phụ, tôi vẫn tiếp tục trên con đường tu luyện Đại Pháp. Nay, Tôi Nghiêm chính thanh minh rằng: “Toàn bộ những gì Tôi đã làm dưới áp lực và chấp trước mà không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, không phù hợp với tư cách là một Đệ tử Đại Pháp đều bị hủy bỏ, không có giá trị nữa. Tôi sẽ kiên định, tinh tấn thực tu và nổ lực hoàn thành thệ ước của mình để có thể xứng đáng là một Đệ tử Đại Pháp

Con xin cảm ơn sự từ bi vô hạn của Sư Phụ!
Ngày 12 Tháng 08 năm 2012.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Vũ Minh Thắng, hôm 31/7/2012 trên đường từ nhà bạn đồng tu ở quận Bình Tân –Tp.HCM về và trên xe tôi chở 4 cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đang đi thì bị Công An phường Bình Hưng Hòa B đưa tôi về phường làm việc. Trong khi làm việc với Công An do học pháp chưa tốt và sợ nên tôi phạm một số sai sót  như : ký vào tờ khai và đưa Công An về nhà thu tài liệu cùng Ảnh Sư Phụ.

Nay tôi thấy mình đã sai, tôi vô cùng hối hận và hổ thẹn nên viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, cố gắng học pháp và làm tốt hơn nữa những gì một đệ tử cần làm.

Share