[MINH HUỆ 13–06–2012]

nghiêm chính thanh minh

Tháng 07 năm 2000, công an địa phương phối hợp với lãnh đạo của tôi đã bắt giữ tôi một cách phi pháp, và tôi bị giam tại một trung tâm tẩy não một tháng. Ban đầu, tôi chính niệm mạnh mẽ, nhưng dần dần chúng trở nên yếu hơn, và tôi đã viết bảo chứng thư trái với lòng mình. Cuối thời gian bị giam giữ, tôi bị đưa trở lại đồn công an địa phương. Khi lãnh đạo nơi tôi làm việc từ chối xác minh cho tôi, công an đã lệnh cho tôi ký một bảo chứng thư nữa. Do có nhiều tâm người thường, tôi đã thỏa hiệp với họ. Tôi đã làm một điều không đúng và cảm thấy hổ thẹn trước Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà bất kính với Sư phụ và Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện Đại Pháp và tin tưởng vững chắc nơi Sư Phụ. Để bù đắp gấp đôi những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp, tôi sẽ làm tốt ba việc. Tôi nhất định sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, và theo Sư Phụ về nhà”.

Lưu Cương

Ngày 09 tháng 06 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/13/64人声明从新开始修炼-258815.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị bắt phi pháp bởi đặc vụ phòng 610 ngày 06 tháng 01 năm 2005, và sau đó bị kết án tám năm. Tôi bị gửi tới ba nhà tù để “chuyển hóa”. Đầu năm 2009, các nhân viên của Cục quản lý nhà tù đã sử dụng các hình thức tàn ác học được tại nhà tù Bắc Kinh để tra tấn tàn bạo các học viên Đại Pháp bị giam. Tôi lại bị chuyển tới một nhà tù khác vào ngày 15 tháng 06 năm 2009. Các lính canh đã xúi giục tội phạm buôn bán ma túy và lưu manh xã hội đen tra tấn chúng tôi, dụ dỗ họ bằng những phần thưởng vật chất và điểm thưởng để giảm án tù. Tôi bị tra tấn tàn bạo bằng những thủ đoạn tàn ác, và không được ngủ hơn một tháng để làm hao mòn ý chí của tôi. Dần dần tôi đã mất kiểm soát và chính niệm không đầy đủ. Cuối cùng, tôi đã thỏa hiệp với tà ác và viết thư “chuyển hóa” do tâm người thường muốn còn sống khi ra khỏi nhà tù. Mặc dù tôi đã được ra trước thời hạn, sau khi tâm trí trở nên thanh tỉnh, tôi hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những tuyên bố mà tôi đã viết dưới áp lực của tà ác đều hủy bỏ. Tôi nhất định sẽ phủ nhận hoàn toàn sự bức hại của tà ác. Tôi sẽ bù đắp gấp đôi những tổn thất gây ra cho Đại Pháp và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm trong thời Chính Pháp. Tôi sẽ theo kịp Chính Pháp, tu luyện tinh tấn, và chính niệm chính hành. Tôi sẽ bước đi chân chính trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài, hoàn thành thệ ước, và sứ mệnh lịch sử của mình”.

Vương Đức Sinh

Ngày 20 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/16/82人声明从新开始修炼-258956.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/13/64人声明从新开始修炼-258815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/11/134386.html

Đăng ngày 15-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share