[MINH HUỆ 30–05–2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến sở cảnh sát vào ngày 03 tháng 05 năm 2012 khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở chợ. Công an gây áp lực bắt tôi viết bảo chứng thư. Tôi từ chối và tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Sau đó, họ gọi điện cho con gái tôi và gây áp lực để con bé viết bảo chứng thư cho tôi ký. Tôi đã điểm chỉ lên đó vì có tâm sợ hãi. Công an cũng tống tiền 2.000 nhân dân tệ từ con trai tôi để cho tôi được thả. Tôi thật không xứng với sự cứu độ của Sư Phụ và Đại Pháp. Nhiều năm qua, Sư Phụ đã tiêu trừ bệnh của tôi và giữ cho tôi khỏe mạnh. Cả gia đình tôi cũng được hưởng lợi ích. Nhưng tôi đã thỏa hiệp với tà ác và gây thiệt hại cho Đại Pháp. Tôi Nghiêm chính thanh minh:“Toàn bộ những gì mà tôi đã viết và ký với tà ác đều hủy bỏ. Tôi sẽ nỗ lực hơn để bù đắp những thiệt hại đã gây ra cho Đại Pháp, làm tốt ba việc, và theo sát Sư Phụ tinh tấn tu luyện cho đến cuối cùng”.

Khang Nguyệt Mai

Ngày 25 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/30/69人声明从新开始修炼-258201.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến một trung tâm giam giữ để tiến hành bức hại trong lần đi thỉnh nguyện đầu tiên ở Bắc Kinh của tôi. Tôi đã thỏa hiệp tà ác và viết một “bảo chứng thư” vì chưa hiểu các Pháp lý thấu đáo. Khi lần thứ hai thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, tôi lại bị bắt, và bị giam ở trong một trại lao động cưỡng bức ba năm. Trong thời gian bị giam ở trại lao động, tôi bị tra tấn tàn bạo bằng sốc điện hai lần và bị treo lên bằng một chiếc dây thừng, và tôi đã khuất phục trước tà ác. Tôi lại viết ba tuyên bố và bị tà ngộ. Tôi cũng giao nộp các sách của Đại Pháp cho trại lao động và tiết lộ danh tính của một đồng tu. Sau khi được thả, tôi đã ký “năm tuyên bố” tại Phòng 610 địa phương và phỉ báng Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, sau đó tôi đã hiểu ra rằng tôi đã phạm một tội lớn mà không chỉ gây thiệt hại cho Đại Pháp, mà còn phản bội Pháp Luân Công. Sư Phụ từ bi của chúng ta đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi một cơ hội để lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ tôi đã hiểu được sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi nhất định sẽ phủ nhận hoàn toàn bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực và chân chính bước trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp cho thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp và sẽ bước đi tốt đoạn đường cuối cùng của quá trình tu luyện”.

Hạ Quảng Lâm

Ngày 23 tháng 05 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/2/60人声明从新开始修炼-258367.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/30/69人声明从新开始修炼-258201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/23/134093.html

Đăng ngày 12-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share