Tôi tên là: Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội

Ngày 9/7/2012, tôi đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho phụ huynh học sinh tại các trường đại học thì bị công an bắt.

Do tôi học pháp chưa tốt,  không hiểu rõ luật, nhân tâm còn nhiều và đặc biệt do chấp trước vào Tình quá nặng với cha mẹ thậm chí với cả công an dẫn đến lý trí không thanh tỉnh và bi công an thuyết phục rằng đã vi phạm điều luật 56-luật tố tụng hình sự. Tôi đã kí vào 1 số biên bản, bản kiếm điểm và bản cam kết không vi phạm điều luật này nữa và gia đình tôi đã nộp phạt 2,5 triệu cho công an.

Nay tôi nhận ra mình đã sai. Tôi vô cùng hối hận và hổ thẹn, tôi đã không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này, hoàn toàn phủ định sự an bài của cựu thế lực, những gì đã kí kết hôm đó là hoàn toàn vô giá trị, nó không phải xuất phát từ tâm của tôi. Tôi thấy việc mình đi giảng chân tướng là vô cùng đúng đắn, chân chính vô cùng.

Từ nay, tôi sẽ tinh tấn tu luyện,vững tin với đại pháp, quyết tâm xả bỏ hết các chấp trước, tẩy trừ vết nhơ và bù đắp tổn thật đã gây ra với Đại Pháp.

Cảm ơn sư phụ đã luôn từ bi với con, xin sư phụ hãy tha lỗi cho con.

Share