Nhiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Liên. Hôm 31/7/2011 tôi đi chia sẻ kinh nghiệm với một số học viên ở Quảng Ngãi. Sau đó công an tới đưa chúng tôi về đồn công an phường Nghĩa Chánh. Hôm làm việc với công an huyện Sơn Hà, do chưa học Pháp tốt tôi đã phạm một số lỗi với Đại Pháp và Sư phụ: kí vào giấy cam kết, đốt tài liệu, cất giấu ảnh Sư phụ.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh này để phủ định tất cả mọi an bài của cựu thế lực và cố gắng học Pháp cho tốt hơn nữa.

Nhiêm chính thanh minh

Tôi  tên là Phan Thị Thúy Kiều. Hôm 31/7/2011 một số người bên nhà chồng tôi có đi chia sẻ kinh nghiệm với một số học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ngãi và  bị công an đưa vào đồn công an phường Nghĩa Chánh. Sau đó, công an huyện Sơn Hà đã mời tôi lên làm việc. Do chưa Pháp và sợ có liên quan nên tôi đã phạm một số lỗi với Pháp và Sư phụ: kí vào giấy cam kết, đốt tài liệu, cất giấu ảnh Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định tất cả mọi an bài của cựu thế lực và bây giờ tôi sẽ cố gắng học Pháp cho thật tốt.

Share