Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-12-2024] Bốn cư dân thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án tù vào cuối tháng 12 năm 2024 vì tín ngưỡng của họ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Ông Lý Trác Trung, một cựu giáo viên trung học khoảng 50 tuổi, và vợ ông, bà Liêu Uyển Quần, cựu giáo viên mầm non, đều bị kết án 10 năm tù và bị phạt tổng cộng 150.000 nhân dân tệ. Ông Tạ Dục Quân, 56 tuổi, và bà Liêu Quyên Na, mỗi người bị kết án 5 năm tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ.
Ông Lý và bà Liêu Uyển Quần bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Cảnh sát đã lục soát nhà họ trong hơn ba giờ và tịch thu nhiều thiết bị in ấn cùng hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Bà Liêu Quyên Na (không có quan hệ họ hàng) cũng bị bắt giữ trong cùng ngày.
Không lâu sau khi bị bắt, ông Lý bị phát hiện mắc bệnh lao và bị trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận. Cảnh sát đã giam giữ ông tại Trung tâm Cai nghiện thành phố Mai Châu, còn gọi là Bệnh viện Nhân dân số 3 Mai Châu. Ông bị nhốt trong một căn phòng trên tầng sáu và là người duy nhất trên toàn bộ tầng đó.
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, cũng nhóm cảnh sát đó đã đến nhà ông Tạ để bắt ông. Vì ông không ở nhà, nên họ bắt đầu lục soát nhà. Vợ ông cố gắng ngăn họ lại. Cảnh sát đã đưa ra một lệnh khám xét không có chữ ký và tiếp tục khám xét. Họ tịch thu điện thoại di động, máy nghe nhạc, USB, máy tính để bàn và camera giám sát của ông.
Cảnh sát đã truy lùng và bắt giữ ông Tạ vào ngày hôm sau. Vợ và cậu con trai 10 tuổi của ông rất sợ hãi khi nhà họ bị đột kích và đều bị quản thúc tại gia. Ngày 27 tháng 5, vợ ông nhận được thông báo rằng lệnh bắt giữ ông đã được phê duyệt.
Mẹ ông Lý, vì quá đau buồn trước việc con trai và con dâu bị bắt, đã nhập viện ngày 10 tháng 7 năm 2024 do biến chứng bệnh tiểu đường. Bác sĩ ra thông báo tình trạng nguy kịch và chuyển bà vào phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình yêu cầu cảnh sát thả ông Lý để ông có thể gặp mẹ lần cuối, nhưng cảnh sát đã từ chối. Khi mẹ ông qua đời vào cuối tháng đó, cảnh sát cũng từ chối cho ông về dự tang lễ.
Dù bốn người bị bắt không quen biết nhau trước đó, cảnh sát đã gộp chung vụ án của họ và chuyển lên Viện Kiểm sát thành phố Hưng Ninh vào cuối tháng 7 năm 2024. Sau đó, vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát quận Mai Huyện vào ngày 20 tháng 8. Tòa án quận Mai Huyện đã mở hai phiên xét xử vào ngày 18 tháng 10 và 12 tháng 11 năm 2024 trước khi tuyên án vào khoảng ngày 20 tháng 12.
Trước lần kết án này, ông Lý từng bị giam giữ hai lần tại trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian ba năm, bà Liêu Uyển Quần đã từng bị giam một năm, còn ông bị giam giữ chín năm rưỡi, bao gồm hai lần trong trại lao động và một án tù.
Xem thêm bài viết “Cặp vợ chồng Quảng Đông bị bắt giữ vì đức tin chung của họ, người chồng đang lâm bệnh nặng và bị biệt giam” về lần bị bức hại trước đây của ông Lý và bà Liêu Uyển Quần.
Những lần bị bức hại trước đây của ông Tạ
Tháng 6 năm 2000, ông Tạ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Ông bị bắt và đưa thẳng đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy ở Quảng Đông để thụ án hai năm. Trong thời gian này, ông bị tra tấn bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm biệt giam, sốc điện, không cho ngủ và bị đánh bằng dây đồng. Khi mãn hạn tù, ông tiếp tục bị giam tại trại tạm giam thành phố Hưng Ninh.
Sau khi được thả vào tháng 7 năm 2002, ông Tạ đến Thâm Quyến tìm việc nhưng bị áp giải trở lại Hưng Ninh và bị giam giữ vài ngày. Tháng 9 năm 2002, ông bị bắt và đưa vào Trung tâm Tẩy não Mai Châu, được đặt trong một trung tâm cai nghiện ma túy. Nhân viên trung tâm đã hành hung ông theo lệnh của Phòng 610. Sau khi phiên tẩy não kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2002, ông tiếp tục bị giam thêm một tháng trước khi được thả.
Kể từ đó, cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban khu dân cư thường đến nhà hoặc nơi làm việc của ông để sách nhiễu.
Ngày 9 tháng 2 năm 2004, một số cảnh sát xông vào nhà ông Tạ để khám xét. Con gái ông khi đó mới bốn tháng tuổi. Ông đã trốn thoát trong khi bị áp giải đến đồn cảnh sát và phải sống lưu lạc.
Trưởng khu dân cư Lý Tông Kỳ đã treo giải thưởng 1.000 nhân dân tệ cho người có thể cung cấp thông tin về ông. Họ cũng quấy rối vợ ông, bôi nhọ danh tiếng của bà, phát tán ảnh của vợ và con gái ông, khuyến khích người dân báo cáo về gia đình ông.
Ông Tạ bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2004, cùng với ông Lưu Thượng Lễ, sau khi bị chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy báo cáo vì đã nói về Pháp Luân Công. Cả hai đều bị kết án 2,5 năm tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Trong khi ông thụ án, vợ ông phải vật lộn để chăm sóc con gái một mình.
Lần bắt giữ tiếp theo xảy ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2009, khi ông Tạ bị tố cáo vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Hôm sau, đội phó Đội An ninh Nội địa Hưng Ninh, cũng là người chịu trách nhiệm trong vụ bắt giữ ông lần trước trong năm 2024, đã cạy cửa nhà ông và tịch thu hai máy tính, điện thoại di động và bộ định tuyến. Ông bị giam tại trại tạm giam huyện Ngũ Hoa.
Ngày 16 tháng 3 năm 2010, Tòa án huyện Ngũ Hoa kết án ông Tạ 5 năm tù. Trong tù, ông bị ép dùng thuốc, bị kéo lê trên sàn, bị treo lên và bị sốc điện. Ông được thả vào ngày 22 tháng 5 năm 2013.
Tái hiện cảnh tra tấn: Kéo trên sàn
Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:
Các bài viết liên quan bằng tiếng Anh:
Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông: Năm người vẫn bị giam giữ vì đức tin, bốn người sắp bị xét xử
Ông Tạ Dục Quân, ông Trần Thắng Huy và bà Ôn Xuân Như bị bắt
Các bài viết liên quan:
Bốn cư dân Quảng Đông đối mặt với phiên tòa xét xử lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Con gái kể lại bi kịch gia đình mình khi cha cô bị bức hại vì kiên định đức tincủa ông
Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông: Bốn cư dân địa phương bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong ba ngày
Sinh viên đại học bị tạm giữ 15 giờ sau khi Minh Huệ Net đăng báo cáo về bức hại trước đây của cô
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/26/486889.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/28/222323.html
Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.