Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2024] Một sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Dược Quảng Đông đã bị giam giữ vài lần và bị dọa đuổi học sau khi cô gỡ xuống một tấm áp-phích có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công dán trên một bảng thông báo. Sau đó, cha cô bị bắt tại thành phố quê nhà Hưng Ninh cùng tỉnh Quảng Đông và hiện vẫn bị giam giữ.

Cô Tạ Hiểu Đình thấy một tấm áp-phích trong khuôn viên trường vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024. Là một học viên Pháp Luân Công, cô biết rất rõ rằng môn tu luyện ôn hòa cả tâm và thân này không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chế độ cộng sản. Vì thế, cô đã gỡ tấm áp-phích xuống và bị camera giám sát ghi lại.

Vài giờ sau, vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, Đồn công an Thạch Cổ liên lạc với lãnh đạo trường là Lý Nam cùng các nhân viên phụ trách công tác sinh viên là Thái Kính Hoa và Hoàng Tố Tinh, lệnh cho họ đưa cô Tạ tới đồn công an. Ba người này đã lừa cô tới đó. Cô Tạ nhiều lần yêu cầu xem thẻ căn cước của cảnh sát, và những viên cảnh sát đó chỉ giơ thẻ căn cước ra mà không cho cô nhìn rõ. Họ đe dọa đuổi học cô và lệnh cho cô viết ba tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cô từ chối tuân theo.

Trong khi cô Tạ đang bị thẩm vấn, một nhóm cảnh sát khác đã đột kích vào ký túc xá nơi cô ở và tịch thu laptop cùng điện thoại di động của cô. Phải tới hơn 11 giờ đêm hôm đó, cô mới được thả.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 2024, ba lãnh đạo trường là Lý, Thái và một người khác đã lừa cô Tạ tới Văn phòng Đảng ủy trường. Họ lại lệnh cho cô gái trẻ này viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cô từ chối tuân theo, vì thế họ đe dọa đuổi học cô. Họ cũng gọi cho cảnh sát họ Lý, người của Đồn công an Thạch Cổ. Cô Tạ vẫn bình tĩnh và giải thích rằng cô gỡ tấm áp-phích xuống bởi vì cô không muốn mọi người bị lừa dối bởi những tuyên truyền thù hận nhằm vào Pháp Luân Công của chế độ cộng sản.

Đến tận 10 giờ đêm cùng ngày, cô Tạ mới được thả khỏi Văn phòng Đảng ủy trường.

9 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2024, người phụ trách công tác sinh viên họ Thái báo cho cô Tạ biết rằng cảnh sát Lý muốn nói chuyện với cô. Cảnh sát Lý hứa trả lại cho cô laptop và điện thoại trong vòng ba ngày, nhưng đã thất hứa. Anh ta liên tục gây áp lực để ép cô nói cho anh ta biết về các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hưng Ninh quê nhà của cô.

Sau đó, cô Tạ biết được, trong khi cô đang bị thẩm vấn, một nhóm cảnh sát khác đã đột kích vào nhà cha mẹ cô ở Hưng Ninh. Cô được thả vào lúc 11 giờ đêm ngày 24 tháng 4, còn cha cô là ông Tạ Dục Quân, cũng là học viên Pháp Luân Công, bị bắt giữ vào ngày hôm sau rồi bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Hưng Ninh.

3 giờ chiều ngày 8 tháng 5 năm 2024, người phụ trách công tác sinh viên họ Thái bảo cô Tạ tới lấy chứng nhận học bổng, nhưng thực ra là lừa cô tới gặp hai người đàn ông và hai người phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt. Người phụ trách công tác sinh viên nói rằng bốn người này là các nhà tâm lý tình nguyện bên ngoài trường. Cô Tạ chia sẻ với họ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và giải thích tại sao cuộc bức hại môn tu luyện ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý. Cuộc nói chuyện diễn ra trong ba tiếng đồng hồ.

4 giờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024, mẹ cô Tạ được thông báo rằng lệnh bắt giữ chồng bà chính thức đã được ban hành và đồn công an địa phương cần bà tới ký vào lệnh này. Bà đã từ chối không đến.

Trong khi đó, Đồn công an Thạch Cổ và trường học của cô Tạ lại yêu cầu có cuộc nói chuyện với cô. Do cô đã bị giam giữ và sách nhiễu nhiều lần, nên lần này, cô kiên quyết từ chối gặp họ. Tại thời điểm viết bài này, cha cô vẫn bị giam giữ. Trước lần bức hại mới nhất này, ông Tạ đã hai lần phải lao động cưỡng bức và một lần bị kết án tù.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/1/478261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/4/218468.html

Đăng ngày 15-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share