Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2025] Ngày 28 tháng 12 năm 2024, một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bị kết án 6 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Đây là lần thứ ba ông Dương Học Quý bị kết án kể từ ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trước đó, ông bị kết án 8 năm tù vào năm 2002 và một án tù khác 5 năm vào năm 2018.

Lần gần đây nhất ông Dương bị bắt giữ là vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, sau khi ông bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công hôm 16 tháng 1 năm 2024. Ngày hôm sau, ông bị giam giữ hình sự và lệnh bắt giữ ông chính thức được ban hành vào ngày 15 tháng 3.

Sau đó, Viện kiểm sát Quận Thành Quan truy tố ông Dương và buộc tôi ông “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Công tố viên chuyển trường hợp của ông tới Tòa án Quận Thành Quan vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Ông bị đưa ra xét xử ngày 23 tháng 8 năm 2024 và bị kết án vào ngày 28 tháng 12 năm 2024.

Ông Dương đã kháng cáo bản án. Hiện ông đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 3 Thành phố Lan Châu

Bệnh lạ biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Dương nhập ngũ vào năm 1982 sau khi tốt nghiệp trung học. Năm 1986, ông phục vụ trong chiến tranh Việt Nam ở vị trí người phát tín hiệu. Do môi trường ẩm ướt ở Việt Nam, ông bị bệnh vẩy nến và tới tháng 10 năm 1987, ông giải ngũ. Tháng 10 năm 1987, ông bắt đầu làm nhân viên Phòng tổng hợp của Bệnh viện Nhân dân Số 2 Lan Châu.

Ông mắc một căn bệnh lạ vào năm 1995, có các triệu chứng giống như cảm lạnh kéo dài và mệt mỏi nghiêm trọng. Thậm chí ông phải mặc quần dài vào mùa hè. Ông đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng đều không có tác dụng. Thế nhưng chỉ sau 20 ngày kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bệnh tật của ông không cánh mà bay. Ông cũng bỏ hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Mối quan hệ bất hòa của ông với vợ cũng được cải thiện.

Hai án tù trước đó

Ông Dương bị bắt lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2001. Cuối tháng 8 năm 2002, ông bị Tòa án Thất Lý Hà đưa ra xét xử và ông bị kết án 8 năm tù. Trong thời gian phải thụ án trong Nhà tù Lâm Hạ, Bệnh viện Lao động Cưỡng bức Lan Châu và Nhà tù Lan Châu, ông bị đánh đập thường xuyên, bị lăng mạ, bị ép chịu lạnh đến mức đóng băng, bức thực và biệt giam. Thỉnh thoảng, các lính canh trói ông vào giường ở tư thế hai tay hai chân dang rộng hoặc bắt ông mặc áo kim loại. Ông sống sót được sau khi bị tra tấn và được thả vào ngày 11 tháng 9 năm 2009.

Ông Dương lại bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2016 trong khi đang treo biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công gần một cầu vượt. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, ông bị Tòa án Quận Thành Quan kết án 5 năm tù. Khi được thả khỏi Nhà tù Lan Châu vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, ông chỉ còn da bọc xương và phản ứng cực kỳ chậm chạp. Ông hồi phục sau khi quay lại tu luyện Pháp Luân Công, thế nhưng ông lại bị bắt vào tháng 3 năm 2024 và bị kết án thêm 6 năm tù nữa.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/14/488305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/19/223738.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share