Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2024] Sau nhiều lần bị tạm giữ trong thời gian ngắn vào đầu năm nay, đến tháng 6, một sinh viên của cơ sở Trung Sơn thuộc Đại học Dược Quảng Đông lại bị bắt và bị tạm giữ tại đồn công an trong 15 giờ, chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Tạ Hiểu Đình phát hiện mình bị nhân viên phòng quản lý ký túc xá và cảnh sát trong trường theo dõi khi cô đến nhà ăn và thư viện vào ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2024.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 6, khi cô Tạ đang học trên lớp, tư vấn viên Thái Kính Hoa gọi cô đến văn phòng của mình theo yêu cầu của Lý Nam, một lãnh đạo trường. Sau khoảng 10 phút nói chuyện, hơn 10 cảnh sát xuất hiện và mang theo một số máy quay. Họ lấy ra lệnh triệu tập, trong đó nêu rõ có thể bắt cô Tạ đi bằng vũ lực nếu cô từ chối đi cùng họ.

Cô Tạ không hợp tác với cảnh sát, và bị bắt vào xe cảnh sát. Khi đến Đồn Công an Ngũ Quế Sơn, cô từ chối ra khỏi xe. Cảnh sát còng tay cô và giải cô vào trong. Hai nữ cảnh sát khám xét cô Tạ, và nói sẽ chụp ảnh, lấy mẫu máu và dấu vân tay của cô.

Cảnh sát Quan Thụ Đồng nói: “Tôi biết sau này cô nhất định sẽ nộp đơn khiếu nại tôi, và tôi cá là cô sẽ đưa tên tôi vào báo cáo tiếp theo về việc bức hại của cô trên Minh Huệ, đúng không?”

Một cảnh sát khác là Phạm Trí Siêu yêu cầu giữ máy tính bảng của cô Tạ. Cô từ chối giao cho anh ta và đề nghị họ thả cô.

Cảnh sát cưỡng chế chụp ảnh cô Tạ. Phạm liên tục nhắc đến việc cô Tạ đã gỡ bỏ các áp phích phỉ báng Pháp Luân Công trong khuôn viên trường vào tháng 1 năm 2024. Cô Tạ nói với họ rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, và rằng Pháp Luân Công được tự do tập luyện ở các quốc gia khác, chỉ bị đàn áp ở nơi xuất xứ là Trung Quốc.

Cảnh sát đưa ra bài viết trên Minh Huệ về việc bức hại trước đây của cô, và hỏi ai đã viết báo cáo. Cô nói ban đầu chính cảnh sát đã tùy tiện bắt giữ cô, vậy tại sao họ lại sợ cô phơi bày điều đó.

Sau đó, cảnh sát đưa cô Tạ đến phòng thẩm vấn, ra lệnh cho cô ngồi trên ghế thẩm vấn bằng sắt có còng tay. Dưới sự phản kháng quyết liệt của cô, cảnh sát để cô ngồi trên ghế nhưng không còng tay. Vì cô Tạ từ chối trả lời câu hỏi, cảnh sát bịa ra phần trả lời trong biên bản thẩm vấn.

Một cảnh sát trông có vẻ như là giám đốc đến đe dọa cô Tạ rằng trường của cô đang cân nhắc việc đuổi học cô, vì báo cáo của Minh Huệ về các vụ bắt giữ và tạm giam trước đây của cô đã gây áp lực rất lớn cho nhà trường. Vị cảnh sát này nói rằng chỉ cần cô đồng ý viết tuyên bố, hứa không tu luyện hoặc tuyên truyền Pháp Luân Công, cũng như không truy cập trang web Minh Huệ trong thời gian đi học thì họ sẽ thả cô. Cô kiên quyết từ chối.

Khoảng 6 giờ chiều, lãnh đạo trường học Lý Nam đến và cũng cố gắng thuyết phục cô Tạ viết cam kết. Cô vẫn cự tuyệt.

Khoảng 8 giờ tối, một chuyên gia máy tính đến. Ông ta tự xưng là giáo sư tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, và cũng công tác tại Công an Thành phố Trung Sơn. Ông ta yêu cầu kiểm tra điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính của cô Tạ để tìm hiểu xem cô có cộng tác với các học viên Pháp Luân Công khác để gửi bài viết lên trang web Minh Huệ hay không.

Cảnh sát liên tục uy hiếp cô Tạ rằng nếu họ lại thấy các báo cáo trên trang Minh Huệ liệt kê họ là thủ phạm, họ sẽ bắt cô lần nữa.

Sau khoảng 15 giờ thẩm vấn, cô Tạ được cảnh sát và hiệu trưởng Lý áp giải trở lại trường.

Ngày hôm sau, ngày 7 tháng 6, nhân viên văn phòng quản lý ký túc xá bắt đầu theo dõi cô Tạ. Cô chất vấn một người trong đó về việc ai đã chỉ thị cho họ theo dõi cô. Cô nói với người phụ nữ đó rằng cô bị phân biệt đối xử vì tu luyện Pháp Luân Công. Cha của cô, ông Tạ Dục Quân, 56 tuổi và cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 và vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông. Ông đang phải đối mặt với việc truy tố vì đức tin chung sau khi lệnh bắt giữ ông được chính thức phê duyệt vào ngày 27 tháng 5. Không rõ nữ nhân viên đó phản ứng thế nào trước câu chuyện bị bức hại của cô Tạ và cha cô.

Ngày 11 tháng 8 năm 2024, cô Tạ gửi thư đến Công an Thành phố Trung Sơn, Đồn Công an Ngũ Quế Sơn và Đồn Công an Thạch Cổ, kêu gọi họ trả lại những tài sản cá nhân đã tịch thu của cô và ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Báo cáo liên quan:

Sinh viên đại học bị giam giữ và bị đe dọa đuổi học, cha cô bị liên lụy và vẫn bị giam giữ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/24/481169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/28/219711.html

Đăng ngày 13-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share