Bài viết của phóng viênbáo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2024] Bốn cư dân thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông, đang chuẩn bị ra tòa với phiên xử chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Liệu Uyển Quần, ông Lý Trác Trung và vợ ông là bà Liệu Quyên Na đã bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ông Tạ Dục Quân bị bắt sau đó vài ngày, vào ngày 25 tháng 4. Ông Lý mắc phải tình trạng bệnh lý nghiêm trọng ngay sau khi bị bắt và từ đó đã bị cách ly ở bệnh viện. Chính quyền cũng từ chối cho ông về dự tang lễ của mẹ ông khi bà qua đời vào tháng 7 năm 2024.

Công an đã nộp hồ sơ chung của các học viên lên Viện kiểm sát thành phố Hưng Ninh vào cuối tháng 7. Khi luật sư của bà Liệu Uyển Quần và ông Tạ đến xem hồ sơ vụ án, có tổng cộng sáu cuộn tài liệu được đánh dấu là “mật” vào đầu tháng 8 năm 2024. Các luật sư không được phép sao chép hoặc chụp ảnh những tài liệu này.

Gia đình và luật sư của ông Tạ đã cố gắng nộp đơn gửi công an và công tố viên để yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông vào ngày 19 và 20 tháng 8, nhưng không thành công.

Viện kiểm sát thành phố Hưng Ninh đã chuyển hồ sơ của họ sang Viện kiểm sát quận Mai Huyền vào ngày 20 tháng 8, và công tố viên Bành Thu Hồng được giao xử lý vụ án.

Luật sư của bà Liệu Uyển Quần đã đến thăm bà vào sáng ngày 26 tháng 8. Bà có tinh thần tốt. Bà nói với luật sư rằng hai nhân viên của Viện kiểm sát quận Mai Huyền đã yêu cầu bà ký vào bản khai nhận tội, nhưng bà từ chối ký. Luật sư đã đến viện kiểm sát vào buổi chiều để xem xét tài liệu hồ sơ của bà, nhưng vẫn không được phép sao chép hay chụp ảnh tài liệu. Luật sư cũng đã nộp đơn thư, yêu cầu công tố viên hủy bỏ vụ án của bà Liệu. Hiện chưa rõ liệu luật sư có nhận được phản hồi từ đơn thư hay không.

Luật sư ông Tạ đã đến thăm ông hai ngày sau đó, vào ngày 28 tháng 8. Ông nói với luật sư rằng Hạnh Chính Quyền, đội trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Hưng Ninh, đã đến cùng hai sĩ quan để thẩm vấn ông vào khoảng ngày 19 tháng 8. Họ cố ép ông viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công và hứa sẽ thả ông nếu ông viết. Tuy nhiên, ông từ chối làm theo. Công an Hạnh cũng nói với ông Tạ rằng họ đã quấy rối con gái ông đang là sinh viên đại học, cô Tạ Hiểu Đình, và đe dọa sẽ bắt giữ cô. Sau khi Hạnh rời đi, hai nữ công tố viên cũng đến lấy lời khai của ông Tạ, và hỏi ông tại sao vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông tu luyện Pháp Luân Công để giữ sức khỏe, nhưng ông từ chối ký vào bản khai.

Luật sư của ông Tạ cũng đã đến viện kiểm sát để xem tài liệu hồ sơ của ông sau chuyến thăm. Khi luật sư phàn nàn với công tố viên Bành về việc không được phép sao chép hay chụp ảnh tài liệu, Bành né tránh bằng cách nói tài liệu vừa mới đến và bà chưa rõ về hồ sơ.

Khi luật sư của ông Lý từ Bắc Kinh đến thành phố Hưng Ninh vào ngày 30 tháng 8 để làm việc về hồ sơ của ông, viện kiểm sát không cho phép ông sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu. Ông đã giành hơn hai giờ để tranh luận với nhân viên, nhưng không thành công. Trước khi rời đi, ông đã nộp đơn yêu cầu chính thức để sao chép và chụp ảnh tài liệu.

Luật sư và gia đình sau đó đã đến Bệnh viện nhân dân Số 3 thành phố Mai Châu, nơi ông Lý đã bị cách ly từ tháng 4 năm 2024. Ông đã từng nói với gia đình rằng ông không được cung cấp khăn giấy. Khi gia đình mang khăn giấy đến cho ông, bệnh viện đã từ chối nhận. Trong chuyến thăm của luật sư, họ lại yêu cầu gửi một số khăn giấy cho ông, nhưng vẫn bị từ chối.

Ông Lý cũng hỏi về tình trạng của mẹ mình, người đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, do biến chứng của bệnh tiểu đường. Ông cũng nhờ luật sư nhắc nhở con gái mình chuyển tiền hàng tháng cho bà ngoại để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị y tế.

Ông Lý không hay biết gì về việc mẹ ông đã qua đời vào cuối tháng 7. Sau khi bà nhập viện, anh trai, chị gái và con gái của ông đã liên tục gọi điện cho công an, yêu cầu họ thả ông để gặp mẹ, nhưng tất cả các yêu cầu đều bị từ chối. Sau khi mẹ ông qua đời, gia đình lại gọi điện cho công an, hy vọng rằng họ sẽ cho ông về dự tang lễ của mẹ, nhưng vẫn bị từ chối.

Luật sư không thông báo tin buồn cho ông Lý vì lo ngại ông có thể không chịu đựng nổi. Sau cuộc gặp, luật sư đã quay lại viện kiểm sát để theo dõi yêu cầu sao chép tài liệu hồ sơ của ông Lý. Nhân viên ban đầu từ chối cung cấp văn bản trả lời. Tuy vậy, với yêu cầu mạnh mẽ của luật sư, họ đã đưa cho ông một tờ giấy, nhưng không có dấu chính thức hay chữ ký. Văn bản thể hiện không chỉ từ chối yêu cầu sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu hồ sơ của hồ sơ, mà còn cấm ông chép tay bất kỳ phần nào của tài liệu, và chỉ cho phép ông đọc.

Với yêu cầu tiếp theo của luật sư, nhân viên đã đóng dấu vào văn bản trả lời. Sau đó, luật sư đã nộp đơn khiếu nại viện kiểm sát. Khi biết được việc này, họ đã liên hệ với luật sư và cố gắng lấy lại bản trả lời có dấu. Khi luật sư từ chối, nhân viên tiếp nhận ông đã dẫn ông Lý Bồi Quân, viện trưởng Viện Kiểm sát, đến gặp ông. Luật sư ngạc nhiên khi thấy ông Lý xé tờ giấy ngay sau một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người. Luật sư đã gọi công an ngay lập tức. Công an Đồn công an Phù Đại đã đến trong vòng nửa giờ, nhưng hiện chưa rõ công an thụ lý vụ việc như thế nào.

Các luật sư của bà Liệu Uyển Quần và ông Tạ đã đến thăm họ một lần nữa vào giữa tháng 9. Họ cũng đã đến Viện kiểm sát quận Mai Huyền, vẫn yêu cầu được tiếp cận đầy đủ tài liệu của thân chủ. Họ lập luận rằng với các vụ án Pháp Luân Công khác trong khu vực, họ đã có thể sao chép tài liệu tự do tại tòa án. Nhưng bất kể các luật sư đã nói gì, nhân viên viện kiểm sát vẫn cấm họ sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu vụ án. Trước khi rời đi, các luật sư đã nộp đơn thư, yêu cầu công tố viên không truy tố thân chủ của họ.

Theo thông tin được Minh Huệ Net thu thập vào ngày 24 tháng 9, bốn học viên này đã bị truy tố và hồ sơ của họ đã được chuyển đến tòa án.

Báo cáo liên quan:

Cặp vợ chồng Quảng Đông bị bắt giữ vì đức tin chung của họ, người chồng đang lâm bệnh nặng và bị biệt giam

Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong ba ngày

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/21/483146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/29/221060.html

Đăng ngày 09-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share