Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2024] Bà Trương Tú Phân, 73 tuổi, ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, đã bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án tù của bà Trương được đưa ra sau một phiên tòa bất ngờ vào ngày 11 tháng 10 năm 2024. Tòa án quận Phong Đài đã triệu tập bà đến “nói chuyện” vào ngày hôm đó. Bà đã làm theo hướng dẫn và vô cùng sửng sốt khi biết rằng bà phải ra hầu tòa. Theo luật, bị cáo phải được thông báo trước về ngày xét xử của họ.

Một luật sư do tòa chỉ định đã nhận tội thay cho bà Trương. Chủ tọa phiên tòa liên tục ngắt lời bà trong quá trình bà tự bào chữa. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm bà bị kết án sau phiên tòa bất ngờ này. Bà đang tiến hành kháng cáo bản án oan sai của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đây, bà đã bị giam giữ ba lần trong trại lao động cưỡng bức với thời gian tổng cộng sáu năm. Bà đã bị mất thị lực một mắt do bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ lần thứ ba. Bà bị bắt cóc một lần nữa vào đầu tháng 10 năm 2016 và sau đó bị kết án bốn năm rưỡi.

Chi tiết về lần bức hại gần đây nhất

Lần gặp nạn gần đây nhất của bà Trương bắt đầu từ vụ bắt cóc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022, sau khi bà bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trong khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Thanh Tháp ở quận Phong Đài, bà đã bị thương nặng do bị tám viên cảnh sát đánh đập.

Một đặc vụ Phòng 610 đã lấy chìa khóa của bà Trương và đột nhập vào nhà bà. Sách, tài liệu Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và 1.500 nhân dân tệ tiền mặt của bà đã bị tịch thu.

Do các vết thương trên người Trương, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Bà được tại ngoại hai ngày sau đó. Bà đã đến bệnh viện và được chẩn đoán bị gãy xương sườn, đốt sống ngực (phần giữa của cột sống nâng đỡ lồng ngực) và đốt sống thắt lưng (phần dưới của cột sống chịu trọng lượng cơ thể).

Trưởng đồn Lưu Kiến Khôn và cảnh sát Trương Nhạc từ đồn cảnh sát Thanh Tháp đã nhiều lần sách nhiễu bà Trương tại nhà vào tháng 6 năm 2023. Một tháng sau, họ gia hạn thời gian tại ngoại một năm của bà.

Các cảnh sát từ đồn cảnh sát Thanh Tháp đã bắt cóc bà Trương một lần nữa vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 8 năm 2024, nhưng đã thả bà vào chiều hôm đó. Họ nói với bà rằng họ đã đệ trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát quận Phong Đài.

Viện kiểm sát đã truy tố bà Trương vào cuối tháng 9 năm 2024. Ngay sau đó, bà bị triệu tập đến Tòa án quận Phong Đài để nghe một thư ký đọc to bản cáo trạng của bà. Bà vô cùng sửng sốt khi biết rằng con trai bà bị liệt kê là nhân chứng của bên truy tố trong khi con trai bà không hề hay biết. Công tố viên đã thực hiện như vậy vì con trai bà đã ký giấy tờ bảo lãnh cho bà. Các bản án trại lao động cưỡng bức và tù giam trước đây của bà cũng được liệt kê làm bằng chứng cho thấy bà là người tái phạm và công tố viên đề nghị bà bị kết án tù nặng.

Bà Trương được phép về nhà sau phiên tòa. Sau đó, bà đã đệ đơn khiếu nại đồn cảnh sát Thanh Tháp, Viện kiểm sát quận Phong Đài và Tòa án quận Phong Đài vì đã bức hại một công dân tuân thủ pháp luật như bà.

Tòa án đã xét xử bà vào ngày 11 tháng 10 năm 2024 bằng cách lừa bà đến trình diện. Sau đó bà đã bị kết án.

Các bài viết liên quan:

Sau 10 năm rưỡi ngồi tù, người phụ nữ 73 tuổi ở Bắc Kinh lại bị truy tố vì đức tin của mình, con trai bà bị liệt kê là nhân chứng mà không hề hay biết

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị gãy nhiều xương do bị cảnh sát đánh đập

Bắc Kinh: Ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công ở quận Phòng Sơn bị kết án kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/22/486539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/28/222256.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share