Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2024] Một phụ nữ 49 tuổi ở Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị cảnh sát bắt và đánh đập dã man kể từ khi bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện ôn hòa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Con gái và cha mẹ của bà Lương Quân tìm cách để trả tự do cho bà, nhưng vô ích. Vụ án của bà được Tòa án quận Phủ Ninh thụ lý, và bà chuẩn bị đối mặt với phiên tòa. Không rõ Viện Kiểm sát Thành phố Phủ Ninh truy tố bà Lương vào ngày nào. Bà hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Bị cảnh sát đánh đập dã man

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, bà Lương, cư dân quận Hải Cảng, Thành phố Tần Hoàng Đảo, đến một hội chợ ở quận Phủ Ninh trong cùng Thành phố. Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, bà đang nói chuyện về Pháp Luân Công với những người khác tại hội chợ, thì bị một cảnh sát mặc thường phục phát hiện và gọi hai xe cảnh sát đến. Cảnh sát còng tay bà Lương và đưa bà đến Đồn Công an Phần ở quận Phủ Ninh.

Cảnh sát cũng cẩu xe của bà Lương đi và tịch thu ấn phẩm Pháp Luân Công cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ngay khi bà Lương được đưa vào Đồn Công an Phần, một nữ cảnh sát mặc thường phục tát vào mặt và đá bà. Viên cảnh sát cũng chửi bới và nói: “Sao bà không tự sát đi?”

Khi bà Lương đi vệ sinh, nữ cảnh sát này cố tình mở cửa phòng vệ sinh. Sau đó, ba nam cảnh sát mặc cảnh phục đưa bà đến một căn phòng không có camera giám sát, bắt bà ngồi ghế và yêu cầu bà cúi đầu, xõa tóc che mắt để không nhìn ra ai đánh mình nhiều nhất. Họ đấm đá bà trong gần 20 phút. Sau đó, bà Lương cho biết bà cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Mặt và cánh tay của bà đầy những vết bầm tím.

Sau khi bị đánh đập, bà Lương để ý thấy một cảnh sát đánh bà đeo kính, khoảng ngoài 40 tuổi, có phù hiệu cảnh sát số 097652. Hai cảnh sát còn lại khoảng trên 20 tuổi và không đeo phù hiệu.

Hai cảnh sát trẻ rời khỏi phòng sau khi đánh bà. Một lúc sau, viên cảnh sát lớn tuổi ép bà Lương ngồi xuống đất. Sau đó, anh ta vòng bàn tay bị còng của bà qua đầu ra phía sau, rồi anh ta ngồi lên ghế và dẫm lên còng tay trong hơn mười phút, khiến bà đau đớn tột cùng.

Bà Lương kể lại vụ tra tấn của mình trong hai đoạn video sau (bằng tiếng Trung):

Con gái kêu gọi thả mẹ

Bà Lương là nạn nhân của bạo lực gia đình, và đã ly dị chồng từ lâu. Bà được toàn quyền nuôi con gái, và một mình nuôi con.

Vào ngày bà Lương bị bắt, ngày 14 tháng 7 năm 2023, con gái của bà, một sinh viên đại học đang nghỉ hè, tình cờ ở nhà khi cảnh sát xuất hiện với chiếc chìa khóa tịch thu từ bà Lương. Khi thấy có người ở nhà, cảnh sát rời đi, và quay lại hai giờ sau cùng với lệnh khám xét và nhân viên quản lý tài sản. Họ tiến hành đột kích nhà bà Lương, tịch thu các sách Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay và các đồ dùng cá nhân khác của bà.

Cảnh sát lập danh sách vật dụng tịch thu, và cử một nhân viên văn phòng quản lý tài sản ký thay con gái bà Lương.

Con gái của bà Lương đã viết đơn khiếu nại gửi đến hàng chục cơ quan chính quyền liên quan. Cô kể lại việc mẹ cô đã dạy cô trở thành người tốt trong khi một mình nuôi cô khôn lớn. Cô yêu cầu chính quyền tôn trọng công lý và trả tự do cho mẹ cô, nhưng vô ích.

Bố mẹ bà Lương bị sách nhiễu

Khoảng ngày 7 tháng 2 năm 2024, ba ngày trước Tết Cổ truyền, Đồn trưởng Đồn Công an Đại lộ Yến Sơn ở quận Hải Cảng và một cảnh sát khác đến nhà bố mẹ bà Lương. Họ hỏi liệu đôi vợ chồng già có biết việc lá thư khiếu nại của cháu gái họ được gửi đến nhiều cơ quan chính quyền khác nhau hay không. Họ nói không biết. Cảnh sát rời đi mà không cho biết dự định giải quyết lá thư kiến nghị như thế nào.

Khoảng ngày 26 tháng 2 năm 2024, cảnh sát Triệu từ Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng gọi điện cho bố của bà Lương, hỏi liệu ông có định đến các cơ quan chính quyền liên quan để yêu cầu thả con gái mình không, và ông ấy trả lời không.

Cuối ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, một cảnh sát khác gọi điện cho bố của bà Lương, hỏi liệu ông có làm việc với luật sư của con gái mình để yêu cầu trả tự do cho bà hay không. Bố bà Lương lập tức nghi ngờ điện thoại của luật sư đã bị nghe lén, vì cảnh sát lặp lại những lời luật sư nói với ông. Mẹ bà Lương quyết định đến Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng để nói chuyện với cảnh sát Triệu. Triệu nói anh ta không liên quan đến việc trả tự do cho bà Lương.

Người mẹ già tìm kiếm công lý khắp nơi

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, người mẹ gần 80 tuổi của bà Lương đến Viện Kiểm sát quận Phủ Ninh, nhưng bị từ chối. Người bảo vệ cho biết Công tố viên trưởng mới ra lệnh không tiếp khách vào thời điểm đó. Tiếp đó, bà đến Tòa án quận Phủ Ninh. Trợ lý của thẩm phán Thạch Văn Kính cho biết họ phải đưa bà Lương ra xét xử, vì Viện Kiểm sát đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà cho họ.

Ngày 5 tháng 3 năm 2024, khi mẹ của bà Lương đến Đồn Công an Đại lộ Yến Sơn, cảnh sát trưởng từ chối giúp bảo đảm thả con gái bà, vì ông “không có thẩm quyền đối với vụ án”. Bà lão đặt câu hỏi tại sao ông ta lại cho người đến sách nhiễu bà vào tháng Hai. Ông ta cho hay chỉ làm theo lệnh của cấp trên để điều tra vợ chồng bà về vụ việc của con gái họ. Ông ta bảo bà hãy đến Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng. Bà bèn đến đó và khiếu nại về việc con gái mình bị cảnh sát của Đồn công an Phần Đà ở quận Phủ Ninh đánh đập.

Đội trưởng Hàn Phong cho biết việc đánh đập bà Lương không phải việc của anh ta, vì Quận Phủ Ninh phụ trách vụ án. Anh ta nhanh chóng rời đi, nói rằng mình phải tham dự một cuộc họp. Sau đó, mẹ của bà Lương nói với cảnh sát Triệu rằng khi bà Lương bị giam giữ, cháu gái của bà không có tiền để trả học phí đại học, và họ hàng của họ phải trợ giúp. Triệu đề nghị bà viết lại những khó khăn của gia đình để anh ta chuyển cho Đội An ninh Nội địa Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, mẹ của bà Lương quay trở lại Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng. Đội trưởng Hàn không có ở đó, và cảnh sát Triệu cho biết anh ta đã báo cáo tình hình của gia đình bà với cấp trên. Anh ta một lần nữa chỉ ra mình không thể làm gì khác, vì một quận khác đang xử lý vụ việc của bà Lương.

Báo cáo liên quan:

Người mẹ đơn thân bị giam giữ trong 8 tháng và đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Cuộc họp trước phiên tòa sơ thẩm được mở đối với các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công

Người mẹ đơn thân đối mặt với cáo trạng vì kiên định đức tin, con gái kêu gọi trả tự do cho bà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Thông tin cập nhật về các học viên bị nhắm mục tiêu trước Hội nghị Bắc Đới Hà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Ba cư dân bị nhắm đến vì hỗ trợ một học viên sắp bị truy tố có cùng tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ 78 tuổi bị xét xử vì kiên định đức tin mà không có đại diện pháp lý

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/2/474821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/5/216470.html

Đăng ngày 23-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share