Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2023] Một cư dân 78 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nghê Quế Vân từ chối sử dụng luật sư do tòa án chỉ định vì người này đã được chỉ đạo phải nhận tội thay cho bà. Sau đó, họ còn cấm bà sử dụng người bào chữa không phải luật sư để đại diện cho bà.

Tại phiên tòa, công tố viên đọc to danh sách những tang vật tịch thu tại nhà bà Nghê, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào trước tòa. Thẩm phán đã không triệu tập nhân chứng truy tố nào tới tòa án và đã cho dừng phiên tòa sau khi mới hỏi bà Nghê vài câu hỏi.

Khổ nạn của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 9 tháng 9 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại Chợ Thái Các Trang. Công an đã lần ra địa chỉ nhà của bà sau khi tịch thu thẻ xe buýt của người cao tuổi từ túi xách của bà. Tiếp theo, họ đột kích vào nhà bà. Con trai bà đã phải nộp khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ để đảm bảo cho bà được thả vào cuối ngày hôm đó.

Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà Nghê tại nhà vào tháng 4 năm 2023. Tiếp theo, họ chuyển hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh, nơi được giao xử lý các vụ án Pháp Luân Công. Viện kiểm sát đã truy tố và chuyển hồ sơ của bà lên Tòa án Quận Phủ Ninh vào ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Bà Nghê đã thuê luật sư viết tài liệu giải thích tính hợp pháp của việc tu luyện Pháp Luân Công và lên án bản cáo trạng oan sai của bà. Bà cũng dự định nộp bản tài liệu đó cho Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh, Tòa án Quận Phủ Ninh và Công an Quận Bắc Đới Hà (giám sát Đồn Công an Thái Các Trang và Đồn Công an Đường Hải Ninh, cả hai đều chịu trách nhiệm về vụ án của bà).

Bạn bè của bà là bà Lương Quân, bà Hồng Diễm Vinh và bà Vu Thụ Vân đã cùng bà và luật sư đến Công an Quận Bắc Đới Hà vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 để gửi thư và kêu gọi công an không khởi tố bà Nghê chỉ vì đức tin của bà.

Để trả đũa, công an đã bắt bà Lương và bà Hồng vào ngày 14 tháng 7. Cả hai hiện vẫn đang bị giam giữ. Bà Vu đã thoát khỏi vụ bắt giữ bởi bà không có ở nhà khi cảnh sát kéo đến.

Tòa án Quận Phủ Ninh đã lên lịch xét xử bà Nghê vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, nhưng sau đó đã hủy bỏ.

Ngày 2 tháng 9, bà Nghê được thông báo rằng phiên tòa xét xử vụ án của bà sẽ được tổ chức 3 ngày sau đó. Bà gọi điện cho thẩm phán Thạch Văn Tĩnh và nói với bà ta rằng bà đang phải vật lộn với chứng cao huyết áp và việc tham dự phiên tòa là không khả thi về mặt thể chất. Bà cũng hỏi thẩm phán Thạch tại sao đơn xin làm người bào chữa không phải luật sư của người nhà bà lại bị từ chối. (Không rõ luật sư mà bà Nghê thuê trước đó đã tự thôi vụ án hay bị cơ quan chức năng tác động ép phải rút khỏi vụ án.)

Thạch nói rằng bà Nghê phải gửi văn bản yêu cầu từ chối luật sư do tòa chỉ định trước khi đơn xin làm người đại diện không phải luật sư cho bà được chấp thuận. Bà Nghê lập luận rằng không có luật nào quy định điều đó và đã đệ đơn khiếu nại Thạch, nhưng vô ích.

Sáng ngày 5 tháng 9, tòa án gọi điện cho bà Nghê vẫn yêu cầu bà tham gia phiên tòa dự kiến mở trong ngày hôm đó. Bà khẳng định rằng bà không thể đi được. Đến buổi chiều, thẩm phán Thạch và cảnh sát Khương Tử Húc của Đồn Công an Đường Hải Ninh đã đi tới nhà bà Nghê để hỏi lý do tại sao bà không xuất hiện trước tòa trong phiên xét xử. Bà giải thích rằng bà thấy không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Thạch vẫn cố gây áp lực để buộc bà phải chấp nhận luật sư do tòa chỉ định.

Hai cảnh sát của Đồn Công an Đường Hải Ninh đã tới gõ cửa nhà bà Nghê vào ngày 21 tháng 9 và lừa bà mở cửa bằng cách mạo xưng là người ủy ban khu dân cư. Khi nhìn thấy tờ giấy viết dòng chữ “Bình an, Cát tường, Phúc báo” ở trên bàn uống nước của bà, cảnh sát Lý Quang Hoa đã hỏi bà rằng ai đã viết những dòng chữ đó. Bà không trả lời mà nói với họ rằng ai sống thiện lương và nói sự thật sẽ được ban phúc lành.

Lý trả lời: “Ngày nay mọi người đều nói dối. Chúng tôi biết bà đang nói sự thật, nhưng nói sự thật thì làm được gì đâu. Bà phải nói dối”. Sau đó anh ta cùng với viên cảnh sát còn lại khiêng bà lên xe công an và chở bà đến Tòa án Quận Phủ Ninh để xét xử.

Chỉ có thẩm phán Thạch và công tố viên Trâu Thục Mẫn có mặt trong phòng xử án. Bà Nghê đã hỏi thẩm phán tại sao bà ta không thông báo cho người bào chữa là thân nhân của bà về phiên tòa. Thẩm phán giữ im lặng.

Sau đó Thạch hỏi bà: “Bà có nhận tội không?”

Bà khẳng định rằng bản thân không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi nói với mọi người về Pháp Luân Công. Công tố viên Trâu đọc danh sách những đồ vật tịch thu của bà Nghê và hầu như giữ im lặng. Trước khi cho kết thúc phiên tòa, Thạch nói: “Chúng ta sẽ nói vấn đề này sau“.

Bài liên quan:

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Thông tin cập nhật về các học viên bị nhắm mục tiêu trước Hội nghị Bắc Đới Hà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Ba cư dân bị nhắm đến vì hỗ trợ một học viên sắp bị truy tố có cùng tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/28/466140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212309.html

Đăng ngày 15-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share