Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2024] Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Tòa án Trung cấp thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh, ban hành phán quyết giữ nguyên bản án oan sái đối với một cư dân địa phương vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Khổng Khánh Bình bị kết án 7 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt sau ba phiên xét xử tại Tòa án quận Cam Tỉnh Tử, vào các ngày 10 tháng 4, ngày 22 tháng 9 và ngày 10 tháng 11 năm 2023. Sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ, bà đã nộp đơn kiến nghị tới Tòa Trung cấp thành phố Đại Liên để xem xét lại vụ án của mình.

Bà Khổng đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Đại Liên (còn gọi là trại tạm giam Diêu Gia). Con gái của bà tại San Francisco, Hoa Kỳ, đang kêu gọi trả tự do cho bà.

Pháp Luân Công đã cứu giúp cuộc đời bà

Bà Khổng tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004, trong bối cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra. Đầu năm 2004, bà bị sốt dai dẳng, và được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu. Tình trạng của bà rất nguy kịch, và việc điều trị y tế không có nhiều tác dụng. Sau đó, bà quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong một tháng, sức khỏe của bà được cải thiện đáng kể, và các bệnh tật của bà biến mất. Vết nám trên mặt bà cũng biến mất, làn da trở nên hồng hào và diện mạo trông thanh tú hơn. Ngoài việc cải thiện về sức khỏe thể chất, tính khí thất thường của bà cũng không còn. Mối quan hệ của bà với chồng cùng các thành viên khác trong gia đình trở nên hòa thuận.

Vì cuộc đời thay đổi nhờ Pháp Luân Công, nên bà Khổng không bao giờ dao động đức tin của mình bất chấp áp lực của chính quyền nhằm bắt bà từ bỏ tu luyện. Vì thế, bà trở thành mục tiêu bị bức hại.

Án tù bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào năm 2020

Án tù của bà Khổng bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Ngày hôm đó, Đồn Công an đường Lý Gia, quận Sa Hà Khẩu, đột nhập vào nhà bà, và tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát thẩm vấn bà trong 24 giờ trước khi thả bà để quản thúc tại gia. Sau đó một tháng, cảnh sát lại triệu tập và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối hợp tác, và bị giam trong một ngày. Sau đó, cảnh sát thả bà với số tiền bảo lãnh là 10.000 Nhân dân tệ.

Bị bắt lại vào tháng 10 năm 2022 khi đang chạy trốn

Khi thời hạn bảo lãnh một năm kết thúc vào tháng 3 năm 2021, cảnh sát yêu cầu bà Khổng trình báo lại với họ. Bà đã bỏ nhà đi để tránh bị bắt.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2022, bốn cảnh sát từ Đồn Công an phố Lý Gia, trong đó có An Quốc Lân, theo dõi bà Khổng và theo gia đình bà đến nơi tạm trú của họ. Sau đó, cảnh sát cắt nguồn điện. Khi gia đình bà Khổng bước ra ngoài để kiểm tra thì cảnh sát ập vào và bắt giữ bà.

Bà Khổng bị đưa đến trại tạm giam thành phố Đại Liên, và từ đó gia đình không được phép tới thăm.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, cảnh sát chuyển vụ án của bà lên Viện Kiểm sát quận Sa Hà Khẩu, nơi chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử.

Bị kết án dựa trên bằng chứng bịa đặt

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, chỉ 30 phút trước phiên tòa xét xử đầu tiên tại Tòa án quận Cam Tỉnh Tử, Thẩm phán Nghê Sinh Quân (+86-411-82793742, +86-19104113708, +86-411-82791755) bất ngờ thông báo với gia đình bà Khổng rằng họ không được phép tham dự phiên tòa nữa. Hai luật sư của bà đã vào phòng xử án, nhưng không được gặp trực tiếp thân chủ của mình. Hóa ra Nghê xét xử bà Khổng trực tuyến từ trại tạm giam với lý do kiểm soát đại dịch.

Công tố viên Kỷ Hiểu Huệ (+86-18581093142, +86-15698895875, +86-411-86579990) đưa ra hai bằng chứng truy tố. Đầu tiên là những câu đối mang thông điệp Pháp Luân Công mà bà Khổng treo trên cửa nhà mình. Thứ hai là hồ sơ thẩm vấn của cảnh sát với Hồ Thụy Lâm, một người hàng xóm của bà Khổng. Hồ sơ thẩm vấn cho biết Hồ nói rằng ông ta “thấy Khổng Khánh Bình phát đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công ở lối vào khu chung cư” vào một ngày nào đó.

Các luật sư của bà Khổng lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, do đó những câu đối trang trí mà bà treo là hoàn toàn hợp pháp.

Về bằng chứng truy tố thứ hai, các luật sư chỉ ra bà Khổng và chồng đang đi nghỉ ở nước ngoài vào ngày mà cảnh sát cáo buộc bà đã phân phát đĩa DVD.

Vì Hồ không được gọi lên để thẩm vấn chéo, nên các luật sư đã tiếp cận ông ta sau phiên xét xử và ông ta nói rằng mình chưa bao giờ nhắc đến tên bà Khổng với cảnh sát. Ông ta chỉ nói rằng mình đã nhìn thấy “ai đó” đang phát tặng đĩa DVD.

Hồ bày tỏ mong muốn được xuất hiện tại tòa để làm rõ chính xác những gì ông ta đã nói với cảnh sát. Các luật sư của bà Khổng đã yêu cầu gọi ông ta làm chứng trong hai phiên xét xử tiếp theo (ngày 22 tháng 9 và 10 tháng 11 năm 2023), nhưng thẩm phán Nghê bác bỏ yêu cầu, sau đó kết án bà Khổng dựa trên bằng chứng do cảnh sát ngụy tạo.

Sau khi bà Khổng nộp đơn kháng cáo, các luật sư của bà lại yêu cầu triệu Hồ ra tòa làm chứng, nhưng thẩm phán Trịnh Văn Long (+86-411-83775055) của Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên cũng bác bỏ yêu cầu này, và ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 25 tháng 3 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Hội nghị Thượng đỉnh APEC: Pháp Luân Công yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt chiến dịch chuyển hóa và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ

Nữ nghị sỹ Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại trưởng giúp giải cứu học viên Pháp Luân Công bị giam giữ

Người mẹ của một cư dân San Francisco bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, gia đình không được vào thăm

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

San Francisco, California: Rally in Front of Chinese Consulate Calls for Release of Falun Dafa Practitioners Detained in China

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/7/474973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216527.html

Đăng ngày 21-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share