Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2024] Ngày 25 tháng 3 năm 2024, chín người dân ở huyện Trường Đồ, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tôn Vạn Lương bị kết án 2 năm tù; Bà Triệu Xuân Lâm, bà Mạnh Quế Lan, bà Thạch Quế Mẫn, ông Triệu Hồng Kiệt và ông Cảnh Minh mỗi người bị phạt 1 năm tù; Ông Điền Vỹ bị kết án 8 tháng tù; Ông Vương Hóa Phong và ông Lưu Chí Dũng mỗi người bị phạt 4 tháng tù và đều đã được thả sau thời gian thụ án. Cả 9 người cũng bị phạt, nhưng không xác định được số tiền.

Phiên tòa do Thẩm phán Lữ Trì chủ tọa, kéo dài từ 10 giờ sáng đến 5 giờ 20 phút chiều. Luật sư của các học viên biện hộ vô tội cho họ. Chỉ có ba người nhà của mỗi học viên được phép tham dự phiên xét xử.

Năm người bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2023

Các học viên bị nhắm đến vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thị trấn Phó Gia vào khoảng 9 giờ tối ngày 15 tháng 5 năm 2023. Năm người trong đó, bao gồm ông Triệu Xuân Lâm, bà Thạch, ông Lưu, ông Triệu Hồng Kiệt và bà Mạnh, bị cảnh sát của Phòng Công an thị trấn Phó Gia bắt giữ vào tối cùng ngày.

Ông Tôn và ông Vương bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2023

Hai tháng sau, vào ngày 2 tháng 6, thêm hai học viên nữa, ông Tôn và ông Vương, bị cảnh sát bắt giữ.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2023, Lưu Kiến Tân, Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Trường Đồ, dẫn theo sáu cảnh sát mặc thường phục đến nhà ông Tôn bằng ô tô riêng. Họ xông vào nhà, và đưa ông Tôn đi mà không hề xuất trình lệnh khám xét hay thẻ cảnh sát. Vợ ông, bà Trương Ngọc Phân, yêu cầu được biết lý do bắt giữ. Lưu cho hay ông Tôn đã vi phạm luật giao thông. Họ lấy chìa khóa nhà của vợ chồng ông từ tay bà Trương, và ghì bà xuống đất. Họ định còng tay và bắt giữ bà, nhưng phải nhượng bộ trước sự phản đối mạnh mẽ của gia đình bà. Cổ tay của bà Trương đã bị đau trong nhiều ngày.

Người cha 83 tuổi bị tàn tật của ông Tôn đã cầu xin Lưu đừng bắt con trai ông, và dân làng cũng yêu cầu thả ông, nhưng vô ích. Cảnh sát đưa ông Tôn đến Phòng Công an thị trấn Trường Phát, và không cho ông uống nước. Một lúc sau, họ trùm một chiếc mũ màu đen lên đầu ông, và đưa ông đến trại giam địa phương.

Việc bắt giữ của ông Tôn khiến cha ông bị sốc. Ông cụ qua đời 2,5 tháng sau đó, vào ngày 16 tháng 8. Cùng ngày, khi luật sư của ông Tôn đến thăm ông, vị luật sư được biết một tù nhân đã đá vào ngực ông Tôn, khiến ông bị gãy một xương sườn. Mặc dù bị thương, ông vẫn bị bắt ngồi trên ghế nhỏ trong phòng biệt giam. Gia đình ông đã nộp đơn khiếu nại cảnh sát và Giám đốc Trại tạm giam.

Ông Điền bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2023

Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ ông Điền và ông Cảnh vào ngày 2 tháng 6 năm 2023. Sau khi cả hai trốn thoát, cảnh sát đưa họ vào danh sách truy nã.

Vợ ông Điền bị biến chứng do bệnh tiểu đường, bao gồm bị phù, chảy mủ ở chân phải và mờ mắt. Tuy nhiên, cảnh sát Lưu và Quách Hiểu Phong liên tục sách nhiễu bà tại nhà, khiến tình trạng của bà ngày càng xấu đi. Ngày 23 tháng 7 năm 2023, ngày thứ ba sau ca phẫu thuật cưa bỏ chân của bà, cảnh sát xác định được ông Điền thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt, khi ông đang mua thức ăn cho bà, người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Họ bắt ông đến trại tạm giam huyện Trường Đồ mà không thông báo cho gia đình ông. Gia đình ông chỉ biết tin ông bị bắt khi bác sỹ của vợ ông gọi cho ông.

Ông Cảnh bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2023

Một tháng sau, ngày 31 tháng 8 năm 2023, ông Cảnh cũng bị Phòng An ninh Nội địa huyện Trường Đồ bắt giữ.

Sau đó, cảnh sát đệ trình vụ án của chín học viên lên Viện Kiểm sát quận Trường Đồ, nơi chuyển vụ án của họ lên Tòa án quận Trường Đồ vào tháng 12 năm 2023. Ban đầu, thẩm phán lên lịch ​​xét xử vào ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhưng sau đó hoãn lại đến ngày 25 tháng 3, và cuối cùng chín học viên đã bị kết án.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/1/474774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/4/216455.html

Đăng ngày 21-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share