Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2023] Gần đây, website Minghui.org đã nhận được thông tin cập nhật về một số học viên ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, những người bị nhắm mục tiêu trước Hội nghị Bắc Đới Hà thường niên của chính quyền cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại thành phố của họ.

Tóm tắt vụ việc

Ba cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị nhắm đến vì trợ giúp một học viên địa phương khác đang bị truy tố vì có chung tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, bà Lương Quân, bà Hồng Diễm Vinh và bà Vu Thụ Vân đã đi cùng bà Nghê Quế Vân đến Công an quận Bắc Đới Hà để đưa một số tài liệu kêu gọi cảnh sát chấm dứt truy tố bà Nghê chỉ vì tín ngưỡng của bà.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, bà Lương, bà Hồng và bà Vu bị sách nhiễu ngay sau khi họ trở về nhà. Bà Lương và bà Hồng bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ. Bà Vu ​​tránh được vụ bắt giữ vì không có ở nhà khi cảnh sát đến. Người học viên thứ năm, bà Cung Tuấn Mai, bị bắt khi đến gặp bà Lương đúng vào lúc cảnh sát lục soát nhà bà Lương. Bà Cung được thả vào tối muộn cùng ngày do sức khỏe yếu.

Theo những người trong cuộc, chính quyền nhắm vào bà Lương, bà Hồng và bà Vu vì họ e ngại các học viên Pháp Luân Công tập trung lại để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Hội nghị Bắc Đới Hà thường niên (còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Mùa hè của chính quyền cộng sản) được tổ chức tại quận Bắc Đới Hà vào đầu tháng 8. Theo thông lệ, chính quyền tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trước các kỳ họp chính trị lớn, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh mùa hè, hoặc các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Dưới đây là những thông tin cập nhật mới nhận được.

Bà Lương Quân

Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2023, trong khi bà Lương (ngụ tại quận Hải Cảng, thành phố Tần Hoàng Đảo) giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công thì bị một cảnh sát mặc thường phục phát hiện. Viên cảnh sát này gọi hai xe chở đầy cảnh sát tới. Họ còng tay và đưa bà đến một đồn công an địa phương. Một nữ cảnh sát tát vào mặt bà Lương 3 lần. Một nam cảnh sát vặn cánh tay của bà mạnh đến nỗi khiến chúng bị tím đen.

Cảnh sát cũng kéo chiếc xe của bà Lương đi và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công cùng 3.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Buổi trưa hôm đó, Công an quận Hải Cảng đột nhập vào nhà bà bằng chìa khóa mà họ đã lấy của bà. Lúc đó, con gái bà là một sinh viên đại học và đang ở nhà nghỉ hè, là người duy nhất ở nhà. Cảnh sát tịch thu hai máy tính xách tay, sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin. Họ lập danh sách các đồ vật bị tịch thu, và nhờ một nhân viên tại văn phòng quản lý tài sản ký tên thay cho con gái của bà Lương.

Bà Lương bị đưa đến một bệnh viện công an. Khi con gái đến thăm, cô nhận thấy một nữ cảnh sát cư xử rất thô bạo nên nói với viên cảnh sát đó: “Chị à, chị đừng đối xử với mẹ em như vậy. Bà ấy là một người tốt.“ Viên cảnh sát sau đó thay đổi thái độ và rời khỏi phòng bệnh. Một vài nam cảnh sát ở đó cũng rời đi.

Bà Lương nhờ con gái thuê luật sư cho mình. Con gái bà nhanh chóng tìm được một luật sư. Luật sư sau đó đã tới gặp bà Lương và cho hay tinh thần bà rất tốt.

Bà Lương hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Bà Nghê Quế Vân

Bà Nghê bị bắt vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 và vài tiếng sau bà được về nhà nhưng bị quản thúc tại gia.

Tòa án quận Phủ Ninh đã lên lịch xét xử vụ án của bà Nghê vào 9 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 2023, nhưng không thông báo cho luật sư của bà. Khi bà Nghê không có mặt đúng giờ, thẩm phán Thạch Văn Tĩnh gọi điện cho bà vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm đó và hỏi: “Tại sao bà không có mặt ở tòa? Chúng tôi đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà.”

Bà Nghê cho biết bà không sử dụng luật sư do tòa chỉ định (người được chỉ đạo phải nhận tội cho bà). Bà nhắc thẩm phán Thạch rằng luật sư của bà đã nộp tất cả các tài liệu cần thiết để làm đại diện cho bà từ lâu. Thạch nổi giận và quát tháo qua điện thoại: “Chúng tôi sẽ xử lý bà theo cách khác vì bà từ chối tham dự phiên xét xử của mình!” Sau đó bà ta cúp máy.

Bà Nghê gọi lại thẩm phán Thạch và nói: “Tại sao chị lại cúp máy mà không cho tôi cơ hội trả lời? Chị đã vi phạm pháp luật khi không thông báo cho luật sư của tôi. Tôi sẽ không tham dự bất kỳ phiên xét xử nào trừ phi luật sư của tôi có mặt ở đó để bào chữa cho tôi.”

Bà Cung Tuấn Mai

Khoảng 1 giờ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2023, bà Cung Tuấn Mai bị bắt khi đang đến gặp bà Lương. Khi đó cảnh sát vẫn đang lục soát nhà bà Lương, nên họ đã bắt luôn bà Cung. Họ đưa bà Cung đến trụ sở Công an quận Hải Cảng, sau đó cũng tiến hành lục soát nhà bà. Họ tịch thu các sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và các tài sản cá nhân khác của bà. Bà Cung được thả vào khoảng 10 giờ đêm hôm đó vì lý do sức khỏe.

Bài liên quan:

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Ba cư dân bị nhắm đến vì hỗ trợ một học viên sắp bị truy tố có cùng tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210803.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share