Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2023] Một người phụ nữ 48 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc hiện đang đối mặt với cáo trạng chỉ bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lương Quân bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 và lệnh bắt chính thức bà được ban hành vào ngày 17 tháng 8. Viện Kiểm sát quận Hải Cảng đang trong quá trình lập hồ sơ buộc tội bà.

Bị chính quyền nhắm mục tiêu trong nhiều tuần trước vụ bắt giữ

Vụ bắt giữ bà Lương bắt nguồn từ một chuyến đi của bà tới Công an quận Bắc Đới Hà ở thành phố Tần Hoàng Đảo vào ngày 26 tháng 6 năm 2023. Ngày hôm đó, bà Lương, bà Hồng Diễm Vinh và bà Vu Thụ Vân đi cùng với bà Nghê Quế Vân (78 tuổi) tới Công an quận để gửi thư và thông tin kêu gọi họ không truy tố bà Nghê vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Lương, bà Hồng và bà Vu đã bị sách nhiễu ngay sau khi họ trở về nhà. Bà Lương và bà Hồng bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 và hiện vẫn đang bị giam giữ. Bà Vu đã thoát khỏi vụ bắt giữ vì bà không có nhà khi cảnh sát kéo đến. Người học viên thứ năm là bà Cung Tuấn Mai đã bị bắt khi đang tới gặp bà Lương đúng lúc cảnh sát đang lục soát nhà bà ấy. Bà Cung đã được thả vào buổi tối cùng ngày do sức khỏe yếu.

Theo những người trong cuộc, chính quyền nhắm vào bà Lương, bà Hồng và bà Vu vì lo sợ các học viên Pháp Luân Công đang tập hợp lại để cùng nhau nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Hội nghị Bắc Đới Hà thường niên (còn được gọi là hội nghị thượng đỉnh mùa hè của chính quyền cộng sản) được tổ chức tại quận Bắc Đới Hà vào đầu tháng 8. Thông thường, chính quyền sẽ tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công trước các cuộc họp chính trị lớn, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh mùa hè này và các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Chi tiết về vụ bắt giữ bà Lương

Bà Lương sinh sống ở quận Hải Cảng của thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà đã đi tới một hội chợ ở quận Phủ Ninh (cùng thành phố) vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi bà đang nói chuyện với những người đi chợ khác về Pháp Luân Công, thì một cảnh sát mặc thường phục đã phát hiện ra và gọi hai xe cảnh sát đến. Họ còng tay và đưa bà đến Đồn Công an Phần Đà ở quận Phủ Ninh.

Cảnh sát cũng kéo chiếc xe của bà Lương và tịch thu tài liệu về Pháp Luân Công của bà cùng 3.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Ngay khi bà Lương bị đưa về Đồn Công an Phần Đà, một nữ cảnh sát mặc thường phục đã đến tát vào mặt bà và đá bà. Người này còn mạt sát: “Sao bà không tự vẫn đi?”

Khi bà Lương sử dụng nhà vệ sinh, nữ cảnh sát đó còn cố tình mở cửa buồng vệ sinh. Sau đó, ba nam cảnh sát mặc cảnh phục đưa bà đến một căn phòng không có camera giám sát, để bà ngồi vào một chiếc ghế và ra lệnh cho bà phải cúi thấp đầu xuống để tóc mái che mắt bà, khiến bà không thể nhìn thấy ai đánh bà nhiều nhất. Tiếp đó, họ bắt đầu đấm đá bà trong gần 20 phút. Kết quả là, bà Lương cảm thấy đầu của mình như sắp nổ tung, mặt và cánh tay của bà đầy những vết bầm tím.

Sau vụ đánh đập, bà Lương cho biết trong số họ có một cảnh sát đeo kính khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,7 mét, số hiệu cảnh sát 097652. Hai cảnh sát còn lại khoảng 20 tuổi và không đeo phù hiệu.

Hai cảnh sát trẻ đã rời khỏi phòng sau vụ đánh đập. Một lúc sau, viên cảnh sát đeo kính đã ép bà Lương ngồi xuống đất. Sau đó anh ta di chuyển bàn tay bị còng của bà qua đầu ra phía sau. Tiếp theo, anh ta ngồi lên một chiếc ghế cao để dẫm lên còng tay của bà trong hơn 10 phút, khiến bà đau đớn tột cùng.

Đồn Công an Phần Đà đã chuyển bà Lương cho Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng vào buổi trưa. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đi đến nhà bà với chùm chìa khóa tịch thu của bà.

Con gái bà, một sinh viên đại học đang trong kỳ nghỉ hè, tình cờ có mặt ở nhà vào lúc đó. Khi thấy có người ở nhà, cảnh sát đã rời đi và 2 tiếng sau quay lại cùng với lệnh khám xét cùng với nhân viên quản lý tài sản. Họ xông vào nhà bà Lương, tịch thu các sách Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay và các tài sản cá nhân khác của bà. Cảnh sát lập danh sách tang vật tịch thu và bảo một nhân viên của phòng quản lý tài sản ký tên thay cho con gái bà Lương.

Đêm hôm đó, bà Lương bị đưa đến Bệnh viện Công an quận Hải Cảng để khám sức khỏe. Khi con gái bà đến thăm, cô ấy thấy một nữ cảnh sát rất thô lỗ nên cô nói với người đó: “Chị à, chị đừng đối xử với mẹ tôi như vậy. Bà ấy là một người tốt.“ Viên cảnh sát này sau đó đã thay đổi thái độ và rời khỏi phòng bệnh. Một số nam cảnh sát có mặt ở đó cũng rời đi.

Con gái bà sau đó đã nói chuyện với đội phó Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng Hàn Phong (+86-16603350451 và +86-3353063419). Ông ta nói mình không có tiếng nói trong vụ án và họ đã gửi thông báo giam giữ bà Lương qua đường bưu điện. Tuy nhiên con gái bà không nhận bất kỳ lá thư nào. Đội phó Hàn cũng từ chối tiết lộ ai là người chịu trách nhiệm xử lý vụ án hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào.

Bà Lương nhờ con gái thuê luật sư cho bà. Con gái bà sớm tìm được một luật sư và người này đến gặp bà và chia sẻ lại rằng tinh thần bà đang tốt. Luật sư đã nộp giấy tờ cho đội phó Hàn vào ngày 9 tháng 8 và ông ta vẫn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào. Ông ta tuyên bố rằng họ không quan tâm đến bất kỳ luật nào và chỉ luật sư đến cục tư pháp địa phương, cơ quan này nói rằng vụ việc không phải việc của họ và do đó họ không có thông tin cập nhật nào để cung cấp.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát quận Hải Cảng vào ngày 10 tháng 8. Công tố viên Lý Ngọc Lộ (ngoài 50 tuổi) nói với luật sư của bà Lương rằng tự do tín ngưỡng đã là xưa rồi và giờ họ sẽ truy tố bà vì chính phủ đã cấm Pháp Luân Công.

Cảnh sát Triệu Quân thuộc Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng đã gọi điện cho con gái bà Lương vào ngày 17 tháng 8 và yêu cầu cô đến để lấy lệnh bắt giữ mẹ cô.

Con gái kêu gọi trả tự do cho mẹ

Con gái bà Lương kể lại việc mẹ cô đã dạy cô trở thành người tốt như thế nào và kêu gọi thả bà. Cô viết:

“Bố mẹ tôi ly hôn cách đây hơn chục năm. Bố tôi tái hôn và không bao giờ chăm sóc tôi. Mẹ tôi đã một mình nuôi tôi khôn lớn và dành cho tôi tình yêu thương vô bờ! Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm và mẹ tôi đã dùng nhiều cách để kỷ luật tôi nhưng không có gì thực sự có tác dụng với tôi. Sau khi học Pháp Luân Công, mẹ tôi đã sử dụng tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của pháp môn để dẫn dắt tôi. Tôi dần dần trở nên tử tế, ân cần và bao dung.

Bố tôi chưa bao giờ cho tôi biết địa chỉ mới của ông vì ông không muốn tôi đến thăm. Có lần, khi tôi đang ở nhà ông bà nội thì bố tôi và vợ mới đến thăm. Tôi rất nhớ bố và lo lắng khi thấy ông gầy đi rất nhiều. Tôi hỏi bố tại sao lại gầy như vậy và điều đó khiến vợ mới của ông không hài lòng. Bà ấy nổi cơn thịnh nộ và đập vỡ một số thứ. Tôi choáng váng và không thể tin được bà ấy lại làm vậy trước mặt ông bà nội của tôi. Tôi muốn đánh bà ấy nhưng cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

Khi trở về nhà, tôi vẫn vô cùng khó chịu. Mẹ tôi nhắc nhở tôi phải bao dung và suy nghĩ dựa trên góc độ của mẹ kế. Bà ấy có thể đã hiểu sai sự quan tâm của tôi dành cho bố như một lời buộc tội bà ấy vì đã không chăm sóc chồng mình.

Tôi rất biết ơn vì mẹ tôi đã học Pháp Luân Công và dạy tôi trở thành một người tốt. Tôi cảm thấy may mắn vì đã không mắc phải nhiều thói quen xấu như nghiện uống rượu và hút thuốc như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa.

Tôi vẫn đang học đại học, còn mẹ thì bị giam giữ, tôi thậm chí không biết kiếm đâu ra tiền để trả học phí và các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tôi yêu cầu thả mẹ tôi ngay lập tức. Không có gì sai khi tuân theo “Chân- Thiện-Nhẫn” để trở thành một người tốt.”

Bài liên quan:

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Thông tin cập nhật về các học viên bị nhắm mục tiêu trước Hội nghị Bắc Đới Hà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Ba cư dân bị nhắm đến vì hỗ trợ một học viên sắp bị truy tố có cùng tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

河北秦皇岛法轮功学员梁君被非法批捕

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/20/467297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/23/212603.html

Đăng ngày 11-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share