Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Một phụ nữ 49 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Vụ việc của bà Lương Quân hiện đang thuộc thẩm quyền của Tòa án Quận Phủ Ninh và bà đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử. Hiện tại không rõ Viện Kiểm sát Huyện Phủ Ninh đã truy tố bà Lương khi nào. Bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Con gái kháng cáo yêu cầu trả tự do cho mẹ

Bà Lương là nạn nhân của bạo lực gia đình và đã ly dị chồng từ lâu. Bà được toàn quyền nuôi con và đã một mình nuôi nấng con gái trưởng thành.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, hôm bà Lương bị bắt cóc, khi cảnh sát tới nhà cùng chiếc chìa khóa nhà mà họ đã lấy từ bà Lương, con gái bà là sinh viên đại học khi đó đang được nghỉ hè và tình cờ lại đang ở nhà. Khi thấy có người ở nhà, cảnh sát đã rời đi và quay lại sau hai giờ đồng hồ cùng nhân viên phòng quản lý tài sản và lệnh khám xét nhà. Cảnh sát đã đột kích vào nhà bà Lương, tịch thu của bà các sách Pháp Luân Công, hai máy tính xách thay cùng nhiều vật dùng cá nhân khác.

Cảnh sát đã lập một danh sách các tài sản bị tịch thu và yêu cầu nhân viên phòng quản lý tài sản ký vào danh sách này thay cho con gái bà Lương.

Con gái bà Lương đã viết đơn kháng cáo và gửi tới hàng chục cơ quan chính quyền có liên quan. Trong đơn, cô kể về việc mẹ cô đã dạy cô trở thành người tốt như thế nào khi một mình nuôi cô khôn lớn. Cô yêu cầu chính quyền thực thi công lý và trả lại tự do cho mẹ cô nhưng vô ích.

Cha mẹ của bà Lương bị sách nhiễu

Vào khoảng ngày 7 tháng 2 năm 2024, ba ngày trước Tết Nguyên đán, trưởng Đồn Công an Đại lộ Yến Sơn đã dẫn theo một nhân viên và bất ngờ xông vào nhà cha mẹ của bà Lương. Họ hỏi cha mẹ bà có biết về thư khiếu nại của cháu gái họ gửi tới các cơ quan chính phủ hay không và nhận được câu trả lời là không. Cảnh sát rời đi mà không cho biết họ sẽ xử lý đơn kháng cáo này như thế nào.

Vào khoảng ngày 26 tháng 2 năm 2024, nhân viên họ Triệu của Phòng An ninh Nội địa Quận Hải Cảng đã gọi điện cho cha của bà Lương và hỏi ông đã có định tới các cơ quan chính quyền liên quan để yêu cầu thả con gái của mình không nhưng cha của bà đã trả lời là không.

Vào cuối ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, một viên chức khác đã gọi điện cho cha của bà Lương và hỏi rằng ông có đang làm việc với luật sư để giải cứu cho con gái mình hay không. Cha bà Lương lập tức nghi ngờ rằng điện thoại của luật sư đã bị nghe lén vì cảnh sát đã lặp lại những gì luật sư đã nói với ông. Mẹ của bà Lương quyết định đến Phòng An ninh Nội địa Quận Hải Cảng để nói chuyện với nhân viên họ Triệu này. Triệu đã nói rằng anh ta không có thẩm quyền gì trong việc trả tự do cho bà Lương.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, mẹ của bà Lương đã đến Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh nhưng rồi phải quay về. Nhân viên bảo vệ cho biết công tố viên trưởng mới của Viện không cho phép khách bên ngoài vào Viện trong thời gian này. Bà tiếp tục đến Tòa án quận Phủ Ninh. Tại tòa án, Trợ lý của thẩm phán Thạch Văn Kính cho biết họ phải đưa bà Lương ra xét xử vì viện kiểm sát đã truy tố bà và chuyển vụ việc cho họ.

Các báo cáo có liên quan:

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Cuộc họp trước phiên tòa sơ thẩm được mở đối với các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công

Người mẹ đơn thân đối mặt với cáo trạng vì kiên định đức tin, con gái kêu gọi trả tự do cho bà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Thông tin cập nhật về các học viên bị nhắm mục tiêu trước Hội nghị Bắc Đới Hà

Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: Ba cư dân bị nhắm đến vì hỗ trợ một học viên sắp bị truy tố có cùng tín ngưỡng vào Pháp Luân Công

Người phụ nữ 78 tuổi bị xét xử vì kiên định đức tin mà không có đại diện pháp lý

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/474032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/11/216167.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share