Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2023] Ba cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị nhắm đến vì trợ giúp một học viên địa phương khác đang bị truy tố vì có chung tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, cô Lương Quân, cô Hồng Diễm Vinh, và cô Vu Thụ Vân đã đi cùng bà Nghê Quế Vân đến Phòng Cảnh sát Quận Bắc Đới Hà để nộp một số tài liệu kêu gọi cảnh sát chấm dứt truy tố bà Nghê vì tín ngưỡng của bà.

Ngay sau lần đến phòng cảnh sát đó, cả ba nữ học viên đã bị sách nhiễu. Cô Lương và cô Hồng bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 và vẫn bị giam giữ cho đến hiện nay. Cô Vu không bị bắt bởi cô không ở nhà khi cảnh sát ập đến.

Theo những người trong cuộc, chính quyền nhắm đến ba phụ nữ này bởi họ sợ các học viên Pháp Luân Công địa phương tập hợp lại với nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Hội nghị Bắc Đới Hà thường niên (còn được gọi là hội nghị thượng đỉnh mùa hè của chế độ cộng sản) sẽ được tổ chức tại quận Bắc Đới Hà vào đầu tháng 8. Việc chính quyền tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trước các cuộc họp chính trị lớn, như hội nghị thượng đỉnh mùa hè hoặc xung quanh các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công, đã trở thành một thông lệ.

Bà Nghê, 78 tuổi, bị truy tố vì tín ngưỡng của mình, được bạn bè trợ giúp về tinh thần

Bà Nghê Quế Vân, 78 tuổi, cư dân ở quận Hải Cảng, đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Thái Các Trang bắt giữ vào ngày 9 tháng 9 năm 2022 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở chợ Thái Các Trang thuộc quận Bắc Đới Hà. Cảnh sát đã tìm thấy địa chỉ nhà bà sau khi thu giữ thẻ xe buýt cho người cao tuổi từ túi của bà. Sau đó, họ đã đột kích vào nhà bà. Con trai bà đã nộp 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh và bà được trả tự do vào cuối ngày hôm đó.

Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, kể từ đầu tháng 4 năm 2023, các cảnh sát ở Đồn Công an Thái Các Trang đã nhiều lần đến nhà sách nhiễu bà Nghê. Họ cùng với Đồn Công an đường Hải Ninh (có liên quan đến vụ án của bà mà không rõ lý do), sau đó đã đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh, vốn được giao nhiệm vụ xử lý các trường hợp Pháp Luân Công. Viện kiểm sát đã truy tố bà và đệ trình vụ việc của bà sang Tòa án Quận Phủ Ninh vào ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Bà Nghê đã nhiều lần đến hai đồn cảnh sát để kêu gọi họ hủy bỏ vụ việc của bà, nhưng họ làm ngơ và vẫn đưa vụ việc của bà lên viện kiểm sát. Sau khi bị truy tố, bà Nghê cũng đã nhiều lần đến viện kiểm sát và tòa án, nhưng lần nào cũng bị từ chối, không được gặp bất kỳ kiểm sát viên hay thẩm phán nào.

Theo đó, bà Nghê đã thuê luật sư viết một số tài liệu trình bày tính hợp pháp của việc tu luyện Pháp Luân Công và lên án bản cáo trạng oan sai đối với bà. Bà dự định nộp tài liệu này cho Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh, Tòa án Quận Phủ Ninh và Phòng Cảnh sát Quận Bắc Đới Hà (giám sát Đồn Công an Thái Các Trang và Đồn Công an đường Hải Ninh).

Bạn của bà Nghê là cô Lương, cô Hồng, và cô Vu đã đề nghị đi cùng bà và luật sư của bà đến Phòng Cảnh sát Quận Bắc Đới Hà.

Luật sư của bà Nghê suýt bị đưa đến đồn công an

Năm người họ đã đến phòng cảnh sát vào ngày 27 tháng 6 năm 2023. Nhân viên lễ tân gọi điện cho giám đốc đơn vị, người này yêu cầu luật sư để lại tài liệu cho nhân viên lễ tân rồi ông ta sẽ lấy sau.

Lúc đó, có hai cảnh sát trẻ đi ngang qua, luật sư bèn đưa tài liệu cho họ xem. Một cảnh sát nhìn thấy tài liệu nói về Pháp Luân Công liền bảo: “Anh dám nhắc đến Pháp Luân Công à?” rồi ngay lập tức gọi điện cho Đồng Công an đường Hải Ninh.

Một lát sau, Khương Tử Húc và một cảnh sát họ Dương từ Đồn Công an đường Hải Ninh nhanh chóng xuất hiện và ra lệnh cho luật sư đi cùng họ.

Luật sư nói: “Tôi đến đồn của các anh cũng được thôi, nhưng tôi không thể lên xe đi cùng các anh.” Sau một thời gian giằng co rất lâu, Khương đã gọi cho Đồn trưởng. Đồn trưởng nói rằng vì trường hợp của bà Nghê đã được đệ trình lên tòa án, nên vụ việc của bà không nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa, và yêu cầu luật sư nói chuyện với viện kiểm sát và tòa án. Theo đó, luật sư đã không bị đưa đến đồn cảnh sát.

Bị sách nhiễu sau khi đến phòng cảnh sát

Vào khoảng ngày 3 tháng 7, một người từ ủy ban khu phố của cô Hồng đến gõ cửa nhà cô. Cô không mở cửa nhưng sau đó đã đến ủy ban khu phố để hỏi xem họ có việc gì không. Họ nói rằng giám đốc ủy ban muốn nói chuyện với cô, nhưng giám đốc không có mặt vào ngày hôm đó.

Trong hai ngày tiếp theo, ngày nào cũng có người gõ cửa nhà cô, nhưng cô Hồng không ra mở cửa.

Đồn Công an đường Tây Cảng ở địa khu của bà Nghê đã đến nhà cô Hồng vào sáng ngày 11 tháng 7 và hỏi liệu cô có đến Phòng Cảnh sát Quận Bắc Đới Hà vào ngày 26 tháng 6 không. Cô Hồng nói có và giải thích rằng phòng cảnh sát đã từ chối nhận tài liệu của bà Nghê.

Vài giờ sau, cảnh sát Lữ Thiết Quân từ Đồn Công an phố Hòa Bình thuộc địa khu của cô Vu đã gọi điện cho chồng cô. Anh ta yêu cầu cô Vu đến đồn công an vào buổi chiều có chút việc cần xác minh. Nếu cô không xuất hiện, cảnh sát sẽ đến tận nhà họ.

Sau khi trở về nhà vào buổi trưa, cô Vu liền gọi điện cho cảnh sát Lữ. Anh ta hỏi về địa chỉ nhà và nơi cô làm việc. Cô Vu cho hay cô không thể nói cho anh và khuyên anh đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát Lữ đe dọa sẽ cắt trợ cấp an sinh xã hội của chồng cô. Cô Vu cảnh báo anh ta rằng anh ta đang xâm phạm nhân quyền và tự do cá nhân của cô. Cảnh sát Lữ phủ nhận điều đó.

Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Lữ lại gọi điện cho chồng cô Vu và nói rằng cảnh sát đang đến nhà anh. Một lúc sau, ba cảnh sát và một nhân viên ủy ban khu phố xuất hiện. Họ nhìn quanh nhà rồi bỏ đi không nói lời nào.

Bị bắt trong cùng một ngày

Cô Lương bị bắt vào lúc hơn 8 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2023 khi cô đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ địa phương ở quận Phủ Ninh. Sau đó, vào khoảng giữa trưa, cảnh sát đã đột kích vào nhà cô.

Cùng ngày, bà Cung Tuấn Mai, một học viên địa phương khác, đến thăm cô Lương vào khoảng 1 giờ chiều. Cảnh sát vẫn đang ở đó và họ bắt luôn bà Cung. Bà Cung sau đó được thả vì lý do sức khỏe.

Nhà cô Hồng cũng bị đột kích và cô bị bắt vào tầm 1 giờ chiều ngày hôm đó. Năm giờ sau, vào khoảng 6 giờ chiều, nhà của cô Vu cũng bị lục soát nhưng cô Vu không có ở nhà và chồng cô từ chối tiết lộ nơi cô ấy đã đi.

Theo những người trong cuộc, cô Lương, cô Hồng và cô Vu bị nhắm đến chỉ vì họ đi cùng bà Nghê đến Phòng Cảnh sát Quận Bắc Đới Hà, nơi đã báo cáo sự việc lên cơ quan giám sát là Cục Công an Thành phố Tần Hoàng Đảo. Sau đó, Cục Công an này đã ra lệnh bắt giữ ba học viên. Còn bà Cung bị bắt vì tình cờ xuất hiện không đúng nơi, không đúng thời điểm.

Cô Lương và cô Hồng vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

Bà Nghê sắp ra hầu tòa

Vì những người bạn của mình đã bị bắt, bà Nghê không thể nộp tài liệu cho Viện Kiểm sát Quận Phủ Ninh và Tòa án Quận Phủ Ninh. Tòa án đã thông báo cho bà vào ngày 25 tháng 7 rằng bà sẽ phải hầu tòa ba ngày sau đó. Theo luật, lẽ ra tòa án cũng phải thông báo cho luật sư của bà về phiên xét xử, nhưng họ chưa bao giờ báo cho luật sư về điều đó.

Không rõ liệu phiên xét xử có được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 như dự kiến ​​hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210627.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share