Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2023] Gần đây có thông tin rằng Tòa án Thành phố Cao Mật (tỉnh Sơn Đông) đã kết án một người đàn ông địa phương 2,5 năm tù. Trước đó, cũng chính tòa án này đã tuyên án vợ và con gái của ông 2 bản án tương tự.

Ông Tần Tùng Pháp (70 tuổi) cùng vợ, bà Từ Tú Trân, và con gái là cô Tần Thiếu Hoa đều tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Khổ nạn của gia đình bắt nguồn từ vụ bắt giữ gần đây của cô Tần vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, vì sự kiên định đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Khoảng tháng 7 năm 2023, cô bị kết án 2,5 năm tù và hiện đang bị giam ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Để tìm kiếm công lý cho con gái, bà Từ và ông Tần đã viết hơn 400 lá thư khiếu nại tới nhiều cơ quan chính quyền khác nhau. Để trả đũa, chính quyền đã bắt giữ họ lần lượt vào ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2023. Bà Từ đã bị kết án 2,5 năm tù, sau đó là đến chồng bà (vẫn chưa rõ ngày tuyên án chính xác của họ). Bà Từ có thể vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Duy Phường, còn ông Tần đang ở trong trại tạm giam Thành phố Cao Mật. (Để biết chi tiết về vụ bức hại mới nhất của đôi vợ chồng và con gái họ, vui lòng xem các báo cáo liên quan được liệt kê ở cuối bài viết này.)

Cha mẹ và con gái liên tục bị bức hại vì đức tin

Bà Từ, ông Tần và cô Tần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và đã liên tục lọt vào tầm ngắm của chính quyền kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu 1 năm sau đó. Cả bà Từ và ông Tần đều từng bị cầm tù 2 lần, con gái họ bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Dưới đây là tóm lược về những khổ nạn mà ba người họ đã phải chịu đựng trong những năm qua.

Ngày 7 tháng 4 năm 2011, ông Tần và bà Từ bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cả hai đều bị kết án 3,5 năm tù.

Cô Tần đã viết đơn khiếu nại những thủ phạm đã bức hại cha mẹ cô và bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2011. Sau đó, cô bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ.

Ngày 4 tháng 4 năm 2014, cha mẹ cô bị bắt và bị giam 38 ngày. Trong thời gian đó, họ bị còng tay, cùm chân, cấm ngủ, cấm sử dụng nhà vệ sinh và bị đá vào chân trong thời gian dài.

Ngày 5 tháng 3 năm 2016, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang bắt giữ hai vợ chồng ông Tần. Cô Tần đã thuê luật sư cho họ, nhưng đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang và Đội An ninh Nội địa Thành phố Cao Mật lại bắt giữ cô Tần.

Cô Tần đã trốn thoát khi cảnh sát đưa cô về nhà để lục soát. Trong thời gian cô đi trốn, ông Tần, cha cô đã bị kết án 7 tháng tù và mẹ cô bị kết án 6 tháng tù.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2019, cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang bắt giữ ông Tần và đưa ông đi khám sức khỏe bắt buộc, bao gồm lấy mẫu máu và lấy dấu vân tay. Đến khoảng 8 giờ tối, cảnh sát đưa ông đến một trại tạm giam và ông bị giam ở đó đến ngày 21 tháng 8 năm 2019.

Lúc 8 giờ 15 phút tối ngày 21 tháng 6 năm 2020, 4 cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang, trong đó có Ngô Phụng Quý, Lưu và Chu, đã đột nhập vào nhà ông Tần và bà Từ và bắt giữ họ. Tại đồn công an, cảnh sát tách riêng họ ra để giam giữ và thẩm vấn trước khi thả họ vào 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, 3 cảnh sát (trong đó một người tên là Loan Bân) từ Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang đã bắt giữ cô Tần tại nơi làm việc. Mỗi cảnh sát được thưởng 3.600 Nhân dân tệ cho vụ bắt giữ này. Họ vừa đếm tiền thưởng trước mặt cô, vừa cười hả hê.

Cảnh sát giữ cô Tần tại đồn công an qua đêm rồi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, cảnh sát giam cô tại trại tạm giam Xương Ấp 14 ngày, trước khi đưa cô đến một trung tâm tẩy não vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Cô bị nhốt ở đó vài giờ và được thả vào lúc 9 giờ tối.

Cô Tần đã phải đến Đồn Công an Thị trấn Hạ Trang ba lần để yêu cầu trả lại chìa khóa, giấy tờ tùy thân, sổ ngân hàng và thẻ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối trả lại hơn 200 Nhân dân tệ mà họ đã tịch thu của cô.

Trong khi cô Tần đang bị giam giữ, hai viên cảnh sát đã gửi thông báo giam giữ cho cha mẹ cô vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thông báo này ghi ngày 17 tháng 3 năm 2016. Lúc này, cha mẹ cô hiểu ra cảnh sát đã nhắm đến cô một lần nữa vì cô đã trốn thoát khỏi vụ bắt giữ 4 năm trước.

Bài liên quan:

Cha mẹ bị bắt giữ vì tìm kiếm công lý cho con gái bị kết án oan sai và người mẹ đã bị kết án 2,5 năm tù

Sau khi gửi hơn 200 lá thư khiếu nại, cha mẹ vẫn không nhận được thông báo chính thức nào về bản án oan của con gái

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Hai vợ chồng bị bắt giam, con gái của họ bị bức hại vì đã thuê luật sư

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/24/469642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/26/213486.html

Đăng ngày 16-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share