Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2023] Một cư dân ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án tù hai năm rưỡi vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Chính quyền địa phương đã không thông báo cho gia đình cô Tần Thiếu Hoa về việc xét xử hay tuyên án đối với cô Tần. Một người trong cuộc tiết lộ thông tin này nhưng không cho biết thời điểm cô bị kết án hay cô đã bị đưa đến nhà tù chưa.

Bị bắt giữ lần đầu và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh

Bản án tù của cô Tần bắt nguồn từ một vụ bắt giữ trước đó vào ngày 31 tháng 5 năm 2022. Hai nhân viên quản lý tài sản đã báo cáo với cảnh sát sau khi thấy cô đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khu dân cư. Hai cảnh sát từ đồn cảnh sát Phù Nhật nhanh chóng đến để bắt cóc cô và đưa về đồn cảnh sát.

Cô đã bị thẩm vấn và lấy dấu vân tay, dấu vân chân tại đồn cảnh sát. 5 cảnh sát khác đã giật chìa khóa nhà của cô và đột kích vào nhà cô. Họ đã thu hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công, hai chiếc điện thoại di động (một chiếc sau đó đã được trả lại), một máy nghe nhạc và 900 nhân dân tệ tiền mặt.

Đêm hôm đó, cảnh sát đã thả cô Tần với số tiền bảo lãnh là 1.000 nhân dân tệ và hứa sẽ trả lại số tiền này một năm sau nhưng họ đã không bao giờ thực hiện lời hứa đó.

Bị bắt lại sau khi từ chối tham gia phiên tòa

Ba công an từ đồn cảnh sát Phù Nhật đã xông vào nhà cô Tần vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2022 và đưa cô đến Viện kiểm sát thành phố Cao Mật. Cô đã được thả sau khi bị lấy lời khai ở đó. Viện kiểm sát sau đó đã truy tố cô.

Cô Tần đến thăm bố mẹ vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. Đồn cảnh sát Phù Nhật nhanh chóng biết được thông tin này và đã cử ba cảnh sát đến bắt cô tại nhà bố mẹ. Họ đã đưa cô đến thẳng Tòa án thành phố Cao Mật, tại đây cô bị yêu cầu ký tên vào giấy triệu tập, bản cáo trạng và thông báo về quyền lợi [cho bị cáo]. Cô từ chối làm theo và được thông báo rằng cô phải trình diện tại tòa án vào ngày 1 tháng 12 năm 2022 để tham gia phiên điều trần, nếu không sẽ bị bắt lại.

Cô Tần đã không tham dự phiên tòa. Cảnh sát tại đồn cảnh sát Phù Nhật đã đột nhập vào nhà cô vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 2023 và đưa cô đến trại tạm giam thành phố Duy Phường. Hai ngày sau, cảnh sát gọi điện cho bố mẹ cô để thông báo rằng cô đã chính thức bị bắt. Cha mẹ cô vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ chính quyền.

Cha mẹ không hề được cập nhật về tình hình của con gái

Cha mẹ cô Tần sau đó đã nhiều lần gọi điện cho cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án để hỏi về trường hợp của cô nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Họ đã gọi lại cho chủ tọa phiên tòa Lưu Triệu Thắng vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Có người nhấc máy nhưng ngay lập tức cúp máy khi biết bố mẹ cô Tần đang gọi. Sau đó, họ gọi điện tới công tố viên Phan Hồng Huy (người phụ trách vụ án). Một người trợ lý đã trả lời điện thoại và nói rằng sẽ chuyển điện thoại cho công tố viên Phan. Nhưng khi cha mẹ cô Tần hỏi người ở đầu máy bên kia có phải công tố viên Phan không. Anh ấy dừng lại một chút rồi trả lời: “Không. Công tố viên Phan vừa ra ngoài.” Nhưng bố mẹ cô Tần đã nhận ra giọng nói của Phan Hồng Huy và biết chính anh ấy đang ở đầu dây bên kia.

Họ đã gọi cho cảnh sát trưởng Lưu Địa Bân của đồn cảnh sát Phù Nhật vào ngày 7 tháng 3. Cảnh sát Lưu đã chuyển cuộc gọi của họ đến phòng trực, phòng này đã nối máy trở lại với cảnh sát Lưu. Nhưng cảnh sát Lưu không nhấc máy nữa.

Cha mẹ cô Tần đã đến đồn cảnh sát vào ngày 10 tháng 3. Một viên cảnh sát đã thông tin rằng vụ việc của cô đã được chuyển đến Viện kiểm sát nên đồn cảnh sát không còn liên quan.

Họ đã gọi cho công tố viên Phan và người giám sát của ông, công tố viên trưởng Kỷ Binh, nhưng cả hai đều không trả lời điện thoại. Thẩm phán Lưu ngay lập tức cúp điện thoại khi bố mẹ cô Tần gọi lại cho ông.

Đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang đã 2 lần sách nhiễu cặp vợ chồng này tại nhà, vào ngày 10 tháng 3 và ngày 18 tháng 3. Cô con gái út của họ đang sống cùng họ quá sợ hãi đến mức bệnh tâm thần tái phát.

Thông tin bị bức hại trước đây của cô Tần và cha mẹ cô

Cô Tần, cùng cha cô, ông Tần Tùng Pháp, và mẹ cô, bà Từ Tú Trân, đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ba người liên tục bị đưa vào tầm ngắm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu một năm sau đó. Ông Tần và bà Từ bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2011 sau khi bị tố cáo phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cả hai đều bị kết án ba năm rưỡi.

Cô Tần đã viết đơn khiếu nại những kẻ đã hại cha mẹ cô và bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2011. Sau đó cô bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ.

Cha mẹ cô Tần và hai học viên khác đã bị đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang bắt giữ vào ngày 5 tháng 3 năm 2016 khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô Tần đã thuê luật sư cho cha mẹ mình nhưng bị đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang và Văn phòng An ninh nội địa thành phố Cao Mật bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 2016.

Cô Tần đã trốn thoát được trong khi cảnh sát đưa cô về nhà để lục soát.

Ba viên cảnh sát (một trong số họ tên là Loan Bân) từ đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang đã bắt giữ cô Tần tại nơi làm việc vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Mỗi cảnh sát được thưởng 3.600 nhân dân tệ vì đã bắt được cô. Họ đếm tiền trước mặt cô và cười như điên dại.

Cô Tần bị giữ tại đồn cảnh sát qua đêm và sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, cảnh sát giam giữ cô tại trại giam Xương Ấp trong vòng 14 ngày, trước khi đưa cô đến một trung tâm tẩy não vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Cô bị giữ ở đó trong vài giờ và được thả ra lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Cô Tần phải mất ba chuyến đi đến đồn cảnh sát thị trấn Hạ Trang và cuối cùng đã được trả lại chìa khóa, giấy tờ tùy thân, sổ ngân hàng và thẻ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối trả lại hơn 200 nhân dân tệ tiền mặt mà họ đã thu của cô.

Trong khi cô Tần đang bị giam giữ, hai viên cảnh sát đã gửi thông báo giam giữ cho cha mẹ cô vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thông báo này ghi ngày 17 tháng 3 năm 2016. Cha mẹ cô nhận ra rằng từ cách đây 4 năm, cảnh sát đã nhắm đến cô một lần nữa vì cô đã trốn thoát.

Báo cáo liên quan:

Hai vợ chồng bị bắt giam, con gái của họ bị bức hại vì đã thuê luật sư

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210475.html

Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share