Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2023] Bà Từ Tú Trân ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 2,5 năm tù chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi bà bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hiện bà Từ đang bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Duy Phường. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án.

Trước bản án của bà Từ, con gái lớn của bà là cô Tần Thiểu Hoa đã bị kết án bí mật 2,5 năm tù vào đầu năm nay, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Con gái 10 tuổi của cô Tần đã sống cùng bà Từ và chồng bà. Nhưng Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Cao Mật (một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại) đã cưỡng bức cô bé phải chuyển sang trường học khác và sống với cha của cô bé, người đã sống ly thân với cô Tần gần 10 năm trước.

Vụ bắt giữ của bà Từ do Đồn Công an thị trấn Hạ Trang thực hiện dưới mệnh lệnh của Cao Kiệt, trưởng Phòng 610 thành phố Cao Mật và Đội An ninh Nội địa thành phố Cao Mật. Một ngày sau vụ bắt giữ, ông Tần Tùng Pháp chồng bà Từ cũng bị cảnh sát của đồn công an trên bắt giữ. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Cao Mật. Sự bức hại này đã khiến người con gái thứ hai của hai vợ chồng bà Từ, cô Tần Thiểu Anh, bị suy sụp tinh thần. Con trai của hai vợ chồng bà là anh Tần Kim cũng bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 và bị thẩm vấn tại đồn công an 24 tiếng, sau đó được thả ra. Hiện cảnh sát đang theo dõi điện thoại di động của anh.

Con gái lớn bị kết án tù

Khổ nạn của gia đình bắt nguồn từ vụ bắt giữ của người con gái lớn của bà Từ, cô Tần Thiếu Hoa, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, sau khi cô bị hai nhân viên quản lý tài sản tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu dân cư của mình. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và để cô được bảo lãnh tại ngoại vào buổi tối cùng ngày.

Tòa án thành phố Cao Mật đã lên kế hoạch xét xử vụ án của cô Tần vào ngày 1 tháng 12 năm 2022. Cô đã không tham gia phiên tòa và bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, sau đó bị đưa tới trại tạm giam thành phố Duy Phường. Gia đình cô không nhận được thông tin cập nhật gì về vụ án của cô và mãi đến ngày 17 tháng 7 năm 2023, họ mới biết cô đã bị kết án 2,5 năm tù.

Cha mẹ của cô Tần đã viết đơn khiếu nại những cảnh sát của Đồn Công an Phu Nhật đã bắt giữ cô và những thủ phạm khác liên quan đến việc bức hại cô. Trong vài tháng tiếp theo, bà Từ và ông Tần đã gửi hơn 400 lá thư tới các cơ quan chính quyền ở các cấp khác nhau từ trung ương cho tỉnh và thị trấn.

Giữa tháng 4 năm 2023, ông Tần đã tới gặp bí thư thôn Ích Dân Từ Ba (không có họ hàng với bà Từ). Sau đó Từ Ba đã gọi điện thoại cho bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Cao Mật Vương Đại Bằng để xin chỉ thị. Sau khi nói chuyện, Từ Ba nói với ông Tần rằng: “Ông đừng viết thư khiếu nại nữa, đừng làm tôi phải đau đầu thêm nữa.”

Sự bức hại của mẹ và người con gái thứ hai

Ngày 3 tháng 3 năm 2023, bà Từ và con gái thứ hai là cô Tần Thiểu Anh cũng bị bắt sau khi họ bị trình báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Nhà của họ bị lục soát và họ đã được trả tự do vào khoảng buổi trưa cùng ngày.

Cả bà Từ và con gái đều bị triệu tập tới Đồn Công an Hạ Trang vào ngày 10 tháng 3 và yêu cầu ký tên vào hồ sơ vụ án của họ. Cảnh sát còn lấy dấu vân tay và chụp hình họ trên đường phố (có vẻ là để buộc tội họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công). Cảnh sát sách nhiễu họ một lần nữa vào ngày 18 tháng 3 nhằm thu thập thông tin để buộc tội họ. Cô Tần bị sang chấn tâm lý và suy sụp tinh thần do bị bức hại và bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Một cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Hạ Trang đã đi tới nhà bà Từ vào ngày 13 tháng 6 và yêu cầu bà điểm chỉ vào tài liệu vụ án. Anh ta nói rằng bà vẫn đang trong thời gian bảo lãnh tại ngoại và họ đang giám sát hoạt động hàng ngày của bà. Không rõ lần đó bà Từ có hợp tác không.

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, bốn cảnh sát đã quay trở lại. Bởi ông Tần từ chối mở cửa, cảnh sát đã mượn thang của người hàng xóm, trèo qua tường rào rồi đột nhập vào trong. Họ lừa bà Từ đi cùng họ tới Viện Kiểm sát thành phố Cao Mật. Một công tố viên hỏi bà Từ trước kia đã lấy tài liệu Pháp Luân Công để phân phát ở đâu, bà từ chối trả lời. Cảnh sát đã đưa bà về nhà vào khoảng 11 giờ sáng.

Ba cảnh sát cố gắng lừa bà Từ đi tới Tòa án thành phố Cao Mật vào ngày 13 tháng 10, nhưng lần này bà từ chối. Năm ngày sau, cảnh sát cùng vài nhân viên tòa án quay lại nhà bà và thông báo rằng phiên tòa xét xử đã được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 11. Mặc dù chưa rõ bà có tham dự phiên xét xử hay không, nhưng bà đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11 và bị kết án 2,5 năm tù giam (chưa rõ ngày tuyên bán). Gia đình bà nghi ngờ việc tuyên án bà một cách gấp gáp như vậy là do chính quyền đang trả đũa bà bởi nỗ lực đòi công lý cho con gái lớn của bà.

Bài liên quan:

Sau khi gửi hơn 200 lá thư khiếu nại, cha mẹ vẫn không nhận được thông báo chính thức nào về bản án oan của con gái

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Hai vợ chồng bị bắt giam, con gái của họ bị bức hại vì đã thuê luật sư

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/12/469215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213390.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share