Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2023] Tháng 4 năm 2016, ở tuổi 70, tôi bị bắt cóc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tám tháng sau, tôi bị kết án 7,5 năm tù. Mặc dù phải chịu đựng cực hình, tôi vẫn kiên định và không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi bị nhiều bệnh tật hành hạ và đau đớn tột cùng. Vào mùa hè, tôi phải mặc quần áo ấm và không thể ăn cháo do bị đau bụng khủng khiếp. Năm 1998, khi cận kề cái chết, tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất một cách kỳ diệu. Sư phụ đã cứu tôi, và ban cho tôi một cuộc đời mới!

Bảo trì tín tâm kiên định

Khi ở trong trại tạm giam, đặc vụ Phòng 610 hạ độc vào thức ăn của tôi. Đầu óc tôi choáng váng, và việc nói năng trở nên rất khó khăn. Trạng thái này cùng với việc mất trí nhớ kéo dài trong hai năm liền. Những học viên bị giam giữ khác đã nhẩm Pháp cho tôi nghe. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, trí nhớ của tôi đã được khôi phục. Tôi thuộc được 67 bài thơ trong Hồng Ngâm, điều này giúp gia cường tâm trí và ban cho tôi thêm dũng cảm. Khi vào tù, tôi bị giam trong khu kiểm soát nghiêm ngặt. Nhà tù yêu cầu tù nhân chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và hứa giảm án cho họ, nên nhiều tù nhân và trưởng buồng giam tra tấn các học viên một cách tàn bạo.

Ba ngày sau khi vào tù, trưởng buồng giam và một tù nhân đẩy tôi vào thành giường và tát vào mặt tôi. Hàm răng giả của tôi bị gẫy. Răng, lưỡi, và những bộ phận khác trong khoang miệng đều bị thương. Mồm tôi đầy máu, mặt tôi sưng và bầm tím. Các tù nhân cũng bắt tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ với hai tay ôm đầu gối trong nhiều giờ, lăng mạ và đánh đập tôi nếu tôi động đậy. Vài tù nhân còn thay phiên nhau phỉ báng tôi bằng những tuyên truyền lăng mạ Đại Pháp.

Vào ngày giam giữ thứ bảy, tôi lại bị tra tấn. Bốn tù nhân nhấc tôi lên rồi ném xuống đất nhiều lần. Máu mũi tôi phun ra, tôi cảm thấy như nội tạng của mình sắp bị lòi ra ngoài và đầu sắp sửa nổ tung. Mặc dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không sợ chết, và liên tục nhẩm bài thơ “Vô tồn” của Sư phụ. Bất kể họ làm gì, tôi đều cự tuyệt việc phản bội Đại Pháp.

Họ tăng cường việc tra tấn. Họ lấy giẻ bịt miệng tôi rồi dán băng dính lại, sau đó vặn tay tôi ra sau lưng. Một tù nhân buộc dây thừng quanh cổ tôi, và nói sẽ kéo tôi quanh sàn nhà cho đến khi tôi chết. Họ làm như vậy, cho đến khi một tù nhân tốt bụng từ một buồng giam khác can thiệp. Sau vụ tra tấn đó, tôi không thể đi lại, và không thể ngủ trong năm ngày do đau đớn khôn cùng. Họ tiếp tục đấm đá tôi.

Sau đó, khi tôi được đưa đến bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy một đốt sống của tôi bị gãy. Sau khi bị còng tay và cùm vào giường bệnh bảy ngày với một mũi tiêm tĩnh mạch, tôi bị đưa trở lại nhà tù trong đau đớn tột độ.

Kiên cường trước việc bức hại

Sau sáu tháng trong tù, tôi quyết định phản đối án tù và sự tra tấn vô lý. Tôi không mặc áo tù hay trả lời khi điểm danh. Tôi cũng bắt đầu luyện các bài công pháp, mặc dù tôi biết mình có thể bị tra tấn vì điều đó.

Các tù nhân đánh tôi khi tôi luyện công, khiến mặt tôi đầy máu và bầm tím. Tôi nhẩm bài thơ “Chính niệm chính hành” của Sư phụ để bảo trì tín tâm kiên định của mình.

Một lính canh hiểu được chân tướng Đại Pháp đã thông cảm cho tôi, cho phép tôi luyện công ở nơi không có camera theo dõi. Vùng da bị thương của tôi nhanh chóng được lành lại, và tôi hiểu đây là sự khích lệ của Sư phụ.

Từ năm 2020 đến năm 2021, trong các lần điểm danh buổi tối, tôi vẫn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” mặc dù các tù nhân hành hạ tôi dã man. Sư phụ khích lệ tôi trong mơ, điểm hóa rằng tôi đang giải thể cựu thế lực và sự bức hại, và tôi đang đi trên con đường chân chính. Trong 11 tháng, ngày nào tôi cũng hô to như vậy.

Cán bộ tỉnh đến các phòng giam để kiểm tra hai lần, tôi đã nói với hơn 12 người ghi nhớ cửu tự chân ngôn khi họ đến phòng giam của tôi. Bầu không khí trong nhà tù trở nên yên tĩnh hơn, và các tù nhân ít đánh chửi nhau hơn.

Thần tích triển hiện trước mắt tôi

Có lần, khi một tù nhân khát nước, tôi mời cô ấy uống nước và cô ấy uống hai cốc liền. Ngày hôm sau, cô ấy nói cốc nước của tôi đã cứu sống cô ấy. Cô ấy bị bệnh tật giày vò và hôm đấy đã gần như suy sụp. Tuy nhiên, sau khi uống cốc nước của tôi, sự khó chịu ở bụng của cô ấy biến mất và cơn đau cũng nhẹ bớt. Đêm đó cô ấy ngủ rất ngon. Khi cô ấy cảm ơn tôi vì đã cứu mạng, tôi nhắc rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô ấy, và động viên cô ấy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cô ấy cũng vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 2019, một tù nhân đã đổ một chai I-ốt lên đầu tôi, khiến tóc tôi bị cháy và rụng hết trong vòng vài ngày. Những sợi tóc còn lại chuyển thành màu trắng. Một năm sau, tóc đen của tôi mọc trở lại và chỗ tóc bạc chuyển thành màu đen – các tù nhân đều kinh ngạc trước huyền năng của Đại Pháp.

Một học viên đã từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp do không chịu nổi đòn tra tấn và bị ép phải lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp. Vài ngày sau cô ấy bị một cơn đột quỵ. Nhận ra sai lầm của mình, cô ấy viết một bản liêm chính thanh minh để phủ định tất cả những hành động sai trái của mình. Đáng buồn thay, việc này lặp lại bốn lần khi cô ấy không chịu nổi sự trả thù và tra tấn.

Một tù nhân là cựu giám đốc điều hành một công ty gỗ hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và biết về cuộc bức hại tàn bạo sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ấy thậm chí còn mời tôi làm việc và hỗ trợ tài chính khi tôi được thả. Khi ngồi thiền, tôi thấy cô ấy là một thiên nhân cao lớn mạnh mẽ, với khuôn mặt sáng ngời và thân thể vàng kim.

Một tù nhân khác đã đánh tôi thậm tệ khi giám sát tôi, khiến tôi bị chảy máu mũi ròng ròng. Một hôm, tôi nhìn thấy cô ấy là một người không có mặt với áo choàng màu đen, trông giống một con ma. Tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ để tôi cứu cô ấy. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy, và nhắc nhở cô ấy thiện đãi các học viên.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự dẫn dắt của Pháp, tôi có thêm sức mạnh để chính niệm chính hành và chịu đựng sự bức hại tàn bạo trong bảy năm. Con xin cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi khổ độ của Ngài!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/468719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/6/214193.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share