Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2023] Ngày 11 tháng 12 năm 2023, một cư dân thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, bà Vu Trân bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Quả Tùng bắt giữ sau khi bà bị trình báo vì dán áp phích Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ của bà được phê chuẩn vào ngày hôm sau. Gần đây, gia đình bà đã xác nhận việc chuyển nhà tù của bà, nhưng vẫn không biết thêm thông tin chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án của bà.

Một học viên khác, bà Vương Diễm Thu (75 tuổi) bị kết án năm năm vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, đã bị chuyển tới cùng nhà tù với bà Vu vào ngày 11 tháng 12.

Bức hại trong quá khứ đối với bà Vu và chồng bà

Bà Vu (64 tuổi) và chồng là ông Ngưu Vĩnh Châu (62 tuổi) đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bởi họ kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu một năm sau đó, họ đã nhiều lần bị bắt giữ trong 24 năm qua. Ngoài án tù gần đây nhất, bà từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2003, bị kết án ba năm tù vào năm 2005 và bị kết án quản chế vào năm 2019. Bà được trả tự do trước hạn trong án lao động cưỡng bức và án tù lần đầu do sức khỏe yếu.

Dưới đây là chi tiết về cuộc bức hại của bà Vu và chồng bà.

Hai vợ chồng bà bị Tôn Trấn Mẫn và các cảnh sát khác của Đồn Công an thị trấn Áp Viên bắt giữ lần đầu vào ngày 24 tháng 12 năm 2001. Nhà của họ bị lục soát và họ bị giam giữ một ngày.

Ngày 27 tháng 9 năm 2003, bà Vu bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Đại, Bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật quận Nhị Đạo Giang và Giám đốc Phòng 610 đã tới Đồn Công an thị trấn Áp Viên và đưa bà Vu tới Trại tạm giam Trường Lưu. Bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 23 tháng 10 năm 2003. Bà bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại và gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau bốn tháng giam giữ và phải nộp 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 25 tháng 11 năm 2005, bà Vu bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Áp Viên bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát Tôn Chấn Mẫn, Vương Đào, Vu Trường Giang và Quách Hải đã lục soát nhà bà. Tôn tát vào mặt bà hai lần. Sáu tháng sau, Tòa án quận Nhị Đạo Giang đã kết án bà ba năm sáu tháng tù. Bà bị chuyển từ trại tạm giam Trường Lưu tới Nhà tù Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm. Do bị tra tấn liên tục trong tù, bà đã bị trụy tim và được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế trước thời hạn một năm. Cảnh sát trưởng Tôn đã tống tiền bà 3.000 Nhân dân tệ mà không cung cấp hóa đơn.

Phó trưởng công an Trương Hồng Đào, giáo đạo viên Lý Hâm và cảnh sát Hàn Lỗi của Đồn Công an thị trấn Áp Viên đã lục soát nhà bà Vu từ 6 giờ tối tới 10 giờ tối ngày 30 tháng 5 năm 2012. Thậm chí họ không dừng lại khi bà bị đau tim mà lại gọi thêm cảnh sát đến trợ giúp lục soát.

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, khi cảnh sát gọi điện cho bà Vu và yêu cầu gặp bà và chồng, hai vợ chồng bà đã quyết định sống xa nhà để tránh sự bức hại. Sau vài tháng, họ trở về nhà, nhưng ngay sau đó lại trở thành mục tiêu. Ngày 3 tháng 6 năm 2016, Vương Đào, Trương Hồng Đào, Vương Quân Hiền và Kỷ của Đồn Công an thị trấn Áp Viên đã xông vào nhà hai vợ chồng và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu. Ông Ngưu bị đưa tới đồn công an và sau đó được trả tự do vào cùng ngày.

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, hai vợ chồng bà Vu bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thiết Xưởng bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại hội chợ cộng đồng. Cảnh sát lấy chìa khóa của ông Ngưu và lục soát nhà họ. Các sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính và điện thoại di động của họ bị tịch thu. Ông Ngưu được trả tự do trong cùng ngày do sức khỏe yếu, nhưng bà Vu lại bị đưa tới trại tạm giam Trường Lưu. Tám tháng sau, họ phải hầu tòa và cả hai vợ chồng đều bị kết án ba năm tù cùng năm năm quản chế.

Cảnh sát Thắng và Tôn của Đồn Công an thị trấn Thiết Xưởng đã xông vào nhà hai vợ chồng bà lần nữa vào ngày 9 tháng 8 năm 2021 và lục soát nơi ở của họ sau khi đưa ra lệnh khám trắng (không có thông tin). Hai máy nghe nhạc bị tịch thu. Cảnh sát giam ông Ngưu trong nhà giam vài giờ và yêu cầu ông báo cáo lại sau hai ngày.

Ngày 11 tháng 8 năm 2021, khi ông Ngưu quay lại đồn công an, cảnh sát đã đưa ông tới Bệnh viện Số 3 thành phố Thông Hóa. Tại đây, ông được chụp CT toàn thân, siêu âm và điện tâm đồ. Ông cũng được đo huyết áp và lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu. Trong khi y tá đang chuẩn bị trả kết quả khám, cảnh sát đã đưa ông tới Đồn Công an Nhị Đạo Giang để thu thậm sinh trắc học của ông gồm chiều cao và giọng nói. Ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố Thông Hóa vào buổi chiều nhưng bị từ chối tiếp nhận vì tình trạng sức khỏe. Ông đã được trả tự do vào tối cùng ngày.

Bài liên quan tiếng Trung:

曾遭劳教、诬判-吉林通化市于珍再次面临司法迫害

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213516.html

Đăng ngày 10-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share