Tôi tên là Phạm Bá Nghĩa, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tuyên Quang- Việt Nam. Tôi đắc Pháp từ tháng 9/2010. Do chưa thấu hiểu sâu về Pháp nên tôi đã mắc nhiều sai lầm trong việc cọ sát với những khảo nghiệm của tà ác.

1) Trong  thời kỳ đầu từ cuối tháng 5/2011 tháng 8/2011, trước tiên xuất phát từ tâm hiển thị rồi sau đó là cả tin tôi đã ký nhiều bản khai với Công An trong đó có danh sách tên của chúng sinh mà tôi đã liên hệ và phát tài liệu về Đại Pháp. Việc làm này đã tạo điều kiện cho tà ác quấy nhiễu chúng sinh, làm cho chúng sinh sợ và xa lánh Đại Pháp, đã gây khó khăn cho chính tôi trong việc hồng Pháp.

2) Cuối tháng 10 và trong tháng 11/2011 tôi đã xin nghỉ việc ở cơ quan, tham gia một số hoạt động giảng chân tướng  tại Hà Nội. Khi trở về cơ quan do chưa thanh tỉnh nên tôi đã bị lừa khi ký vào văn bản bàn giao có ý buộc tội mình. Do còn suy xét vấn đề bằng nhân tâm nên tôi đã viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo. Đây cũng là một sơ hở lớn để tà ác có chỗ dùi vào.

Vậy tôi viết bản NGHIÊM CHÍNH THANH MINH này bày tỏ với Sư Tôn cùng Pháp Luân Đại Pháp về sự non kém khi vận dụng Pháp trong đời thường, Con xin Sư Phụ tha thứ cho con ! Xin các bạn đồng tu ngày càng thanh tỉnh để đừng mắc phải lỗi lầm như tôi ! Tôi xin hứa sẽ thanh tỉnh hơn trong thời gian tới. Tôi xin phủ định tất cả những điều tà ác đã lừa gạt và gây trở ngại cho tôi trong việc tu luyện cá nhân và trợ Sư chính Pháp.

24/12/2011

Share