Tôi là Mai Thanh Tân – học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội – Việt Nam. Ngày 16/11/2011 vừa qua tôi cùng một số học viên khác đến trước đại sứ quán Trung Quốc thỉnh nguyện ôn hòa với thông điệp: Yêu cầu đảng cộng sản Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và lên tiếng phản đối ĐCS Trung Quốc gân áp lực lên phía Việt Nam để gia tăng đàn áp Pháp Luân Công ở Việt Nam. Hôm đó tôi và các học viên bị công an Việt Nam cưỡng chế đưa về trụ sở công an phường Cống Vị. Tại trụ sở công an phường, công an đã đánh đấm các học viên rất dã man. Trong các học viên bị đưa về đó thì có một mình tôi là phụ nữ, lại đã cao tuổi nên công an không đối xử với tôi như các học viên khác. Tôi cũng đã cố gắng giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp phi lý mà ĐCS Trung Quốc đang áp dụng lên Pháp Luân Công cho công an. Tuy nhiên trong lúc không thanh tỉnh, tôi đã đặt nhầm tâm Thiện của mình cho tà ác, tôi đã ký kết vào biên bản lấy lời khai và đã nói cho tà ác biết tên, tuổi và nơi ở của mình, điều đó càng khiến cho tôi bị bức hại nặng hơn. Sau khi suy xét lại dựa trên Pháp, tôi đã biết mình sai. Nay tôi hoàn toàn phủ nhận những gì đã ký kết với tà ác, tôi sẽ tiếp tục ra đại sứ quán Trung Quốc để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Con xin Sư Phụ tha thứ cho con ! Xin các bạn đồng tu ngày càng thanh tỉnh để đừng mắc phải lỗi lầm như tôi !

Học viên

Mai Thanh Tân


Đăng ngày 27-11-2011 

Share