Tên tôi là Thái Doãn Trình. Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi may mắn được đắc Pháp và tu luyện từ năm 2009. Trải qua quá trình tu luyện tôi nhận thức sâu sắc rằng Pháp Luân Công vô cùng tốt và nguyên lý “ Chân- Thiện-Nhẫn” vô cùng tốt, được đáng trân trọng. Tôi tình nguyện tham gia học Pháp, luyện Công, phát chính niệm và giảng thanh chân tướng và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm để mọi người biết được Pháp Luân Công là tốt và đang bị đàn áp vô lý bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong 1 lần đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2011, tôi đã bị công an bắt bất hợp pháp vào trụ sở công an xã và Huyện Từ Liêm. Do học Pháp chưa thấu đáo và các chấp trước bản thân mà tôi đã khai tên và ký vào bản tường trình về sự việc trên. Tôi đã nhận thức ra là tôi không được phép hợp tác với tà ác trên mọi phương diện nên tôi viết bản “ Nghiêm chính thanh minh” để công bố rằng tôi phủ nhận hoàn toàn những ký kết trên. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người dưới các hình thức có thể. Xin Sư Phụ Lý và các chính thần chứng giám.

Ngày 22 tháng 11 năm 2011

Thái Doãn Trình.


Đăng ngày 27-11-2011;

Share