Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Vào ngày 30-4-2011, tôi cùng một số đồng tu đi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại công viên thủ lệ và bị bảo vệ bắt giữ đưa về công an Phường Ngọc Khánh. Tại đây do học Pháp không đầy đủ và thiếu lý trí tôi đã phát triển tâm chấp trước vào gia đình của mình để thuận theo an bài của cựu thế lực. Tôi đã ký với công an bản cam kết không đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nữa, tôi đã làm điều không xứng đáng với tư cách đệ tử Đại Pháp.

Tôi rất hối tiếc và nay tôi viết nghiêm chính thanh minh để nói rằng những gì tôi đã cam kết với công an là vô giá trị, tôi là đệ tử của Sư Phụ, tôi sẽ tiếp tục đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và sẽ gắng sức làm tốt 3 điều để bù đắp cho những tổn thất tôi đã gây nên.

Ngày 8-5-2011,

Hùng

Share