Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 4 năm 2011 tôi bị công an Quận Thanh Khê gọi lên để làm việc tìm hiểu về tình hình tập luyện Pháp Luân Công ở Đà Nẵng. Tại trụ sở công an tôi đã bị yêu cầu viết bản tường trình quá trình được biết về Pháp Luân Công, bản cam đoan không tụ tập để luyện công học Pháp chung, đã kí vào bản lý lịch cá nhân và bản ghi lời khai. Trong đó tôi đã viết ra thông tin của các đồng tu. Bởi vì trong thời gian đó tôi lơ là việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm, hơn nữa lại có chấp trước nặng về truy cầu an nhàn và tình cảm thân quyến, do đó đã để cho tâm sợ hãi nổi lên và làm theo an bài của cựu thế lực, gây tổn thất cho Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp khác. Sau khi tỉnh ngộ tôi nhận ra rằng việc làm như vậy là sai và không tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nay tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề đó, bởi vậy tôi chính thức viết nghiêm chính thanh minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp Quốc tế. Tôi chính thức phủ nhận hoàn toàn những gì đã nói và những gì đã kí kết với cựu thế lực. Tôi sẽ vẫn tiếp tục học Pháp, tập Công và làm tốt 3 việc mà Sư Phụ yêu cầu.

Cầu xin Sư tôn chứng giám cho con.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2011

Lý Thanh Hải

Share