Tôi tên là Nguyễn Xuân Trí ở tại Hà Nội.

Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2011. Tôi đã bị công anh Phường Trung Tự lừa dối đưa đi đến trụ sở công an. Chuyện là ngày 4 tháng 4  năm 2011 tầm chiều tối tôi cầm 1 tập tờ rơi đi phát ở  2 khu tập thể  gần nhà tôi ở.  Vì có người đến báo nên ngày hôm sau Công An đã đến nhà tôi và lừa dối tôi và đưa tôi nên trụ sở công an Phường Trung Tự. Họ bắt tôi ký tên và hỏi tôi những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Còn nói với mẹ tôi là đem tất cả tài liệu giảng thanh về Pháp Luân Đại Pháp đưa đến công an để xử lý. Và cuối cùng gây áp lực nói  bậy bạ đe nẹt và  bắt tôi ký vào biên bản những điều trả lời trên là sự thật. Cuối cùng bắt tôi viết bản cam đoan không phát tán tờ rơi nữa và thả tôi về nhà. Điều đó trái với lòng tôi.

Một lần trước nữa là khoảng tháng 3 năm 2011. Tôi cầm tờ rơi giảng rõ sự thật cho người Trung Quốc ở Lăng. Tôi bị bộ đội ở Lăng bắt. Họ chở tôi đến công an Phường Điện Biên, ở đấy họ còn mời cả công an Quận Ba Đình và công an Thành Phố Hà Nội đến. Công an Phường Điện Biên đã gây áp lực đe dọa nói bậy đe đánh tôi và hỏi tôi những câu hỏi nghiệp vụ rất bài bản và cuối cũng bảo tôi viết tường trình về sự việc đã làm. Cuối cùng cũng bắt tôi ký vào những giấy tờ biên bản hành chính mà họ đã lặp ra. Họ chụp hình tôi, Lấy vân tay của tôi và cuối cùng chuyển những giấy tờ đấy  lên trên. Cuối cùng thả tôi về nhà

Hai sự việc trên tôi xin tuyên bố nghiêm túc rằng : Bất kể điều gì tôi đã làm hoặc nói vừa qua là vô giá trị và hủy bỏ . Tôi sẽ tiếp tục làm những việc của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời chính pháp cần làm. Cầu xin sư phụ chứng giám cho con

Tháng 4/2010

Share